Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Wednesday, March 6, 2013

● Hoa Sen (photo by Dương Quốc Định)

Hoa Sen (photo by Dương Quốc Định)

Bậu đi sen nở mấy lần
Cánh hoa tinh khiết, trắng ngần bậu ơi

Chiều buông tiếng nấc xa khơi…
Nhụy sen ru giấc tuyệt vời bậu nha!

Trong mơ hình bóng quê nhà
Ngó sen như sợi: lụa-là-nhớ-nhau!

Bậu đừng một thoáng mày chau
Sen xưa còn giữ một màu nguyên sơ

Trang Y Hạ (SF, 7 March 2013)


photo by Dương Quốc Định

Hồ Sen hoa nở ngát hương
Bụi trần mà chẳng vấn vương hồng trần
Ngô Đình Duy ( 06 March 2013)


Bao giờ buông ngã tham sân
Bụi trần chẳng bám, hồng trần chẳng vương
Dương Quốc Định (6 March 2013)
photo by Dương Quốc Định

Lá xanh hai búp sen hồng
Gói trong hương nhụy thơm nồng hồ sen
Ngô Đình Duy ( 17 March 2013)
photo by Dương Quốc Định

Hoa sen vượt thoát lên cao
Trắng màu tinh khiết đạo màu tinh khôi
Ngô Đình Duy ( 06 March 2013)
photo by Dương Quốc Định

Hoa sen một búp nở rồi
Hương sen thơm ngát làm vơi ưu phiền
Ngô Đình Duy ( 06 March 2013)
photo by Dương Quốc Định

Nhụy vàng phấn trắng tỏa hương
Sen hồng khoe thắm bên đường làng quê
Ngô Đình Duy ( 06 March 2013)
photo by Dương Quốc Định

Đôi sen cùng nở bên nhau
Đồng hành nhịp sống khổ đau chẳng phiền 
Ngô Đình Duy ( 06 March 2013)
photo by Dương Quốc Định

Nhìn sen nhớ đến cửa Không
Tín tâm Phật Tử dâng bông cúng dường
Ngô Đình Duy ( 06 March 2013)
photo by Dương Quốc Định

Hoa sen cũng trải một đời
Búp xinh hoa nở cánh rơi hạt thành
Ngô Đình Duy ( 06 March 2013)
photo by Dương Quốc Định

Bức hình sen cho ta liên tưởng
Dòng đời trôi vất vưởng thế gian
Sanh già bệnh tử đeo mang
Sen còn để hạt, tâm sang cõi nào?
Ngô Đình Duy ( 06 March 2013)
photo by Dương Quốc Định

Nhìn hình sen tâm ta thanh vắng
Đời vô thường thầm lặng trôi lăn
Hoa sen sớm nở rồi tàn
Lá xanh rồi cũng trở vàng rụng nhanh
Ngô Đình Duy ( 06 March 2013)
photo by Dương Quốc Định

Lá sen xanh nuôi hoa sen nở
Như mẹ hiền một thuở nuôi con
Lá già rồi cũng héo hon
Cho sen hồng nở với hồn thanh cao
Ngô Đình Duy ( 06 March 2013)

13 comments:

  1. Duy ơi,
    Chị thấy thơ Duy thanh thoát

    Hoa sen vượt thoát lên cao
    Trắng màu tinh khiết đạo màu tinh khôi
    ........................
    vẫn đượm nỗi buồn man mác..

    Bức hình sen cho ta liên tưởng
    Dòng đời trôi vất vưởng thế gian
    Sanh già bệnh tử đeo mang
    Sen còn để hạt, tâm sang cõi nào?

    nên có mấy câu thơ tặng Duy đây :

    Sen bừng nở xóa tan vọng tưởng
    Giấc mộng qua thế giới ba ngàn
    Sanh, già đã hết đeo mang
    Gương sen trổ hạt, Tâm vàng như như

    Minh Hạnh - TMT

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị MH-TMT thân mến,

      Cám ơn chị trước đã lưu nhiều bài thơ hay trên trang blog này. Thơ của của chị thì đầy thiền vị & giải thoát.

      Delete
  2. Màu Nguyên Sơ

    Bậu đi sen nở mấy lần
    Cánh hoa tinh khiết, trắng ngần bậu ơi.

    Chiều buông tiếng nấc xa khơi...
    Nhụy sen ru giấc tuyệt vời bậu nha!

    Trong mơ hình bóng quê nhà
    Ngó sen như sợi: lụa-là-nhớ-nhau!

    Bậu đừng một thoáng mày chau
    Sen xưa còn giữ một màu nguyên sơ.

    Trang Y Hạ

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thân chào anh Trang Y-Hạ,

      Hôm nay hân hạnh được anh đến thăm trang nhà và để lại bài thơ về Hoa Sen. Duy xin phép anh được đăng phần trên cho quý thân hữu xa gần được đọc bài thơ rất hay của anh.

      Đọc hai câu mở đầu của anh:
      Bậu đi sen nở mấy lần
      Cánh hoa tinh khiết, trắng ngần bậu ơi

      Là thấy người viễn khách nhìn sen nhớ đến thiếu thời ở quê nhà.

      Quê nhà sen nở đầu làng
      Hương thơm ngào ngạt tỏa lan bên đường

      Đọc bài thơ của anh, DN có một niềm cảm xúc nhớ những giây phút thanh bình của quê nhà. Thơ của anh mang đầy tự tình dân tộc, nên xin cảm tác vài vần thơ:

      Ra đi vẫn nhớ quê nhà
      Nhớ sen đầu ngõ trắng ngà tinh anh
      Mây giăng phủ xuống núi xanh
      Khói lam bay tỏa mái tranh cơm chiều

      Thân chúc anh luôn an-vui để có nhiều bài thơ cho quý thân hữu xa gần được thưởng lãm.

      Thân chào,
      Ngô Đình Duy

      Delete
  3. Dòng đời là những tràng thơ
    Lời thơ chưa dứt giấc mơ chưa thành.
    Cuộc đời là những bức tranh
    Toàn tranh vân cẩu mong manh vẻ vời.
    Nhìn sen thanh thoát tâm vui
    Chia trang tâm sự, cuộc đời, thế nhân!
    Những ai trong cỏi phong trần
    Lặng nhìn sen trắng, an thần, tịnh tâm....

    Thu Hương-Hương Sa Mạc

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn chị Hương Sa Mạc đã chia sẻ những vần thơ hay và đầy thiền vị khi nhìn hoa sen. DN cũng có thêm vài cảm xúc khi đọc thơ của chị:

      Dòng thơ nhẹ bước dòng đời
      Thơ tuôn cảm xúc nhẹ vơi nổi niềm

      Hoa sen hồng tựa con tim
      Nhẹ nhàng buông xả bao niềm âu lo

      Hoa sen búp nở thật to
      Như tâm rộng mở là do tâm bồ (tâm bồ đề: boddhicitta)

      Thân chúc thân tâm chị luôn an-lạc & hạnh phúc.

      Thân chào,
      Ngô Đình Duy

      Delete
  4. VỀ QUÊ
    -------

    Về quê gặp nửa vầng trăng
    Cái thời con gái thượng tuần chờ tôi
    Ngõ xưa Oanh nói lắm lời
    Cái mùi hoa Bưởi từ người thơm ra...
    *
    Về quê khỏa bóng ao nhà
    Chừng như gặp lại chính ta thưở nào ?
    Cây "Nêu" thì thấy cao cao
    Chuông chùa văng vẳng nao nao tâm hồn...
    *
    Đêm nằm nghe tiếng ao chuôm
    Trở mình thao thức thèm cơn mưa rào
    Về quê như thể chiêm bao
    Đường xuân trẩy hội...cồn cào con tim
    Ai người đến hẹn lại lên ?

    Quê, ngày hội Lim 13 tháng giêng Quí Tỵ -2013
    Nguyễn Khôi
    Quê Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

    ReplyDelete
    Replies
    1. Anh Nguyễn Khôi thân kính,

      Cám ơn anh chia sẻ bài thơ này với DN. Xin được đăng lên ở đây để quý thân hữu xa gần thưởng lãm thơ của anh.

      Thân chào,
      Ngô Đình Duy

      Delete
  5. ĐÀO

    Muốn chơi thì phải đốn nguyên cành
    Toàn chỉ nụ thôi – trụi lá xanh
    Chúm chím ngập ngừng đài nhú nhú
    Sẽ sàng e ấp cánh mong manh
    Xuân về hoa nở đấy quê gấm
    Tết đến cảnh chưng cạnh bức hoành
    Nước thống nhất – MAI ĐÀO thống nhất
    Hòa cùng vận hội phải không anh

    MAI

    Tết về - nhà có cội mai vàng
    Đật dưới bàn thờ mới gọi sang
    Nhụy tỏa hương thầm đấy quyến rũ
    Cánh khoe sắc thắm giục mơ màng
    Khen người tinh mắt trau hình sáng
    Phục kẻ khéo tay tạo dáng quang
    Khêu gợi người thơ tìm cảm hứng
    Phải đây cõi mộng – chốn thiên đàng

    HỒNG

    Cuống xanh gai nhọn cánh tươi hồng
    Gặp nửa của mình tặng một bông
    Nhân chứng thay lời cùng hẹn ước
    Lòng thành quyết thệ sẽ tâm đồng
    Thu về báo hiếu dâng mừng mẹ
    Tết đến đền ơn kính tặng ông
    Dễ tính – bốn mùa trồng đẹp cả
    Cuống xanh gai nhọn cánh tươi hồng

    CÚC

    Nụ hoa cúc có dáng tròn tròn
    Trải khắp đồng bằng đến núi non
    “Cúc ngạo thu tình hương vạn hộc”
    Nhân thời xuân điệp sắc bao hồn
    Tặng anh một chậu – anh ca tụng
    Biếu chị vài bông – chị hót ton
    Thế thái hài hòa cùng thế sự
    Nên hoa cúc có dáng tròn tròn

    ReplyDelete
    Replies
    1. http://hoangkimvietnam.wordpress.com/2012/02/04/th%C6%A1-c%E1%BB%95-va-video-b%E1%BB%91n-mua/
      NGỌC PHƯƠNG NAM . Nguyễn Chu Nhạc trong bài Cổ thi vịnh Bốn mùa đã viết: ” Hồi còn đi học, tôi có 2 năm sống ở nhà người cậu ruột, tại Thị trấn Bần Yên Nhân (Hưng Yên ), nơi có sản vật Tương Bần nổi tiếng gần xa. Ngày ấy, trên bức tường nhà người cậu có dán bộ tranh vịnh Bốn mùa, in trên giấy màu do NXB Văn Hóa ấn hành. Bộ tranh giấy in hình vẽ theo thứ tự bốn mùa trong năm : Xuân-Hạ-Thu-Đông với bốn loài cây hoa tiêu biểu cho từng mùa, là Hoa Mai ( Xuân ), Hoa Hồng ( Hạ ), Hoa Cúc ( Thu ), Tùng bách ( Đông ) . Bên dưới mỗi bức lại là một câu thơ trong bài cổ thi vịnh Bốn mùa, như sau : Xuân thiên mai nhụy phô thanh bạch,/ Hạ nhật hồng hoa đấu hảo kỳ,/ Cúc ngạo thu tình hương vạn hộc,/ Tùng lăng đông tuyết ngọc thiên chi.” Bài cổ thi, được người ta dịch nghĩa nôm na: Mùa xuân, hoa mai phô nhụy trong trắng,/ Mùa hạ, hoa hồng khoe sắc thắm tươi/ Mùa thu, hoa cúc tỏa hương thơm ngát,/ Mùa đông, ngàn cành tùng tuyết phủ như ngọc. Kể từ ngày ấy, đã gần bốn mươi năm, tôi vẫn còn thuộc bài thơ âm Hán Việt đó cho đến tận giờ. Sau này, tôi có ý thức tìm kiếm, nhưng mãi vẫn không có văn bản Hán Nôm. Xuân này, tình cờ dạo chơi chốn Hà Thành, tôi đã bắt gặp, và sưu tầm được bài cổ thi này, dưới dạng một bức thư pháp. Tự thân, thấy vui vì điều ấy. Nay xin khoe với mọi người.”.

      Nguyên văn:

      Xuân thiên mai nhụy phô thanh bạch,
      Hạ nhật hồng hoa đấu hảo kỳ,
      Cúc ngạo thu tình hương vạn hộc,
      Tùng lăng đông tuyết ngọc thiên chi
      Dịch nghĩa:
      Mùa xuân, hoa mai phô nhụy trong trắng,
      Mùa hạ, hoa hồng khoe sắc thắm tươi,
      Mùa thu, hoa cúc tỏa hương thơm ngát,
      Mùa đông, ngàn cành tùng tuyết phủ như ngọc.
      Dịch thơ:

      Trời xuân mai trắng khoe thanh bạch
      Rực thắm hồng hoa giục hạ sang
      Ngạo nghễ tình thu hương ngan ngát
      Đông về ngàn tuyết ngọc ôm cành
      (Bản dịch của Yên Ba )
      BỐN MÙA (1)
      Xuân về mai phô nhụy trắng,
      Hạ sang hồng thắm sắc tươi,
      Thu qua cúc ngát hương trời,
      Đông đến tùng xanh tuyết phủ!

      BỐN MÙA (2)

      Xuân về mai nở trắng xuân,
      Hạ sang hồng thắm, ve ngân trời hè. ,
      Cúc vàng Thu, ngát hương quê,
      Đông xanh tùng ngọc, lạnh về tuyết rơi!

      (Bản dịch của Thầy giáo già)

      Trời xuân mai nhụy bày trong trắng
      Thắm sắc hồng hoa nở hạ sang
      Cúc nhớ thu tình hương khắp nẻo
      Ngàn tùng ôm tuyết ngọc trời đông.

      (Bản dịch của Đặng Đình Nguyễn)

      MH

      Delete
  6. Bao giờ buông ngã tham sân
    Bụi trần chẳng bám, hồng trần chẳng vương

    Dương Quốc Định (6 March 2013)

    Như như,, nào ngã đâu sân
    Chung cùng như nhất, tỏ trần thoát vương

    MH.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tham sân buông bỏ nhẹ thân
      Tự lòng thanh thản thoát trần chẳng mê

      NTKH CT5

      Delete
  7. Sen hồng tinh khiết vượt trồi cao
    Dưới nắng lung linh toát ánh hào
    Bày tỏ liên hoa ta quân tử
    Gần bùn hương thắm vẫn vươn cao

    NTKH CT5

    ReplyDelete