Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Tuesday, August 21, 2012

● Thơ Vui Mừng Tặng Bạn Bè Cao Thắng Hôm Nay (Nguyễn Đăng Khôi)


Quý Thân Hữu thân kính,

Hôm nay xin chép lại mấy bài thơ vui của anh bạn Nguyễn Đăng Khôi và của Duy để gởi tặng cho quý thân hữu thân kính gần xa đọc cho vui vẻ. Nguyên là sáng nay cô Phương Anh chuyển đến một tin vui từ bạn Đào Công Minh là gia đình họ Đào sắp có thêm một thành viên mới là “bé gái” đã được 16 tuần tuổi nhờ ultra-sound. Đào Công Minh không có trong danh sách của nhóm ctsg75 nên mỗi lần có tin gì thì bạn bè phải email thêm tên của bạn Minh vào.


Hình Nguyễn Đăng Khôi đang thay mặt BTC Hội Ngộ CT San Jose 7/2012 lên phát biểu chào mừng Quý Thầy Cô & Quý Đồng Môn CT tham dự HNCT SJ 2012.



Sáng nay nghe tin anh bạn họ Đào có tìn vui nên Duy ban đầu làm một bài thơ ngắn để tặng bạn Minh:

Đào hoa cái số bạn mình
Công thành danh toại gia đình thêm đông
Minh kia thử pháo canon
Đạn còn sung lắm vợ chồng enjoy…

Ngô Đình Duy (San Jose, 21 Aug 2012)

Chiều nay Duy bất ngờ nhận được mấy email của anh bạn Đăng Khôi. Anh bạn Khôi viết

Minh mến,
Hình như ai đi về VN cũng đều có tin dzui sau đó. Cái đất VN địa linh…nhân kiệt làm sao đó. Cách đây mười bảy năm chúng tôi cùng về VN và sau đó…lòi ra thằng Cu Út.
Châu Lý thử làm một chuyến đi thăm VN xem thử sao.
Khôi dạo này hơi mệt, tuy vậy nhận được tin vui của bạn bè cũng xin gởi đến lời chúc mừng đến gia đình Minh qua bài thơ mới ra lò chiều nay:


Chúc Mừng Bé Gái

Chúc Mừng bé gái sắp sinh ra
Chúc Phúc gia cang thắm đậm đà
Chúc Tốt bình ban trên mọi sự
Chúc Lành Nội Ngoại khắp gần xa
Chúc Vui Bố Mẹ thêm vài…tá
Chúc Cháu ngoan, khôn,điệu ... giống Bà*
Chúc mau ăn cho chóng lớn
Chúc Xinh đẹp Mẹ ấm lòng Cha

Nguyễn Đăng Khôi (San Jose 21 Aug 2012)
(Khôi Hương tặng anh chị Đào Công Minh)

*Giống bà Nội hay bà Ngoại và đặc biệt giống các bà trong Cao Thắng


Ngoài tin vui là Đào Công Minh sắp có con gái, thì chiều nay bạn Nguyễn Đăng Khôi cho ra lò một bài thơ khác báo tin hai bạn Nguyễn Minh Đức và Thanh Cảnh mới có cháu ngoại (tức là con của Duy Long & Mai Phương)

Tin Vui
Mừng cho Đức Cảnh có…tin vui
Tóc đã hoa râm vẫn …ngọt bùi
Lâu lắm không lay nôi bé khóc
Bây chừ lại lắc võng à ui
Dễ thương thằng bé nom yêu quá
Kháu khỉnh ông bà bế tới lui
Chị Cảnh xem thơ xong đỏ mặt
Vội vàng đính chính “Cháu trai…tui.”

Nguyễn Đăng Khôi (San Jose, 21 Aug 2012)


Cũng chiều nay (21 Aug 2012) bạn Khôi email gởi tới nhóm Thân Hữu CT, bạn Đặng Trọng Pháo, Đào Công Minh và Bộ Vũ bài thơ nữa. Bạn Khôi chia sẻ như sau:

Hi các bạn CT/ Trọng Phúc và Công Minh,
Thấy nhiều tin vui quá trong anh em CT mình, nên hôm nay quên cả mệt, hồn thơ lai láng giống như Duy nên có bài thơ vui tặng cho Phúc và Minh cùng các bạn CT gần xa thưởng thức. Cuộc đời bao giờ cũng cần có nụ cười cả, phải không các bạn CT?

Pháo Đạn Tơi Bời

Lẳng lặng mà nghe pháo đạn rơi
Đì đùng đây đó nổ tơi bời
Pháo câu ba tháng nghe giòn giã*
Đạn bắn chục tuần chứ chẳng chơi*
Địch thủ kỳ phùng vang khắp chốn
Tranh tài cao thấp tiếng muôn nơi
Phen nầy ông quyết đi buôn…võng
Vừa bán, vừa cho cũng có…lời

Nguyễn Đăng Khôi (San Jose, 21 Aug 2012)

(Khôi Hương tặng hai bạn Đặng Trọng Pháo & Đạn Cùng Mình)

*Đặng Trọng Phúc
Cháu trai sinh được ba tháng tuổi

*Đào Công Minh
Mới khai hỏa 16 tuần

Thấy bạn Khôi “sung quá” chiều nay làm được ba bài thơ “Thất Ngôn Bát Cú” có đối (câu 3 đối câu 4/ câu 5 đối câu 6) hay quá, nên Duy cũng cảm hứng làm bài thơ lục bát 4 câu tặng bạn Đào Công Minh:

Khen thay anh bạn họ Đào
Đào sông sông chảy, đào hào hào thông
Công thành một phát canon
Minh mừng báo hỷ “vợ ông” mang bầu

Ngô Đình Duy (San Jose, 21 Aug 2012)

9 comments:

  1. Hi ... anh Tư Duy ơi ...

    Theo chân đàn anh bài thơ bát cú đối ý đối vần nha ... hi ... hi ... chuyện nhỏ như con thỏ mà ...

    Công Minh hí hửng báo tin vui
    Nhận được siêu âm kết quả rồi
    Báo sớm đầu tiên hai bạn ấy
    Tin vui để muộn chẳng hay thôi
    Kim Hoa Thoại Vân đầu tiên biết
    Kế đến sau là các bạn đây
    Nổ pháo ăn mừng cô công chúa
    Gia đình hạnh phúc mãi tràn đầy ...

    Xin chúc mừng hai anh chị thêm lần nửa nhé ... hi ... hi ...

    NTKH CT5

    ReplyDelete
    Replies
    1. Kim Hoa thân mến,
      Cám ơn K/H đã đề nhiều bài thơ trên trang blog của anh Tư. Busy công việc nên không có thì giờ viết trả lời cho K/H mặc dù đọc tất cả những gì K/H viết. Theo anh Tư nghĩ dạo này K/H làm nhiều bài thơ do cảm hứng nhiều, đó là điều tốt, nhưng thơ “Thất Ngôn Bát Cú” cần phải tuân theo luật. Làm thơ “bảy chữ tám câu” thì ai cũng có thể làm được, nhưng làm đúng theo niêm luật & vần là một điều rất khó. Thể loại này K/H cần trau giồi và gọt dũa thì mới có thể tiến xa hơn được nhé.
      Anh Duy

      Delete
    2. Hi ... Cám ơn anh Duy nhắc nhở nha ... bài thơ trên niêm luật đối vần đối ý câu 3&4 - câu 5&6 như ý thật rỏ ràng anh Tư đọc kỷ nhé ... hi ... hi ...
      Còn bài nào trêu đùa thì làm theo thể đường luật thất ngôn bát cú biến tấu chứ củng không sai luật anh à ... củng như đàn anh Nguyễn Đăng Khôi củng có bài thể biến tấu không theo vần đó thôi ... hi ... hi ... Một lần nửa cám ơn anh rất nhiều thật nhiều nha ... he ... he ...

      NTKH CT5

      Delete
  2. Haha .. các bạn làm thơ hay quá . Minh cũng xin chúc mừng hai bạn Đức & Cảnh vừa có cháu ngoại

    Cô bé này chưa ra đời đã có vài bà mẹ đỡ đầu, thơ văn chúc mừng, làm mọi người vui lây, thiệt là cảm đội ơn trên

    Minh xin chân thành cám ơn các bạn đồng môn dã gửi lời chúc tụng, Minh sẽ cố gắng làm tốt hơn lần kế tiếp .

    Haha ... chúc mọi người vui vẻ

    Minh

    ReplyDelete
    Replies
    1. Xin chào ĐCM,
      Chúc mừng gia đình CM có tin vui. Lâu lâu nhận được tin vui nên dân CT phải làm thơ vui để chúc mừng bạn bè. Thơ của Đăng Khôi làm thuộc loại “cao thủ võ lâm” về thể loại “Thất Ngôn Bát Cú” rồi. Tuy có 8 câu nhưng gói ghém tất cả nội dung bài thơ. Hy vọng bạn bè CT chúng mình có nhiều tin vui để anh chị em CT chia sẻ với nhau…
      Thân chào,
      Duy

      Delete
    2. Hi ... anh Tư Duy ơi ...
      Cho cô em này nghiêng đầu học hưởi "cao thủ võ lâm” về thể loại “Thất Ngôn Bát Cú” với nha ... ha ... ha ...

      Nổi lòng

      Lang thang học hưởi các anh đây
      Có nhận cô trò nhỏ lớp này
      Bát cú theo vần thì chẳng khó
      Người mà bủn xỉn mới gay đây ...

      Hi ... Hi ...
      Anh Tư Duy nè ... bài này Tứ tuyệt luật bằng vần bằng không đối thể 3 vần ...
      Xin các anh cho cô nương nhỏ này theo "học hưởi nhé" ... ha ... ha ...

      NTKH CT5

      Delete
  3. Xin cám ơn tất cả thơ văn chúc tụng của KH, XL, Trúc, anh Khôi, anh Duy cùng các bạn, tựa vào ngẫu hứng các bạn Minh xin thù tạc ít dòng

    Tự Trào Lão Bạng Sanh Châu

    Hồng ân tứ lão bạng sanh châu,
    Gia phả kỳ trung ngã nhất lầu,
    Gia nội an cư tứ thiên trụ
    Viên đình lưu thủy nhất bích câu.
    Xuất sanh tiền hữu tam bảo mẫu,
    Tương lai hội đắc đa hão cầu.
    Tứ hĩ lâm môn tứ tức phụ,
    Vọng cầu phúc đức đặng bền lâu.

    Dịch nôm na là

    Ơn trời cho lão bạng sanh châu, *
    Xếp trong gia phả tớ đứng đầu
    Trong nhà an vững nhờ bốn cột (bốn con trai)
    Ngoài vườn róc rách nước suối sâu ** (một con gái)
    Chưa sanh đã có ba bảo mẫu
    Mai này có lắm kẻ đến cầu
    Bốn nàng dâu đẹp mang vui đến
    Mong cho phúc đức được bền lâu

    * lão bạng sanh châu: thành ngữ nói người già có con trẻ
    ** Đúng ra bích câu là suối xanh, nhưng dùng chữ sâu cho có vần

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chúc mừng gia cảnh lão Minh ...

      Lão đắc tâm cười ý khởi miên
      Nhà đầy bốn trụ chắc như kiềng
      Minh châu một hạt long lanh sáng
      Bảo mẫu ba nàng chúc phúc liền
      Tứ hỉ dâu mang tin vui đến
      Tràn đầy khắp nẻo với gia trang
      Cầu cho hạnh phúc trôi dài mãi
      Mái ấm trường tồn vửng chắc luôn ...

      Cúng hỉ ... cúng hỉ ... lão Minh mình nha ...

      NTKH CT5

      Delete
  4. Thơ của Nguyễn Đăng Khôi lúc nào cũng tếu & yêu đời.

    Buồn thay bạn đã ra đi
    Để cho thương tiếc chia ly lệ nhòa
    Jose mưa bão mây sa
    Như than khóc bạn lìa xa bạn bè

    Ngô Đình Duy (San Jose 4/11/2016)

    ReplyDelete