Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Monday, January 31, 2011

Vui Mừng Gặp Bạn …

Vui Mừng Gặp Bạn …

Sáng nay nhận thơ người
Bao năm xa cách cuộc đời đổi thay  ….

Sau ngày xa cách trường xưa
Bạn bè di tản lạc loài xa quê
Đố ai không nhớ bạn xưa
Chim còn tìm bạn, sao người lại không ?

Người bên Đông, kẻ bên Tây
Bao nhiêu năm đó…vẫn chưa tao phùng
Bây giờ gặp lại vui mừng
Vui gặp bạn cũ đã từng học chung

Hôm nay dù chỉ nhận mail …
Nhưng ta vẫn thấy Mùa Xuân trở về
Dù cho xa cách sơn khê
Ngày mai gặp mặt hả hê vui mừng…

Ngô Đình Duy (Santa Clara 8/2009)

Read More

Tìm Bạn Xưa…

Tìm Bạn Xưa…


Trời cho số kiếp long đong
Bạn xưa nhớ lắm, thầm mong tương phùng
Gặp lại bạn cũ rất mừng...
Ôn bao nhiêu chuyện đã từng sẻ chia

Bao năm tìm kiếm khắp nơi
Google vẫn search, Yahoo vẫn tìm
Tìm bạn như thể tìm chim
Chim bay khắp chốn, biết tìm nơi mô

Bao đêm trằn trọc canh ba
Quê người không thấy, quê nhà bặt tin
Nhưng ta vẫn một niềm tin
Có ngày tao ngộ tương phùng bạn xưa....

 Ngô Đình Duy (Santa Clara 8/2009)

Read More

Ngày Xưa Không Chào…

Ngày Xưa Không Chào…

Ngày xưa tôi biết cô nàng..
Vì cùng hàng xóm, ngày thường đạp xe
Đạp xe đi học đến trường
Hằng ngày vẫn gặp, nhưng chào thì không
Không chào hỏi, vì không quen
Có đâu chung lớp mà chào vô duyên…

Ngô Đình Duy (Santa Clara 28 August 2009)

Read More

Bất Ngờ Gặp Bạn Cũ…

Bất Ngờ Gặp Bạn Cũ…

Bất ngờ nghe tiếng phone reo
Bên kia lên tiếng hỏi chào thăm tôi
Lái xe chẳng biết nghĩ suy
Tôi  xin gọi lại khi vào parking…

Đậu xe xong, gọi bạn liền
Bạn ơi vui lắm không ngờ gặp nhau…
Bạn xưa tìm kiếm bấy lâu,
Hôm nay nghe tiếng mấy câu thân tình

Bao nhiêu năm dài cách xa
Không ngờ gặp lại, thật là mừng ghê
Thế là quả đất vẫn tròn
Thế là bạn cũ vẫn còn nhớ nhau…

Ngô Đình Duy  (Santa Clara 28 August 2009)

Read More

Tình Bạn Xưa (1)

Tình Bạn Xưa (1)

Ngày xưa gặp chẳng biết chào
Vì ta nhút nhát, chớ nào vô tâm…
Ngày nay gặp lại hỏi chào
Vì ta quý bạn cùng vào trường xưa

Bao giờ ta lại gặp nhau…
Nụ cười thân thiện, siết tay chào mừng…
Ba mươi năm, muối nhớ gừng…
Gừng cay muối mặn, xin đừng…..thờ  ơ…..

À  ơ…câu hát năm xưa…
Mẹ ru con ngủ ban trưa sau hè…
“Mong con khôn lớn nên người,
Gặp bạn chào hỏi tươi cười trên môi”

Lời ru mẹ hát năm xưa
Con đây vẫn nhớ…vẫn chưa quên tình….
Tình người – tình bạn – tình nhà…
Tình xưa nghĩa cũ đậm đà vẫn ghi…     

Ngô Đình Duy  ( Santa Clara ,  27 Aug 2009)



Read More

Lớp Sáu vào Tân Định …

Lớp Sáu vào Tân Định …

1.
Năm lớp sáu thi vào Tân Định
Thi đậu trường lớp sáu đầu tiên
Buổi đầu gặp gỡ bạn hiền
Nghe lời cô giảng, thầy khuyên đủ điều…

2.
Thuở ấy sao tâm hồn trong trắng
Nuôi mộng nhiều, lo lắng tương lai…
Lời cô dạy vẫn bên tai
“Ngày nay học tập, ngày mai giúp đời” …

3.
Mới lớp sáu, tim ta xao xuyến
Áo dài bay, sắc trắng thơ ngây…
Ngắm nhìn bạn gái đạp xe,
Chân ta muốn tới, nhưng e ngại ngùng…

4.
Thời gian trôi, chẳng dừng chẳng đợi…
Hai năm sau, ta đổi trường rồi…
Thôi em ở lại cùng trường…
Còn ta cất bước rời trường xa em…
5.
Mấy mươi năm ta chưa gặp lại
Đường đời dài,  ta mãi bước lê
Nếu mai có gặp lại người
Ta đây xin gởi nụ cười thơ ngây….
   
Ngô Đình Duy
  (Santa Clara ,  27 Aug 2009)

Read More

Tìm Thăm Bạn Cũ …

Nghe tin bạn DVD về đón Xuân vui Tết 2010 bên quê nhà, xin làm bài thơ tặng bạn..

Tìm Thăm Bạn Cũ …

Chúc bạn may mắn lên đường
Thăm thầy cô cũ ngôi trường ngày xưa
Tìm thăm bạn cũ tắm mưa
Tìm thăm kỷ niệm một thời hoa niên

Ngô Đình Duy (San Jose, 19 Aug 2009)

Read More

Tìm Thăm Thầy Cô Cũ …

Tìm Thăm Thầy Cô Cũ …

May mắn ta được đến trường
Được thầy dạy dỗ theo gương tốt lành
Ngày ngày rèn luyện học hành
Mai sau giúp nước góp phần dựng xây

Ngày đó chúng mình học Tân Định
Tuổi lên mười, tính vẫn thơ ngây
Kính thầy, mến bạn, yêu trường
Chăm lo học tập, thành danh thành người

Bây giờ mình đã xa rồi
Bạn bè lưu lạc, thầy cô đã già
Vài thầy từ giả cõi đời
Thấy cô còn lại hãy tìm đến thăm

Trước là thăm viếng  thầy cô
Hỏi thăm sức khỏe an khang thế nào
Sau là biếu chút ít quà,
Tri ân dạy dỗ nhọc nhằn năm xưa

Quà tuy nhỏ, nhưng lòng không nhỏ
Chút viếng thăm nhắc nhở thầy xưa
Công thầy dạy dỗ tạc ghi
Ơn thày dạy dỗ cho con nên người….

Ngô Đình Duy (San Jose, 19 Aug 2009)

Read More

Quanh Bếp Lửa Hồng…

Quanh Bếp Lửa Hồng…
Bao năm qua, chúng ta xa cách
Mái trường xưa, Tân Định nhớ thương
Bây giờ ta nhớ về trường
Bạn xưa trường cũ còn vương tơ lòng,

Ngồi quanh bếp lửa cháy hồng
Ngoài trời se lạnh nhưng lòng ấm lên
Đêm nay ôn lại họ tên,
Những người bạn cũ lạc loài phương xa

Ngô Đình Duy (San Jose, 18 Aug 2009)

Read More

● Tập Thơ “Nén Hương Lòng Kính Dâng Đ/T Nguyễn Mạnh Tường” (1/2011)

Quý Thân Hữu thân mến,

Mấy tuần nay Don nhận được tin tức về Bác Nguyễn Mạnh Tường, nguyên Đại Tá tại tỉnh Bình Định, đang nằm hấp hối trên giường bệnh, bị hôn mê bất tỉnh vì phỏng nước sôi tại Bệnh Viện Bascom, San Jose. Các bạn bè thân hữu của bác muốn tìm gia đình của bác bị thất lạc sau ngày 30/4 /75 nên đã nhắn tin trên Internet…để tìm người vợ xưa cùng 2 con nhỏ ngày ấy..


Read More