Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Wednesday, November 23, 2011

Mục Thơ Vui Cao Thắng (November 2011)

            Thử Hài
          1.
            Chưa party nổi cơn sóng gió
            Cô Thoại Vân bấm đỏ chân dì
            Dì Loan nhột quá cười khì
            “Mèn ơi thả xuống cho dì đứng lên.”

            2.
              Nhìn hình lạ hỏi bên nhà thử
            Ai bẻ chân đau dữ vậy trời
            Làm cô áo đỏ than trời
            Làm Tư thấy xót hỡi ôi chân ngà

            3.
             Kim Chi nói quý bà thử dép
            Thử mang hài làm đẹp dáng xưa
            Hài chục... đôi, chắc đã mua !!!
            Bảo Loan sao thử xem vừa chân ư?

            4.
             Nhìn bức hình chị Tư pha mắm
            Thêm ớt chanh, nước chấm đỏ tươi
            Thoại Vân tay đỡ miệng cười
            “Dì ơi hãy chụp khoe mười ngón chân.”

            5.
             Chân của dì con nâng đau điếng
            Dì la lên mấy tiếng thất thanh
            Chung Bùi nghe hét chạy nhanh
            “Loan ơi xương gãy tan tành rồi chăng.”

            6.
               Nghe Chung nói Loan nhăn mặt lại
            “Bà hãy xem con cái nhà ai,
            Tui đang chân vén thử hài
            Ở đâu nó lại trổ tài nhấc chân.”

            7.
             “Cháu đưa lên, bóp gân bóp cốt
            Tiếng xương kêu rột rột đau ghê.”
            Máy hình cầm sẵn Lan Bê
            “Để Lan nháy tiếp đem về bạn xem…”

            8.
             Nhìn tấm hình phải kèm lời dẫn
            Để bạn bè nghi vấn…vấn nghi
            Trời xui đất khiến làm chi
            Cháu Dì đánh lộn …party nơi nầy
           
            9.
              Nay nhìn hình…có đầy cảm xúc
            Viết thơ vui chợ Úc coi chơi
            Hạnh-Vân-Loan tụ một nơi
            Là cười là giỡn…hết hơi mới về

            10.
             Xem hình này cười phê cười mệt
            Gặp tam nương là hết buồn phiền
            Cười là thuốc bổ thuốc tiên
            Ba cô đùa giỡn…có duyên cười hoài…
                           Ngô Đình Duy, 23 Nov 2011

----------------------------------------------------------------------------------

Thơ Vui CT #1 (22 Nov 2011)
Xuân Lan viết “chiện” đã hay
Cô n
ương khác viết , một tay thêm vào
Làm cho T
ư phải lao đao
N
ếu không thận trọng là nhào xuống sông
Hai cô hợp sức tát đồng
Ch
ắc mau có nước tưới vồng mồng tơi
M
ồng tơi nhanh bén ngọn tươi
Đem ra ch
ợ bán khối người tìm mua   (chợ: Chợ Chồm Hỗm bên Úc Châu)
Còn ta thơ thẩn phải thua
Xu
ống đồng bắt ốc mò cua lội sình
Ph
ận ta thơ thẩn thư sinh
Làm sao đ
ở chưởng một mình nhị nương
Phận mình nghĩ lại thấy thương
Thôi nay c
ẩn thận tìm đường “chẩu” nhanh
N
ếu lì ở lại trời hành
Làm th
ơ “lỡ trớn” bại danh Tư…Rồ
                      Ngô Đình Duy 22 Nov 2011

----------------------------------------------------------------------------------

Thơ Họa #1 (của Xuân Lan, 22 Nov 2011)

Đi đâu mà vội mà vàng
Ở lại đôi phút cho nàng nói đây!
M
ồng tơi mà nấu ốc, cua.
Th
ế nào cũng có một nồi canh ngon.
Không tin anh c
ứ thử coi
Cho nên đ
ừng có vội vàng chào thua.
Làm th
ơ anh cứ làm thơ.
Lâu lâu cũng có Kim Hoa chêm vào.
Nh
ị Nương chỉ có tào lao.
Hên xuôi thì trúng ng
ười nào đó thôi.
Sân ch
ơi phải có Tư Rô.
Xin đ
ừng biến mất mà đau lòng người.
               Xuân Lan  22 Nov 2011
---------------------------------------------------------------------------


Thơ Vui CT #2 (22 Nov 2011)
Mèn ơi Tư lỡ thức khuya…
T
ại vì uống Coke Cola hơi nhiều
Đi vào ch
ợ Úc buổi chiều
Sáu cô ghé ch
ợ mỹ miều làm sao
Xuân Lan mới nói tào lao
Còn T
ư chỉ sợ “sáu” bao một mình (sáu = sáu cô)
Sáu cô tung ch
ưởng bình sinh
T
ư Rô bẹp dí xuống sình…là xong
Đêm nay giò vắt qua sông
Tìm đ
ường chạy trốn nếu không bầm mình …
Sáu cô đi ch
ợ rủng rinh
Ti
ền thì đầy túi, còn mình túi không
Túi không chỉ đứng đợi trông
Xin cô bán “ch
ịu” tơi mồng về xơi
Ph
ận Tư chỉ biết mồng tơi
Đem v
ề nấu luộc rồi xơi cả ngày
Ngày thường như những ngày chay
Rau t
ươi luộc chấm tương cay xì dầu
Lâu lâu đ
ổi bí thêm bầu
Ăn thêm rau mu
ống xì dầu nước tương …
                    Ngô Đình Duy 22 Nov 2011
-------------------------------------------------------------------------

Thơ Họa (của Xuân Lan,22 Nov 2011)

Nghe anh Tư nói mà thương
Thôi Lan g
ởi tặng mùng tơi mang về
Hôm nay em th
ấy hân hoan
Trong lòng nh
ư có ngập tràn niềm vui
Mấy cô đi tới đi lui
D
ường như lấn cấn cái gì không mua
Hay là đang m
ắc phân bua
Vì sao ch
ợ vắng không anh nào vào
Thôi thì Tư cứ chiêm bao
Gi
ống như ngày trước tơ vương em nào
Dù cho m
ọi thứ lao đao
Riêng T
ư cứ giữ tấm lòng thủy chung
Nhiêu thơ anh cứ bung ra
Bi
ết đâu thêm thắt cho Lan học đòi
Bây nhiêu cũng đ
ủ lắm rồi
Thôi thì d
ừng lại không thôi lan tràn.
                Xuân Lan  22 Nov 2011
--------------------------------------------------------

Vào Chợ Chồm Hỗm (Kim Hoa, 01 Nov 2011)

Các anh các bác kia ơi…
Vào chợ Chồm Hỗm chẳng mua thứ gì
Nhìn không cũng thấy vui ghê…
Xem kìa thiên hạ bán buôn rao mời  …

Vui buồn lẩn lộn tình cờ…
Mà chưa gột hết nổi lòng trong anh
Làm anh lẩn thẩn lơ thơ…
Lao xao luyến xuyến, luyến lưu tràn về…

Muốn ghi đôi chữ lê thê…
Góp phần kỷ niệm chung vui các ngài…
Để xem phải viết lâu dài…
Nghĩ đi nghĩ lại, rặn hoài không ra…
                     Kim Hoa, 1 Nov 2011

--------------------------------------------------------------
Thơ Thẩn Dạo Chơi  (1 Nov 2011)
Bước đầu thơ thẩn dạo chơi
Thấy vui cứ viết vài lời gởi trao
Bạn bè tâm sự với nhau
Đâu ai chấm điểm mà sao … dị kìa   
 (dị: mắc cở)

Cô nương cứ nói…tí lia
Làm Tư….nghẹn họng…muốn dìa nhà luôn
Lời thơ cô đã trào tuôn
Nghĩ sao viết vậy….như tuồng cải lương

“Lan ơi … đừng cắt dây chuông
Cửa chùa Điệp đến…nhớ thương em nè !!!
Lan ơi…hãy lắng tai nghe
Điệp đây…hối tiếc, nên về với em.”
Làm thơ như vậy là khá rồi cô nương KH ơi.
                     
Ngô Đình Duy,  1 Nov 2011


-------------------------------------------------
Ai Ngờ
Bao năm Cao Thắng bình yên
Bỗng đâu xuất hiện nhiều tiên giáng trần
Mấy nàng áo trắng trong sân
Bước đi vội vã đâu cần nhìn ai
Tim mình tưởng đã hóa chai
Ai ngờ xao xuyến mặt tai đỏ bừng
           Ngô Đình Duy, 2 Nov 2011
 --------------------------------------------
Xin Hiểu Giùm Em CT….
Đâu phải chỉ có anh nhát gái
Đám t
ụi em cũng tái nước da
Tr
ường gì chỉ ít phe ta
Mu
ốn vô phải đợi vài ba bạn cùng
Đi … chỉ biết …đi chung đỡ sợ
Em s
ợ chàng … nhìn rõ dung nhan
S
ợ chàng…bước tới hỏi han
R
ồi thương…rồi nhớ…chẳng màng công danh
Em phải nhát…phải đành phớt tỉnh
Đ
ể học hành thương kính mẹ cha
Tu
ổi em nhỏ…sợ mẹ la
Ph
ải lo ráng học…để mà nuôi thân
Em cũng biết trong sân…anh ngó
Ph
ận nữ nhi…ngày đó lệ e
Ch
ứ đâu có dám mà nghe
Nh
ững lời tán tỉnh ngọt chè đậu xanh
Thôi thông cảm người anh Cao Thắng
Chuy
ện xưa rồi…chìm lãng xa xôi
Hôm nay đ
ọc mến anh tôi
Đ
ưa em về tận…khung trời ngày xưa…
               
Ngô Đình Duy, 2 Nov 2011
--------------------------------------------------------

Chợ Ế
Làm thơ nơi chợ này ế quá
Mấy chị em chẳng…trả lời cho
Thế là mất hứng buồn xo      (mất cảm hứng)
Ta về gác trọ ngồi` chờ…mưa rơi
           Ngô Đình Duy, 9 Nov 2011
---------------------------------------------

Nhớ Chợ Chồm Hỗm

Nhớ chợ Chồm Hỗm
Trong lòng thấp thỏm
Không đi thì nhớ
Mấy chị em đó

Ra đây thấy đông
Ngồi đọc không viết
Tư Rô nổi hứng
Viết thơ 4 chữ

Xin tặng phụ nữ
Chỉ thích đọc thơ
Chứ không dám viết
Sợ lưu bút tích

Hay sợ xích mích
Cứ viết những gì
Mà mình suy nghĩ
Về bạn bè xưa

Dù nắng hay mưa
Cũng ra chợ ngắm
Buồn buồn tắm mưa
Như lúc đi học

Ướt áo hết rồi
Ngồi học cho khô
Về nhà cảm lạnh
Như chị Tư Hạnh
Trời mưa không sợ
Chỉ sợ không mưa

Sáng nay đi sớm
Lại gặp Xuân Lan
Ngồi đứng xếp hàng
Mua vài cân gạo

Về đem nấu cháo
Với ếch chiên bơ
Ngồi xơi…rồi mơ

Đêm qua mơ thấy Điệp về
Cơm dưa hai buổi tràn trề tình xưa…

Vô hang thấy chị Lan Bê
Đứng trước tiệm ảnh, mân mê tấm hình
Hình Bê chụp rất đẹp xinh
Thấy bạn bè cũ…lớp mình CT5

Đêm qua ghé tạt hỏi thăm
Kim Chi cho biết họ tên bạn bè
Nhìn hình khác lạ quá nè
Chị Tư…tìm mãi không hề nhận ra

Mai Tuyết thì ở quá xa
Lệ Hằng vui vẻ hát ca thì thầm
Chung Bùi con mắt hơi thâm
Ngọc Lan trong tiệc hỏi thăm mọi người

Thoại Vân nói nói cười cười
Bảo Loan thử guốc thấy mười ngón chân
Ngọc Sương mặc áo màu hồng
Mỹ thì vẫn vậy, môi hồng mặt tươi

Lan Bê không thấy em cười
Chắc là bấm máy những người bạn thân
Chi Đàm Tư chẳng nhận ra
Hai Chi bên cạnh xì ra…xì vào

Kim Hoa trên chợ ào ào
Bữa hôm Họp Mặt “bài cào chuồn êm” …
Mấy lời Tư muốn nói thêm
Xin chào mấy chị mấy em bên nhà…
         Ngô Đình Duy, 16 Nov 2011
 ----------------------------------------------
Cứ Tưởng Cô Mô…
Thế mới biết Kim Hoa xác nhận
Bài không tên lời nhắn của cô
Vậy mà cứ tưởng cô mô
Ngồi thừ bấm độn mấy cô trường làng
Cô Kờ Hát rõ ràng rồi nhé
Bữa sau ghi thì khỏe cho Tư
Nhiều hôm ngồi đoán mệt đừ
Hình như cô nọ đã từ trường xưa
Chắc cô nương sáng mưa chiều nắng
Thích đi về xóm vắng thăm quê
Có gì đón bus đưa về
Về làng cứ rủ Lan Bê đi cùng
Muốn thêm bạn, rủ Chung về với
Để xóm làng rủ tới xem ba
Ba cô mặt phấn da hoa
Dáng người tha thướt, thiệt là xinh ghê …
                   Ngô Đình Duy, 19 Nov 2011
---------------------------------------------------
Khẳng định Cô Mô
Kim Hoa thanh thoát là em đấy
Lời nhắn không tên chẳng ghi gì
Vậy mà cứ đoán tầm rồ
Mấy đêm trằn trọc đi vào đi ra
Giờ khẳng định Kờ Hát rỏ ràng
Lần sau có không ghi củng tỏ
Hết phải suy tư chẳng biết ai …???
Củng chỉ trường ta Cao Thắng trước thôi
Cô nương mình nắng ấm dịu êm
Thương quê hương xóm vắng êm đềm
Cởi xe thổ mộ dạo chơi
Đi cùng với bạn ấy là Lan Bê
Còn Chung hỉ, chạy theo đi với
Bộ ba đi giáp xóm làng
Mặt hoa da phấn trông xinh
Dáng đi thanh thoát ẩn trong tướng” bà”
              Kim Hoa, 19 Nov 2011
-----------------------------------------------------------

Ban Đầu Tập Làm Thơ

Khá khen cô đối thật hay
Tuy thơ lấn cấn đó đây vài vần
Rồi thơ “xuất quỷ nhập thần”
Gõ tay ý tưởng theo vần ra thơ.

Cô nương có khiếu văn thơ
Hãy nên luyện tập cao cơ dần dần
Nói xa rồi lại nói gần
Cám ơn Kờ Hát dừng chân thăm nhà

Xin mời dùng chén nước trà
Để cho thấm giọng dần dà…đề thơ
Trước làm lục bát vẩn vơ
Cho vần đúng nhịp, cho thơ dịu dàng

Ban đầu làm có vài hàng
Từ từ tiến bộ bậc thang leo dần
Một khi lục bát gieo vần
Ý thơ liên tục phải cần tuân theo.

Không nên hết nhảy rồi trèo
Làm cho độc giả khó theo…dõi bài
          Ngô Đình Duy, 22 Nov 2011

4 comments:

  1. Đối hay không cần khen tặng
    Thơ kia lấn cấn vài vần mà hay
    Lời thơ"xuất quỷ nhập thần"
    Đưa tay đánh gỏ tuông vần thơ hay

    Cô nương lại thích yêu thơ
    Ngồi đâu củng nghỉ vần thơ trong đầu
    Nói tới rồi lại nói lui
    Ghé thăm bằng hửu có gì cám ơn

    Dừng chân uống chén trà thơm
    Nhâm nhi ý tưởng dòng thơ trôi về
    Làm thơ lục bát thêm mê
    Cho thơ thanh thoát ý thơ dâng tràn

    Bước xem thơ có vài hàng
    Lâu dần thấy thích từ từ tràn lan
    Biết rằng lục bát gieo vần
    Tâm tư ý tưởng xếp vần phải theo

    Không đi ngỏ trước ngỏ sau
    Làm cho người đọc cắn tay chau mày...

    Hi ... hi ... ai vậy ta ...
    là bản cô nương ct5 đây ...

    ReplyDelete
  2. Chợ Ế
    Chợ kia ế củng vì làm thơ ...
    Có rảnh đâu mà kịp trả lời ..
    Làm người mất hứng lại buồn
    Trở về gác trọ co ro một mình

    ReplyDelete
  3. Chợ ế không phải tại thơ
    Tại vì mấy bạn hững hờ đứng xem
    Chợ ế vì vắng bóng em
    Những người bạn cũ chẳng thèm comment....

    ReplyDelete
  4. Chợ kia không ế vì thơ
    Mà ế vì thiếu nhửng thơ chân tình
    Chỉ coi chẳng chép ý mình
    Sợ bạn biết hết ý tình lời thơ

    Cớ sao dấu bạn làm lơ
    Hãy mang ra viết tờ mờ cho vui
    Có gì phải dấu tụi tui
    Củng như các bạn mình vui thôi mà ...

    Ý kia có thật đậm đà
    Nghĩa kia mới thật đúng là bạn tôi
    Giờ thì không nói lôi thôi
    Bạn mau ghi rõ còn bôi bãi gì ...

    ReplyDelete