Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Friday, February 15, 2019

● Thơ: Hội “Tết Xưa” Trưa Mùng 6 Tết

Hội “Tết Xưa” Trưa Mùng 6 Tết
Mùng Sáu Tết vẫn còn vui hưởng
Hội “Tết Xưa” còn thượng pháo hồng
Bạn bè ta đến rất đông
Hoàng Gia Trang chủ rộng lòng tiếp tân

Giờ Khai Mạc đông dân làng đến
Lòng nôn nao khắp bến về đây
Đoàn Lân nhảy múa một bầy
Hoàng Anh trang chủ mấy ngày lắng lo

Trời Cali gió to mưa lớn
Cả một tuần thấy ớn ngán ngao
Ngờ đâu Trời cũng ban trao
Nắng lên Khai Mạc ôi chao tuyệt trần

Giờ Khai Mạc Hoàng Anh tuyên bố
Hội “Tết Xưa” là số tám đây
Hôm nay trân trọng một ngày
Vui mừng tiếp đón sum vầy bạn thân

Tiếng vỗ tay rần rần phố chợ
Pháo đỏ giòn vang nổ điếc tai
Đoàn Lân nhảy múa thật tài
Đón Xuân thôn xóm đào mai nở bừng

Mùng Sáu Tết còn mừng Năm Mới
Người dân làng thơ thới đón Xuân
Văn Nghệ đốt pháo múa lân
Chợ thôn hàng quán thức ăn ngon lành

Chỉ một đồng bánh canh nóng hổi
Còn bún riêu vừa thổi vừa ăn
Xôi thì nếp dẽo dính răng
Món ngon vật lạ…bụng căng no rồi

Màn Văn Nghệ từng hồi trình diễn
Tiếc mục Xuân thể hiện quá hay
Tam Ca tấu khúc mê say
Người xem theo dõi vỗ tay rầm rầm

Mấy chị “hò” thức ăn mình nấu
Quảng cáo hay “khoái khẩu” bà con
“Tết Xưa” ẩm thực thật ngon
Rẻ như biếu tặng lại còn vệ sinh

Thầy Đồ ngồi một mình múa chữ
Khách hàng xem là nữ tới đây
Xin Thầy cho chữ mắn may
Một Năm thịnh vượng lộc đầy an khang

Xin đa tạ Hoàng Anh chị Hạnh
Đã nhiệt tình mở cánh tay ra
“Tết Xưa” tổ chức đậm đà
Bà con cô bác gần xa được nhờ

Ngô Đình Duy (Mùng 7 Tết Kỷ Hợi / 11 Feb 2019)

No comments:

Post a Comment