Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Wednesday, December 20, 2023

■ Con Về Đưa Tiễn Thầy Đi

Mấy hôm nay, lòng con buồn nhớ

Thầy ra đi, đành nỡ xa rồi

Trong mơ, thầy đứng rồi ngồi

Như chờ con tới, nói lời chia tay

Con sẽ về, đến ngày tiễn biệt
Thưa với thầy, thương tiếc khôn nguôi
Cali mưa vẫn sụt sùi
Khóc thầy lần cuối, để rồi chia tay

Vô thường đến, không may thầy bệnh
Nằm liệt giường, trong viện trở trăn
Thân già chống chọi khó khăn
Lúc quên lúc nhớ bất an tinh thần

Con sẽ về, đến thăm lần cuối

Tiễn thầy đi, chín suối lệ rơi
Từ nay vĩnh biệt thầy ơi
Tây Phương thầy đến thảnh thơi tu hành

Lìa trần đời, bỏ thân tứ đại

Thầy nhẹ nhàng, về lại hư không
Từ đây tâm thức thong dong
Chẳng còn đau khổ, cửa Không đón thầy…

 Ngô Đình Duy (Cali, 20 December 2023)


Bản tin “Phân Ưu” của thầy Nguyễn Đình Lâm gởi tới thông báo thầy Vũ Như Hoằng đã qua đời vào ngày 5/12/2023 tại Miền Nam Cali.

Hình thầy Vũ Như Hoằng chụp tại tư gia của thầy tại Miền Nam Cali, vào tháng 8/2012.


Hình thầy Vũ Như Hoằng và DN chụp tại tư gia tại Miền Nam Cali, DN chụp tháng 8/2012 nhân dịp lái xe xuống Miền Nam gặp thầy và một số thân hữu tại Miền Nam Cali. 

Hình DN chụp chung với thầy cô Vũ Như Hoằng tại Hội Ngộ Cao Thắng tại Miền Nam Cali tháng 7/2015. Lúc đó DN đi làm tại San Diego, và lên Orange County tham dự Hội Ngộ và chụp hình cho Hội Ngộ Cao Thắng.

● DN chụp chung với Quý Thầy, Cựu Giáo Sư tại Trường Trung Học Kỹ Thuật Cao Thắng tại Saigon trước năm 1975.

● DN đứng bìa bên phải, sát ngay với Thầy Vũ Như Hoằng, nhân Đêm Hội Ngộ Cao Thắng tại Miền Nam Cali tháng 7/2015.


● Thầy Vũ Như Hoằng chụp chung với 3 người học trò của thầy tại Trường Trung Học Kỹ Thuật Cao Thắng từ 1973-1976 tại buổi tiệc Tất Niên tháng 2/2015 tại Miền Nam Cali.

● DN tham dự được tiệc Tất Niên này, nhân chuyến đi nhận nhiệm sở mới tại San Diego tháng 2/2015.

● Từ trái sang phải: Nguyễn Hùng Sơn, Ngô Đình Duy, thầy Vũ Như Hoằng, Hoàng Kỹ Lạng.

Lời bạt:

● Hơn 3 năm nay, DN đã tạm gác kiếm không đăng bài vỡ lên trang blog, vì không còn cảm hứng. Nhưng sự ra đi của thầy Vũ Như Hoằng mới đây, đã thôi thúc DN viết vài dòng về thầy như sau:

 

● Thầy Vũ Như Hoằng (Pháp Danh Thiện Tâm), Cựu Giáo Sư tại Trường Trung Học Kỹ Thuật Cao Thắng, đã ra đi vào ngày 5/12/2023 (5 December 2023) tại Miền Nam Cali, sau một thời gian phải chiến đấu với bạo bệnh do tuổi già sức yếu, hưởng thọ được 90 tuổi.

 

● Tang lễ của thầy sẽ được cử hành tại Melrose Abbey Memorial Park & Mortuary, Anaheim vào ngày Thứ Bảy, 23/12/2023.

 

● Thầy Nguyễn Đình Lâm, Cựu GS Cao Thắng, đã thay mặt toàn thể Cựu GS, và Cựu HS đăng Phân Ưu chia buồn cùng tang quyến của thầy ngay sau khi thầy Vũ Như Hoằng ra đi.

 

● Trước nay, thầy Nguyễn Đình Lâm và thầy Phan Thanh Nhuận, đã thường xuyên liên lạc và đến thăm thầy Vũ Như Hoằng hằng ngày, như là những người bạn tri kỷ lâu năm tại hải ngoai.

 

● Hôm nay, Thứ Tư, 20/12/2023, DN có cảm tác bài thơ sau để tưởng nhớ tới thầy. Trước kia thầy dạy cho DN & các các bạn đồng lớp môn Vật Lý suốt 3 năm liền: lớp 9, 10, và 11 tại Cao Thắng. Đặc biệt DN còn thọ giáo với thầy môn Tử Vi vào năm 1980. Thâm tình giữa hai thầy trò được kết chặt suốt thời gian từ năm 1980 cho tới cuối 1986. Lúc ở Saigon, cứ vài ngày DN đạp xe đến thăm và chuyện trò với thầy về Tử Vi, về chuyện ra đi, về Đạo Pháp.

 

● Thầy là Nhà Tử Vi Lý Số nổi tiếng ở Saigon, thầy đã xem Tử Vi cho hàng chục ngàn thân chủ tại Việt Nam cũng như tại hải ngoại. Trí tuệ uyên thâm, thầy cũng là Nhà Văn, Nhà Thơ, thầy tinh thông Hán Văn, Pháp Văn, và Anh Văn.

 

● Đối với DN, thầy như là vị cha thứ hai trên cuộc đời, là một trong những vị thầy mà DN học hỏi về Đời và Đạo rất nhiều. Thầy mất đi, DN cảm thấy rất hụt hẫng và trống vắng, và tiếc nuối khôn nguôi.

 

● DN viết bài thơ sáng nay, như một lời tiễn biệt thầy lần cuối cùng.

 

● Con xin cúi đầu bái bạch Chư Phật, Chư Bồ Tát, Chư Thánh Tăng Mười Phương tiếp dẫn hương linh thầy Vũ Như Hoằng, Pháp Danh Thiện Tâm, sớm về Cõi Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, và hương linh của thầy sớm được siêu thoát nơi Miền Tịnh Độ.



1 comment:




  1. " Sinh - Lao - Bệnh - Tử " : mọi người ai cũng phải đi qua cái luật đó, kể cả Đức Phật (mới ngoài 70). Thầy Hoằng được tới 90 là thọ lắm, Nam Mô A Dì Đà Phật , cầu mong hương linh của Thầy sớm về nơi của Phật.
    Học trò Cao Thắng CT1 kính cẩn quỳ lạy trước di ảnh của Thầy và cầu xin Đức Phật và Quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ

    ReplyDelete