Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Sunday, January 19, 2020

Họp mặt Cao Thắng ở San Jose, 01.2020 (Tường Thuật của Phạm Văn Thạch)

Lời bạt: Kính gởi đến Quý Thầy Cô & Quý Thân Hữu Cao Thắng bài tường thuật sau đây của anh Phạm Văn Thạch về “Hội Ngộ Tất Niên Cao Thắng – Trại Nấu Bánh Chưng Tết Canh Tý 2020 tại San Jose.” Anh Thạch tham gia Hội Ngộ liên tục ba ngày từ Thứ Sáu 10 Jan 2020 cho đến Trưa Chủ Nhật 12 Jan 2020. Qua lối hành văn của anh Thạch, chúng ta có thể hình dung ra Hội Ngộ Tất Niên lần nay vui như thế nào. Đây là lần đầu tiên “Trại Nấu Bánh Chưng Tết” được tổ chức lần đầu tiên tại San Jose, tại tư gia của Nguyễn Đăng Khôi & Nguyễn Kim Hương. Xin kính mời Quý Thầy Cô & Quý Thân Hữu Cao Thắng thưởng thức bài tường thuật rất chi tiết này.
Anh Phạm Văn Thạch, tác giả bài Tường Thuật về “Hội Ngộ Tất Niên Cao Thắng -
Hội Nấu Bánh Chưng Cao Thắng Tết Canh Tý 2020” đứng chụp chung với cô chủ nhà là Nguyễn Kim Hương và Phạm Hoài Hương.


------------------------------------------------------------------------------------

Họp mặt Cao Thắng ở San Jose, 01.2020
Tác giả: Phạm Văn Thạch (13 Jan 2020)

Học trò Cao Thắng tụ họp nấu bánh chưng lần đầu tiên tại San Jose, sau
mấy năm liên tiếp nấu ở Temecula. Họp mặt cuối tuần, từ ngày 10 đến 12 tháng
1.2020, và theo văn hoá, “truyền thống” có nghĩa là phải có nấu nướng, ăn nhậu,
ca hát. Vì thế từ tháng 12.2019 đã có một buổi họp để chuẩn bị cho kỳ họp mặt
này.

Lo, lo lắm. Cô chủ xị Kim Hương lo, mọi người lo. Lo sao cho vui, và phụ
nữ cứ luôn luôn lo cho mọi người ăn đủ no, ngon, rẻ, khoẻ, bổ, và nhất là phải
gói cho bằng được cái bánh chưng thành … hình vuông! Đàn ông lo làm sao
mình đừng … mệt. Rốt cuộc vui là chính, mọi người đồng ý với Hoà là nếu sợ
không đủ bánh thì … đặt người khác gói, rồi tối họp mặt sẽ thức nấu với nhau
suốt đêm. Nhưng đâu đến nỗi, mình đã có mấy năm kinh nghiệm, đã có cô giáo
Phương Mai sẵn sàng chỉ dẫn. Thế là anh chị em ở Bắc Cali góp sức, thầy cô và
anh chị em Cao Thắng trên khắp thế giới sẽ là khách mời, bao nhiêu cũng tiếp,
học trò Cao Thắng là được dự, rồi nới rộng thêm đến tất cả học trò kỹ thuật trên
khắp nước Việt Nam, rồi đến cả anh em bạn bè bên ngoài nếu họ hợp với cái
tính lè phè giang hồ của dân kỹ thuật. Chỗ ngủ không thiếu, nhưng ai muốn về
nhà người thân ở San Jose ngủ thì tùy. Đàn ông phụ tưới cây ngoài vườn.
Các bà các cô cùng với chủ xị đã râm ran từ cả mấy tuần, ai nấu món gì: bò
kho, thịt kho tàu, mì xào, bánh cuốn, chả đùm, cá kho, ba-tê-sô, giò thủ, bánh
ngọt, chè, nước chanh giã rượu. aspirin… Nam Cali cũng mang lên mấy món.
Thôi kể không hết! Ông thời tiết mấy tuần trước bảo là trời mưa, mấy anh em
họp nhau dựng thêm cái lều từ một ngày trước để che nồi bánh chưng nấu ngoài
trời. Và ối giời, anh Căn đã làm không biết bao nhiêu việc tại chỗ từ cả tuần
trước, lau nhà, dọn dẹp, mở cổng, khiêng củi, dựng lều, nấu cơm, rửa bát… Hoà
đã tìm đâu về biết bao là củi đủ để sưởi ấm và nấu bánh chưng 20 (hai chục)
năm nữa chưa hết. KTHùng và Chân “by default” luôn luôn là người trang trí ở
Bắc Cali cho ra vẻ hội hè tết nhất.

Tối thứ Sáu, 10.01, đồng bào Nam Cali đến trên mấy chiếc xe to, người
chui ra mãi mới hết vì chật, vì ngổn ngang dưới chân, trên ghế là nồi, là thức ăn,
là chăn gối, phía sau là bia rượu và … chăn gối. Chào nhau, ôm nhau mừng rỡ,
nói như quát tháo, như cãi nhau, vì theo tiêu chuẩn y khoa thì có lẽ mọi người
đều điếc trên 50%. Rồi tức khắc, một số đàn ông tụ lại uống bia, hút thuốc trước
đống lửa bên ngoài. Trong khi, theo “truyền thống văn hoá” từ thuở loài người
từ trên cây xuống đất, các bà lụi hụi bên trong, bóp bóp-nắn nắn-nâng nâng, đến
khi nào thoả mãn mới chịu thôi. Mệt thật là mệt, mà chỉ là việc đo lường mấy
cái cục đậu rất xinh, xem lại miếng thịt mịn màng… cứ rối cả lên trước mắt đàn
ông, nhưng hình như là rất đúng “trình tự” dưới mắt phụ nữ. Thôi, đó là chuyện
của … đàn bà, nam giới ra ngoài tán dóc, ăn đậu phọng, dưng mà …

Trên thì móm mém nhai không vỡ,
Dưới lại chun choăn nhét chẳng vào.

Chẳng biết anh láo lếu dấm dớ nào nói rất đúng về phần lớn đám học trò
Cao Thắng đàn ông tối hôm đó. Thung lũng San Jose mùa đông lạnh dễ sợ, lạnh
kinh khủng, lạnh thấu xương, lạnh nhức đầu, lạnh teo... người.
Lửa cứ đốt đùng đùng, đốt suốt ba ngày không phút nào tắt.

Sáng thứ bảy, 11.01, chắc chắn bắt đầu bằng cà phê, thuốc lá, ăn sáng, rồi
rửa lá, lau lá, và bao nhiêu thứ việc liên quan đến cái bánh chưng. Chừng 1 giờ
trưa đã thấy trải chiếu ra sàn nhà, các bà các cô đã sắp đặt dây chuyền gói bánh,
người lau và làm khô lá, người xếp lá vào khuôn, người trải nếp và đậu xanh với
miếng thịt mỡ, người gói, người cột. Nhớ lại câu thơ mấy năm trước:

Những cái ghế con con
với nắm đậu tròn đều
đây miếng thịt mỡ
kia chậu nếp ngâm
bên xấp lá xanh xanh
Ồ, những bàn tay huyền diệu
xếp lá vào khuôn
từng lớp nếp thơm, đậu mịn
nén cho chặt và khe khẽ gói
khe khẽ buộc dây
Bằng những bàn tay khe khẽ

Tự hẹn mình rằng nếu sang năm làm nữa thì sẽ phải nhớ có mấy cái ghế nhỏ
để ngồi gói cho dễ. Nhìn các bà ngồi dưới chiếu bốn-năm tiếng đồng hồ mà thấy
ngán cho cái lưng:

Ồ, những cái lưng thon,
nghiêng nghiêng bên nếp trắng
đây, tấm lá, đậu xanh, thịt mỡ,
nhịp nhàng bàn tay xinh xắn

Nhưng mà, năm nay Bình rủ đến một anh học trò kỹ thuật Nha Trang, tuổi
tương đối trẻ, sành rượu vang, rượu đế, rượu thuốc, chè tầu, chè ta, tám vạn sáu
nghìn món ăn chơi… và sẵn sàng giải thích huyên thuyên, nhưng các bà khám
phá ra đây là bàn tay chuối mắn gói bánh số một, nhanh, đẹp, gọn, và đặt cho
chàng biệt danh là “Kim Cương, hoa hậu bánh chưng”.

Trong khi đó, trận bóng giữa 49ers và Minnesota Vikings đang diễn ra, và
một anh khám phá ra rằng có cái mông tròn xoe cứ ngoáy ngoáy trước mặt kèm
với tiếng “dô dô” ầm ĩ mỗi khi đội nhà thắng điểm hay chơi một cú bóng đẹp.
Bánh cứ gói, bóng cứ ném, và mông cứ ngoáy.

Bánh gói xong khoảng gần 6 giờ chiều, được hơn 50 cái, xếp vào nồi,
khiêng ra bếp lửa ngoài trời, đổ nước đầy nồi, nấu. Cô giáo Nam Cali dặn dò
cách nấu một lần nữa trước khi về thăm gia đình, vì “lo, lo lắm”, và “nhớ đừng
để nước cạn”, và đem bánh ra ép sau khi nấu thế nào, vân vân và vân vân.
Và dĩ nhiên, ăn, ăn, và ăn. Bia, rượu vang, rượu mạnh, chai đen, chai đỏ,
chai trắng. Hoa hậu Kim Cương mang ra rượu đế nấu trên góc núi nào đó ở Việt
Nam, ủ trên đó 4 năm mới đem xuống núi, rồi nước trà, rượu thuốc để anh em
có sức thức canh bánh. Rồi kể chuyện cũ, nói chuyện mới, chuyện Khôi và ước
mơ đàn đúm anh chị em Cao Thắng, chuyện anh Hưng mới mất sắp 100 ngày,
chuyện đau lưng, phong thấp, nhức mỏi, sún răng, hói tóc, mắt mờ, điếc tai,
nghẹt mũi, khản cổ, thay gan, thay tim, đãng trí, dấm dớ, gàn dở…
Trăng sáng, xa xa là ánh đèn thành phố San Jose.

Chủ nhật, 12.01, 4 giờ rưỡi sáng, thức dậy mò ra thấy bánh đã lấy ra khỏi
nồi và vừa ép xong. Bên đống lửa, tám anh đang húp cháo, rồi làm thêm một
chầu rượu và thuốc lá trước khi đi ngủ.

Tang tảng sáng, mọi người lục tục thức dậy, lục tục kéo tới. Hiếu dậy sớm,
lôi cái nồi nấu bánh chưng ra chùi bằng lá thông, nhưng chùi rửa dọn dẹp là của
anh Căn, không được giành. Rồi bắt đầu ồn như cái chợ vỡ, dọn mấy cái bàn,
gói lại bánh cho đẹp và có thêm nhãn hiệu Cao Thắng, chỉ có 2 cái bị xì, cắt ra
ăn tại chỗ, ngon hết sức. Có người bảo là mình có ông tổ Cao Thắng phù hộ. Cụ
Cao Thắng ngày xưa đúc súng, học trò của cụ đúc cả trẻ con lẫn bánh chưng.
Hoài Hương doạ sang năm biết đâu bánh chưng Cao Thắng sẽ bán ở Costco!

Ơ, chiếc bánh chưng này
Xinh xinh bàn tay ai gói
Gói tiếng ru hời nghìn năm vọng lại
Gói vua Hùng, gói Lang Liêu
Gói anh, em gói yêu kiều, xinh xinh
Gói trời, gói đất, gói mình
Gói em trong lá, lung linh miệng cười

Rồi lại chụp hình kỷ niệm, chia bánh chưng cho anh chị em đến tham dự, ca
hát, nhảy múa, cái mông lại tròn xoe ngoáy ngoáy. Rồi chia tay để anh chị em
Nam Cali “về sớm, mai còn đi làm”. Chia tay lúc 10 giờ, dặn dò hàn huyên
trước khi về, gần giữa trưa mới nổ máy xe, nói thêm mươi phút nữa trước khi
lăn bánh ra khỏi cổng, về đến San Diego có thể là nửa đêm. Đàn gà ở cuối sân
cất tiếng gáy … đúng ngọ. Anh chị em San Jose tiếp tục ăn trưa, rồi người lục
tục ra về, người ở lại đánh bài, xem TV và “làm thêm chai bia”, không biết đến
mấy giờ mới giải tán.
Trang trí Tết để nguyên lại, còn việc dọn dẹp có Hoà và anh Căn, không ai
được giành.

Tác giả: Phạm Văn Thạch (San Jose 13 Jan 2020)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hình ảnh Hội Ngộ Cao Thắng Chiều Tối Thứ Sáu, 10 Jan 2020 tại Tư Gia của Nguyễn Kim Hương tại San Jose (Photo by Ngô Đình Học)

Quang cảnh trước sân tại tư gia của Nguyễn Kim Hương đêm Thứ Sáu 10 Jan 2020.
Bạn bè Cao Thắng tham gia tiệc Pot Luck đêm Thứ Sáu 10 Jan 2020 tại tư gia của Nguyễn Kim Hương tại San Jose.

Bạn bè Cao Thắng tham gia tiệc Pot Luck đêm Thứ Sáu 10 Jan 2020 tại tư gia của Nguyễn Kim Hương tại San Jose.

Bạn bè Cao Thắng tham gia tiệc Pot Luck đêm Thứ Sáu 10 Jan 2020 tại tư gia của Nguyễn Kim Hương tại San Jose.

Bạn bè Cao Thắng tham gia tiệc Pot Luck đêm Thứ Sáu 10 Jan 2020 tại tư gia của Nguyễn Kim Hương tại San Jose.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hình ảnh Hội Ngộ Cao Thắng vào Ngày Thứ Bảy, 11 Jan 2020 tại Tư Gia của Nguyễn Kim Hương tại San Jose (Photo by Ngô Đình Duy)


Quang cảnh trước sân tại tư gia của Nguyễn Kim Hương trưa Thứ Bảy 11 Jan 2020.

Quang cảnh trước sân tại tư gia của Nguyễn Kim Hương trưa Thứ Bảy 11 Jan 2020.

Quang cảnh trước nhà của Nguyễn Kim Hương trưa Thứ Bảy 11 Jan 2020.

Quang cảnh trước nhà của Nguyễn Kim Hương trưa Thứ Bảy 11 Jan 2020.

Quang cảnh trong sân nhà trưa Thứ Bảy 11 Jan 2020.

Bếp lửa hồng được được chuẩn bị để nấu nồi bánh chưng lớn cho Hội Nấu Bánh Chưng Cao Thắng Tết Canh Tý 2020 tại tư gia của Nguyễn Kim Hương tại San Jose chiều Thứ Bảy 11 Jan 2020.


Quang cảnh chung quanh lò lửa hồng được được chuẩn bị để nấu nồi bánh chưng lớn cho Hội Nấu Bánh Chưng Cao Thắng Tết Canh Tý 2020 tại San Jose chiều Thứ Bảy 11 Jan 2020.

Thau nếp lớn và các nhưn đậu xanh để gói những bánh chưng xanh cho Hội Nấu Bánh Chưng Cao Thắng Tết Canh Tý 2020 tại San Jose chiều Thứ Bảy 11 Jan 2020.

Chị Mai, bà xã của anh Bùi Đường ở phía bên phải, đang chỉ dẫn Nguyễn Kim Hương cách thức và trình tự gói một chiếc bánh chưng tại San Jose chiều Thứ Bảy 11 Jan 2020.

Cô giáo dạy gói bánh chưng cho Bắc Cali là chị Mai, bà xã của anh Bùi Đường chụp ảnh cùng cô chủ nhà Nguyễn Kim Hương chiều Thứ Bảy 11 Jan 2020.

Quang cảnh các chị Cao Thắng & dâu Cao Thắng đang lo gói bánh chưng tại San Jose chiều Thứ Bảy 11 Jan 2020.

Chị Thanh Cảnh, mặc áo đỏ, bà xã của anh Nguyễn Minh Đức, đang ủi lá chuối để lá chuối mềm và dẽo, để các chị khác gói bánh chưng dễ dàng hơn. Chi tiết ủi lá chuối được trình bày trong video phỏng vấn Kim Hương sẽ post lên sau. 

Chị Mai, ngồi cạnh để chỉ dẫn cho Nguyễn Kim Hương cách gói bánh chưng. 

Quang cảnh gói bánh chưng. Các chị phải ngồi bệt lên chiếu để gói bánh chưng cả buổi chiều Thứ Bảy 11 Jan 2020 tại San Jose.

Cô chủ nhà Nguyễn Kim Hương đang khoe thành tích gói một chiếc bánh chưng. Đây là lần đầu tiên cô Kim Hương học gói bánh. Cô sẽ chia sẻ kinh nghiệm gói quanh trong video sẽ được post lên sau.

Khưu Tiến Hùng, tác giả của tấm logo “Hội Ngộ Cựu Học Sinh Kỹ Thuật Cao Thắng.” Tấm bảng này được xài nhiều lần qua các cuộc hội ngộ của CHS CT.
\
Chị Mai đang chỉ cho mấy anh CT cách đặt bánh chưng vô nồi sao cho nồi đựng nhiều bánh nhất (tối ưu hóa). 

Chị Mai biết Ngô Đình Duy đang chụp hình nên ngẩng đầu lên nhìn vào máy hình tươi cười. Mấy anh CT đứng quanh đó chuẩn bị đổ nước và bắt nồi lên lò lửa đang cháy đỏ. 

Chị Mai biết Ngô Đình Duy đang chụp hình nên ngẩng đầu lên nhìn vào máy hình tươi cười. Mấy anh CT đứng quanh đó chuẩn bị đổ nước và bắt nồi lên lò lửa đang cháy đỏ. 

Bánh chưng đã được bỏ vô nồi. Quý anh chị em CT đứng chụp hình chung vào buổi tối, sau khi dùng bữa tối. 

Mọi người tham dự trong nhà kéo ra ngồi chung quanh nồi bánh chưng trên bếp lửa hồng đang cháy đỏ làm cho không khí trời tối đang xuống lạnh bỗng trở nên ấm áp vì củi đang cháy đỏ, và tấm lòng của anh chị em tham dự cảm thấy ấm áp khi gặp lại bạn bè cũ đang tụ tập về San Jose tham dự Hội Ngộ Tất Niên Cao Thắng -
Hội Nấu Bánh Chưng Cao Thắng Tết Canh Tý 2020.

Quý chị CT & các chị dâu CT chụp chung quanh bếp lửa hồng với nồi bánh chưng đang ấm dần lên. 

Quý thân hữu CT chụp chung nồi bánh chưng nhân Hội Ngộ Tất Niên Cao Thắng -
Hội Nấu Bánh Chưng Cao Thắng Tết Canh Tý 2020.

Bạn bè CT chụp chung với vợ chồng Đào Công Minh.
Từ trái sang phải: Ngô Đình Duy, Đinh Kim Thu (từ Úc Châu đến tham dự), Vũ Kim Loan, Hiếu (bà xã của Đào Công Minh), và Đào Công Minh.

Bạn bè CT chụp chung với cô chủ nhà Nguyễn Kim Hương
Từ trái sang phải: Ái Liên, Phạm Hoài Hương, Võ Kim Loan, Ngô Đình Duy, Đinh Kim Thu (từ Úc Châu đến tham dự), và Nguyễn Kim Hương.

Bạn bè CT chụp chung với cô chủ nhà Nguyễn Kim Hương.
Từ trái sang phải: Ái Liên, Phạm Hoài Hương, Võ Kim Loan, Đào Công Minh, Đinh Kim Thu (từ Úc Châu đến tham dự), Nguyễn Kim Hương, và một thân hữu CT (sorry không biết tên).

Quý chị CT & quý dâu CT chụp chung với cô chủ nhà Nguyễn Kim Hương.

Quý anh chị em CT & quý thân hữu CT chụp chung với cô chủ nhà Nguyễn Kim Hương tại Hội Trường Hội Họp Thân Hữu CT. Còn một số anh em ở bên ngoài nữa đang canh nồi bánh chưng.

Anh Bùi Đường & Hiếu đang kiểm tra (check) lại mực nước của nồi bánh chưng đêm Thứ Bảy 11 Jan 2020 tại San Jose.


Quý thân hữu CT chụp chung nồi bánh chưng nhân Hội Ngộ Tất Niên Cao Thắng -
Hội Nấu Bánh Chưng Cao Thắng Tết Canh Tý 2020 vào đêm Thứ Bảy 11 Jan 2020 tại San Jose.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hình ảnh Hội Ngộ Cao Thắng Ngày Chủ Nhật 12 Jan 2020 tại Tư Gia của Nguyễn Kim Hương tại San Jose (Photo by Ngô Đình Học)

Quang cảnh buổi sáng Chủ Nhật 12 Jan 2020 tại Tư Gia của Nguyễn Kim Hương, nơi tổ chức Hội Ngộ Tất Niên Cao Thắng - Hội Nấu Bánh Chưng Cao Thắng Tết Canh Tý 2020.

Anh em CT quây quần chung quanh bếp lửa hồng rất ấm áp giữa bầu trời lạnh giá ban mai, sau khi nồi bánh chứng đã được vớt ra lúc 4 giờ sáng Chủ Nhật 12 Jan 2020 . 

Anh chị em CT & thân hữu chụp hình lưu niệm vào buổi sáng Chủ Nhật 12 Jan 2020. 

Cô chủ nhà Nguyễn Kim Hương, mặc áo màu vàng cùng hai thân hữu CT, chụp bên bức logo Hội Ngộ CT vào sáng Chủ Nhật 12 Jan 2020. 

Anh Bùi Đường & cô chủ nhà Nguyễn Kim Hương đang đứng trước bàn đầy bánh chưng, thành quả của Ngày Hội Gói Bánh Chưng nhân Hội Ngộ Tất Niên Cao Thắng - Hội Nấu Bánh Chưng Cao Thắng Tết Canh Tý 2020.

Một số anh chị em CT đang đứng trước bàn đựng đầy bánh chưng được vớt ra lúc 4 giờ sáng Chủ Nhật 12 Jan 2020. 

Anh Bùi Hữu Nghiệp đang trao một chiếc bánh chưng cho cháu Thảo, con gái út của Đào Công Minh & Hiếu vào sáng Chủ Nhật 12 Jan 2020. 

Chụp hình lưu niệm trước logo Hội Ngộ CT vào sáng Chủ Nhật 12 Jan 2020.
Từ trái sang phải: Anh Bùi Hữu Nghiệp, Nguyễn Kim Hương, Ngô Đình Học, Chu Trần Căn, và chị Bích, bà xã của anh Nghiệp.

Anh Chân Lê, tác giả của mấy tấm thư pháp treo giữa sân & Khưu Tiến Hùng, tác giả tấm logo Hội Ngộ Cao Thắng.

Anh chị em CT & thân hữu chụp hình lưu niệm trước khi chia tay với phái đoàn Cao Thắng Nam Cali tham dự Hội Ngộ Tất Niên Cao Thắng - Hội Nấu Bánh Chưng Cao Thắng Tết Canh Tý 2020 tại Jose trong 3 ngày từ 10 – 12 Jan 2020.
Phái đoàn anh chị em CT Miền Nam California lên xe về lại Nam Cali sau 2 đêm tham dự Hội Ngộ Tất Niên Cao Thắng - Hội Nấu Bánh Chưng Cao Thắng Tết Canh Tý 2020 tại Jose. Anh chị em CT Miền Bắc Cali lưu luyến tạm biệt quý anh chị em CT Miền Nam.

Vẫy tay tạm biệt chào nhau. Hẹn gặp lại quý anh chị em CT Miền Nam lần Hội Ngộ khác. 

Anh chị em CT Miền Bắc còn lại đứng trong sân sau khi chào tạm biệt phái đoàn CT Miền Nam Cali lên tham dự Hội Ngộ Tất Niên Cao Thắng - Hội Nấu Bánh Chưng Cao Thắng Tết Canh Tý 2020 tại Jose trong 3 ngày từ Thứ Sáu 10 Jan đến Chủ Nhật 12 Jan 2020.

2 comments:

  1. Thật may mắn kịp dự buổi nấu bánh chưng thật vui này . Cám ơn tất cả các anh chị Kim Thu đã có được những giờ phút thật vui bên các anh chị . Đặc biệt anh Duy đã ghi lại những kỷ niệm này . Love you all các anh chị Cao Thắng

    ReplyDelete
  2. Nhìn thấy vui và hạnh phúc quá, minh cũng là dân Cao Thắng 1975, lớp 12T1 .Mong ang Duy, anh Học và các anh em Cao Thắng giữ mãi hình ảnh Cao Thắng trong lòng mọi người (sao không thấy Lương kế Hòa, Tuấn Voi, ...)

    ReplyDelete