Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Monday, June 25, 2012

Hội Ngộ với Vợ Chồng Lan Bê tại San Jose sau 36 Năm


Các bạn CT thân mến,

Hôm nay xin viết một vài đoạn kể về cuộc Hội Ngộ gặp vợ chồng Lan Bê và Tài, nếu chỉ post hình photo không thôi thì các bạn cũng không biết Lan Bê là ai, nhất là các anh trên 2, 3 cấp lớp ở Cao Thắng thỉnh thoảng ghé vô đọc trang blog này.


Nhóm Thân Hữu Cao Thắng tại San Jose gặp gỡ vợ chồng Lan Bê & Tài hôm tối Thứ Sáu 22 June 2012, các bạn mặc áo T-Shirt màu xanh chụp hình để chuẩn bị cho Cao Thắng’s Reunion 2012 vào dịp July 4th này. 

Cuộc Hội Ngộ Cao Thắng 2012 sẽ diễn tả trong tuần tới tại San Jose. Nhân dịp ghé thăm con gái đang học tại Mỹ, vợ chồng Lan Bê và Tài có ghé San Jose rồi đi du lịch một số nơi thăm bạn bè, rồi vòng trở lại San Jose tuần qua để gặp lại bạn bè nhóm Thân Hữu Cao Thắng tại San Jose.

Tháng trước vợ chồng Lan Bê đến San Jose, schedule bận rộn nên chưa có dịp để thăm hết cả nhóm. Tuy nhiên Lan Bê cũng tranh thủ gọi phone hỏi thăm Duy và gia đình. Lan Bê ở đây mấy ngày, thì ngày nào cũng bận rộn vì được nhiều người mời lunch, rồi dinner, nên Duy chưa có dịp mời hai bạn ăn uống & tâm tình được.

Tuần rồi vợ chồng Khôi & Kim-Hương gởi email thân mời nhóm Thân Hữu Cao Thắng tại San Jose lại nhà hai bạn để gặp vợ chồng Lan Bê và cũng là dịp để bàn thêm việc tổ chức Hội Ngộ Cao Thắng vào July 4th 2012 này.

Xin giới thiệu với các bạn Cao Thắng là Lan Bê học lớp 10CT5, niên khóa 1974-1975, cùng lớp với các bạn nữ Cao Thắng tại San Jose như VũThị Kim Loan, Phạm Thị Hoài Hương. Lớp 10CT5 ngày đó là lớp nữ độc nhất của trường nên là tâm điểm chú ý của mọi chàng học sinh. Ngày đó anh chàng nào trong lớp của Duy mà tìm cách làm quen được thì cả lớp tôn lên làm sư phụ. Chẳng may lớp 10T1 đồng niên khóa với 10CT5 chả có anh chàng nào có gan trời “cua” được nàng nào hết. Hình như có bạn Lê Văn Hai, biệt danh Hai Lê có gan nói chuyện được với chị Tư Hạnh, Mỹ hay Trường vào thời đó nên các bạn trong lớp nể Hai Lê lắm.

Năm ngoái khi gặp lại Hoài Hương thì Duy mới vào Diễn Đàn Nhóm Thân Hữu Cao Thắng tại Úc Châu và tìm ra các cô gái học lớp 10CT5 mà ngày trước mình chỉ biết mặt chứ chưa bao giờ bắt chuyện, hỏi chuyện. Đầu dây mối nhợ là Xuân Lan viết các stories về lớp mình, rồi lập ra “Chợ Chồm Hỗm” và Duy mới biết thêm các bạn nữ khác như Kim Hoa, Lan Bê, Kim Chi, Ngọc Lan, Chị Tư Hạnh, Thoại Vân, Bảo Loan, v.v…

Tình cảm quý mến các cô sau 35 năm gặp lại dù qua email, hay trao đổi qua  Diễn Đàn, Duy thấy như mình sống lại cái thuở học sinh tại trường trước ngày 30/4/1975. Lúc đó những ngày học lớp 10, mắt mình chỉ biết nhìn các cô mặt áo dài trắng dắt xe đạp đi vào trường, tim mình thổn thức mà chân mình chỉ đứng một chỗ thôi. Rồi bao nhiêu bài thơ từ đáy lòng được ghi lại. Thế mới biết:

Tưởng rằng tim đã ngủ yên
Gặp cô bạn cũ ta liền nhớ ngay
Áo dài tà trắng vẫn bay
Dáng người nho nhỏ làm say bao chàng
Bao năm lưu lạc mơ màng
Ước ngày gặp lại hỏi han vài lời

Qua Diễn Đàn thơ đi thơ lại chuyện cũ cứ tiếp tục được kể, người xưa bây giờ là bà nội, bà ngoại rồi, nhưng hình ảnh cũ thời học sinh vẫn còn đẹp.

Ta với bạn chưa lần hỏi chuyện
Gặp trong trường xao xuyến vì ai
Mười lăm, mười sáu tuổi trai
Gặp con gái lạ là hai mắt nhìn

Mắt vẫn nhìn con tim vẫn đập
Em dắt xe hấp tấp đi mau
Nhìn em muốn hỏi vài câu
Nhưng chân đứng lại, mắt sầu dõi trông

Sau bảy lăm theo dòng di tản
Ta vượt biên quên bạn bè rồi
Xứ người lưu lạc nổi trôi
Cũng may gặp lại lớp tôi vài thằng

Trong câu chuyện vẫn hằng nhắc nhở
CT5 kẻ ở người đi
Các nàng gặp gỡ làm chi
Dòng đời phiêu bạt còn gì gặp nhau…

Sau 36 năm duyên vẫn còn, bạn bè Cao Thắng lại gặp các nàng CT5 ngày trước. Bây giờ gặp lại bạn bè rất mừng và không ngờ quả đất vẫn tròn:

Ta đâu ngờ bạn xưa gặp lại
Như là mơ nhờ trái đất tròn
Ôn bao kỷ niệm vùi chôn
Bạn bè xưa gặp vẫn còn quý nhau

Thứ Sáu tuần rồi, buổi Họp Mặt các bạn cũ Cao Thắng với vợ chồng Lan Bê & Tài thật là vui. Tiệc vui là potluck, mỗi người đem lại một món để share chung với các bạn. Trong buổi họp mặt lần này không có Kim Loan, vì bận đi xa. Còn Bộ thì tự ý rút lui cuộc chơi với bạn bè. Không có Bộ thì Hoài Hương thay thế để quậy. Nhưng đêm Thứ Sáu, Hoài Hương chỉ uống và không ăn nên cô nàng có vẻ mệt mỏi và say. Cô nàng vì chuyện buồn nên khóc nên kỳ này chụp hình không được ăn ảnh mấy.

Cuộc đời là vô thường, hôm nay chúng ta gặp gỡ rồi mai này không biết có còn gặp nữa hay không? Thôi thì chúng ta còn khỏe mạnh cứ gặp nhau vui vẻ đi, bỏ qua những bất đồng hay bất mãn của quá khứ. Trên năm mươi tuổi bao nhiêu thay đổi sẽ xảy ra, nhất là bệnh tật đang chờ. Bệnh tật là một trong tứ khổ của lý thuyết nhà Phật “sanh, lão, bệnh, tử.” Chúng ta hãy vui với những gì mình đang có, vui với những người bạn mình đang gặp.

Sau khi ăn, anh chị em Cao Thắng quây quần chung quanh để bàn về cuộc Hội Ngộ vào ngày July 4th sắp tới tại San Jose. Các bạn bè được phân công mỗi người một việc. Cũng đêm hôm Thứ Sáu, Hoài Hương mang mấy thùng áo T-Shirt (loại áo kiểu Polo) để phân phát cho các bạn…đã ghi danh và đóng tiền. Duy bận rộn nên chưa ghi danh nên cũng hồi họp sợ mình không có áo để mặc. Cũng may Ban Tổ Chức đặc trách về aó T-Shirt gồm có Châu, Kim Loan và Hoài Hương đã dự trù đặt 120 chiếc áo. Áo T-Shirt này là do bạn Vũ Văn Bộ bỏ ra rất nhiều thời gian để design mười mấy kiểu trong vòng mấy tháng trước. Xin cám ơn bạn Vũ Văn Bộ rất nhiều đã góp phần tạo nên kiểu áo đặc biệt cho Buổi Hội Ngộ Cao Thắng 2012 tại San Jose lần này.

Các bạn xem hình sẽ thấy các bạn Cao Thắng tại buổi họp mặt vừa rồi mặc chiếc aó T-Shirt màu xanh với Cao Thắng’s logo. Các bạn chưa có áo khi dự Cao Thắng’s Reunion tại San Jose vào July 4th 2012, nhớ mang theo tiền để lấy áo. Giá cả cũng phải chăng, BTC chỉ lấy tiền vốn thôi, tức là $25.00/ một áo.

Hôm nay vừa upload hình vừa nhớ tới đâu viết tới đó để các bạn ở xa không dự được cuộc họp mặt tại nhà Khôi-Hương tuần rồi biết khung cảnh đón tiếp vợ chồng Lan Bê & Tài ra sao, và biết tại sao mà kỳ này hình toàn là xanh lè nước biển để chúng ta nhớ lại màu áo xanh kỹ thuật năm xưa mà mỗi người chúng ta đã khoát lên vai mình bao năm học tại Cao Thắng trước 1975.

Thân chúc các bạn xa gần những ngày Hè thật an-vui & hạnh phúc cùng gia đình. Và điều cuối cùng là nhớ tham dự “Cao Thắng’s Reunion 2012” tại San Jose vào July 4th 2012 này.

Thân chào,
Ngô Đình Duy





Hoài Hương và Lan Bê
Fr left to right: Hoài Hương và Lan Bê (ngồi), Bá Thanh và Tài (chồng Lan Bê)
Hoài Hương và Lan Bê
Vợ chồng Lan Bê & Tài
Vợ chồng Lan Bê & Tài

Lan Bê
Hoài Hương và vợ chồng Khôi Hương
Lan Bê & Ái Liên 
Lan Bê & Ái Liên 
Fr left to right: Duy, Cảnh (vợ Nguyễn Minh Đức), Lan Bê, Ái Liên & Kim Hương 
Fr left to right: Duy, Cảnh (vợ Nguyễn Minh Đức), Lan Bê, Ái Liên & Kim Hương 
Thấy phó nhòm Duy đứng được với mấy cô nên quý ông muốn có hình nên đứng vô.
From left to right: Tài, Nguyễn Trung Hiếu, Võ Duy Khoa, Cảnh (vợ Đức), Duy, Lan Bê, Ái Liên và Kim-Hương 
From left to right: Tài, Nguyễn Trung Hiếu, Võ Duy Khoa, Cảnh (vợ Đức), Duy, Lan Bê, Ái Liên và Kim-Hương
Kim-Hương đang thảo luận với các bạn về CT’s Reunion 2012. 
Lan Bê & Kim Hương
From left to right: Hoàng Kim Loan (vợ của Hòa), Mai (vợ của Khoa Võ), Nga (vợ của Long), Cảnh (vợ của Đức), và Lan Bê. 


Hòa và Khôi

Hòa, Khôi, Duy và Bá Thanh (standing)
Quý ông đang chụp hình, Hoài Hương ở đâu nhảy vào ngồi dưới chân anh Khôi. 

Toàn bộ các bạn & thân hữu CT chụp chung với vợ chồng Lan Bê  & Tài, vợ chồng anh Hoàng Thiên Lộc, vợ chồng Nguyễn Công Thăng.
Hoài Hương chưa ready thì chị Đỗ Mùi đã bấm máy rồi. Công nhận hình sống động thật!
Duy đưa tay “được rồi” chuẩn bị chạy ra thì bị bấm…
Chị Đỗ Mùi vô và Duy bấm hình, Hoài Hương cười to nhất.
Hoài Hương hết khóc rồi cười rồi lại ôm Hoàng Kim Loan (vợ Hòa)
Chị Đỗ Mùi bước ra, và chụp ảnh cho Duy thì Hoài Hương lại đòi ngồi lên đùi của Duy như Đỗ Mùi ngồi trên đùi của Châu, nhưng rất tiếc:
Đùi Duy bé nhỏ lắm Hương
Xin đừng ngồi xuống bị thương gãy đùi…
Không dựa đùi, đưa vai Hương dựa
Để tuần sau Lan tựa Duy rồi
Hôm nay tranh thủ vài hồi
Lưng Duy bé quá…lại hôi nách nè…
Hương ơi đừng nắm chặt Duy
Vợ anh thấy được thì nguy vô cùng !
Má ơi con lỡ ngồi đây
Hoài Hương cứ nắm …chặt tay không rời
Má mấy nhỏ chắc rụng rời
“Để ông gặp bạn, trời ơi gan nè!”
Duy đạo diễn Kim-Hương ngồi bên Khôi, không thì Hoài Hương sẽ ngồi gần Khôi!

Hoài Hương đang lắng nghe Thầy Châu trình bày về buổi Hội Ngộ CT.
Bạn bè nghe Thầy Châu phát biểu. 

Hoài Hương mang bầu hồi nào vậy!



Tiền này em vẫn còn chê
Để Thanh “năn nỉ” thật quê anh chàng! 





Vơ chồng anh Nguyễn Công Thăng
Vợ chồng anh Hoàng Thiên Lộc 
Vợ chồng anh Hoàng Thiên Lộc 
Ông Bà Ngoại Nguyễn Trung Hiếu 
Cường & Ái Liên
Cường & Ái Liên
Vợ chồng Tài & Lan Bê, Hoài Hương, và vợ chồng anh Hoàng Thiên Lộc.
Vợ chồng Tài & Lan Bê, Hoài Hương, và vợ chồng anh Hoàng Thiên Lộc.
Vợ chồng Tài & Lan Bê, Duy, Hoài Hương, và vợ chồng anh Hoàng Thiên Lộc.
Hai tay quàng lại người xưa
Đâu ngờ gặp gỡ như vừa nằm mơ
Ngày xưa ta vẫn ngây thơ
Đứng nhìn các bạn hàng giờ trong sân…
Vợ chồng Châu & Đỗ Mùi 
Vợ chồng Hòa & Kim Loan
Vợ chồng Hòa & Kim Loan
Vợ chồng Hòa & Kim Loan
Anh Bá Thanh cũng xin phép với Tài được chụp hình với Lan Bê, Duy thì không dám chụp chung với Lan Bê.
Duy đạo diễn vợ chồng Lan Bê & Tài chụp chung với các bạn: Vợ chồng Hiếu và vợ chồng Lan Bê
Vợ chồng Hiếu và vợ chồng Lan Bê
Lan Bê, Hoài Hương, Tài, Ái Liên & Cường 
Vợ chồng Lan Bê & Vợ chồng Khoa
Vợ chồng Lan Bê & Vợ chồng Khoa
Vợ chồng Lan Bê & vợ chồng anh Nguyễn Công Thăng 
Vợ chồng Lan Bê & vợ chồng anh Nguyễn Công Thăng 
Vợ chồng Lan Bê & vợ chồng Nguyễn Minh Đức 
Vợ chồng Lan Bê & vợ chồng Nguyễn Minh Đức 
Vợ chồng Lan Bê & vợ chồng Hòa-Kim Loan
Vợ chồng Lan Bê & vợ chồng Hòa-Kim Loan
Vợ chồng Lan Bê & vợ chồng Khôi-Hương
Vợ chồng Lan Bê & vợ chồng Khôi-Hương
Vợ chồng Lan Bê & vợ chồng Khôi-Hương
Vợ chồng Lan Bê & vợ chồng Khôi-Hương
Vợ chồng Lan Bê & vợ chồng Long-Nga
Vợ chồng Lan Bê & vợ chồng Long-Nga
Vợ chồng Lan Bê & vợ chồng Châu
Vợ chồng Lan Bê & vợ chồng Châu
Vợ chồng Lan Bê & vợ chồng Châu
Vợ chồng Lan Bê & Duy
Vợ chồng Lan Bê & Duy
Các chàng Cao Thắng 
Các chàng Cao Thắng 
Các chàng Cao Thắng 
Các nàng và dâu Cao Thắng 
Các nàng và dâu Cao Thắng 
Các nàng và dâu Cao Thắng 
Các nàng và dâu Cao Thắng 




Bốn cô học sinh Cao Thắng năm xưa: Lan Bê và Hoài Hương (10CT5, nk 74-75), Ái Liên & Kim-Hương (lớp Trung Cấp sau 75)
Áo xanh diện cho Ngày Hội Ngộ
Chị em mình duyên số còn hên
Gặp nhau ta hãy đứng bên
Chụp chung tấm ảnh với nền áo xanh
Màu áo xanh học hành Cao Thắng
Xa ngôi trường xa vắng bạn xưa
Bây giờ gặp lại thật vui
Chuyện trò rôm rã tiếng cười giòn tan




Bốn thằng CT học lớp 11T1 sống tại San Jose, (ngồi)Lý Văn Châu và Nguyễn Trung Hiếu (xin mở ngoặc là Hiếu đã lên chức ông ngoại 16 năm rồi, Hiếu 17 tuổi đã lập gia đình), (đứng) Nguyễn Minh Đức (cũng đã lên chức anh sui, và          sắp lên chức ông ngoại), và Ngô Đình Duy.
Kim-Loan, vợ của Trần Xuân Hòa, lớp 11CT (nk 74-75)


No comments:

Post a Comment