Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Sunday, April 5, 2020

■ Thơ: Trước Đây & Bây Giờ


● Tối nay 18/3/2020, thấy anh bạn thời Tiểu Học, Trần Phú Thịnh post lên tấm hành cảnh Phi Trường Tân Sơn Nhất “vắng như Chùa Bà Đanh” và thêm hai câu thơ:

“Ngày xưa lắm kẻ đón đưa
Bây giờ đi sớm về trưa một mình”

DN “tức cảnh sinh tình” liền quậy mấy câu thơ tả “thế thái nhân tình” nhân mùa dịch Coronavirus Vũ Hán như sau:

■ Thơ: Trước Đây & Bây Giờ

Trước đây “về nước” đón đầy
Bây giờ “về nước” dịch này vắng hoe
Trước đây người đón đầy xe
Bây giờ “về nước” được về “cách ly”
Trước đây “về nước” happy
Bây giờ “về nước” dân đi báo cò
Trước đây “về nước” hẹn hò
Bây giờ  “về nước” thấy ho ngại ngùng
Trước đây “về nước” nhà mừng …

Ngô Đình Duy (18 March 2020)

No comments:

Post a Comment