Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Monday, July 1, 2024

■ Đêm Hội Ngộ Cao Thắng tại Milpitas, CA, 5/2024

What: Đêm Hội Ngộ Cao Thắng 5/2024

Who: Quý Thầy Cô, Quý Cựu Học Sinh, và Quý Thân Hữu Cao Thắng

Where: Nhà Hàng Asiana in Milpitas, California

When: 6:00PM, Saturday, 25 May 2024
● Photo by Ngô Đình Duy

● Photo Link:

 Photos Đêm Hội Ngộ Cao Thắng tại Milpitas, California, 25 May 2024 (click here)


Read More

Wednesday, December 20, 2023

■ Con Về Đưa Tiễn Thầy Đi

■ Con Về Đưa Tiễn Thầy Đi

Mấy hôm nay, lòng con buồn nhớ

Thầy ra đi, đành nỡ xa rồi

Trong mơ, thầy đứng rồi ngồi

Như chờ con tới, nói lời chia tay

Con sẽ về, đến ngày tiễn biệt
Thưa với thầy, thương tiếc khôn nguôi
Cali mưa vẫn sụt sùi
Khóc thầy lần cuối, để rồi chia tay


Read More

Monday, September 12, 2022

■ Đêm Thơ Nhạc Thi Sĩ Huyền Không (Cố Hòa Thượng Thích Mãn Giác)

 ● What: Đêm Thơ Nhạc Thi Sĩ Huyền Không (Cố Hòa Thượng Thích Mãn Giác).

● Who: Thầy Thích Tánh Tuệ nói về Cố Thi Sĩ Huyền Không & Ngâm Bài Thơ “Đạt Đạo” của Cố Thi Sĩ Huyền Không
● When: Saturday Night, 10 September 2022

● Where: Chùa Huyền Không in San Jose, California

● Link: Thầy ThíchTánh Tuệ Ngâm Bài Thơ “Đạt Đạo” 

Đạt Đạo (tác giả: Thi Sĩ Huyền Không)

Qua thiền môn thấy trời xanh
Kim Cang kinh tụng chân thành từng trang
Khói hương quyện cảnh mơ màng
Không gian là chiếc y vàng quấn thân

Thiền môn xưa sạch phong trần
Kim Cang kinh khép trầm luân thoát rồi
Ta từ sanh tử về chơi
Ngồi trên chót đỉnh mĩm cười với trăng

Thân ta là giải đất bằng
Tâm ta là nước sông Hằng mênh mông
Tình ta là đóa hoa hồng
Ý ta là cả cánh đồng tâm linh

Còn đâu nữa Kim Cang kinh
Thiền Môn biến mất mà mình vô ngôn
Bình minh về ngập hoàng hôn
Cười lên một tiếng tỉnh hồn ngàn năm

Thi Sĩ Huyền Không (Hòa Thượng Thích Mãn Giác)

(Los Angeles, Ngày Mùng 9 Tháng 9 Năm Canh Thân 1980)


Read More

Monday, June 15, 2020

■ Tiếc Thương Bạn Đã Qua Đời

● Cám ơn tất cả quý bạn bè & quý thân hữu gần xa trong 2 ngày vừa qua đã chia buồn với DN và tang quyến của bạn Trần Mộng Lân.

● Hôm nay DN xin gởi đến gia đình bạn Lân bài thơ “Song Thất Lục Bát” như lời điếu văn đến người bạn chí thân thời Trung & Đại Học, Trần Mộng Lân, từ nơi xa ở Cali, không về được Saigon để thăm viếng bạn lần cuối.

 
Tiếc Thương Bạn Đã Qua Đời

Được báo tin, nghe như sét đánh
Bạn qua đời vào tối Mười Ba
Tháng Sáu ai đổ lệ nhòa
Saigon gió giật quê nhà đổ mưa


Read More

Tuesday, April 14, 2020

■ Thơ: Khẩu Trang Đem Tặng Tuyến Đầu

● Mấy hôm nay có dịp ra ngoài thấy mọi người đều mang khẩu trang để phòng ngừa Đại Dịch Coronavirus Vũ Hán đang tác yêu tác quái khắp nơi trên thế giới từ giữa tháng 3/2020 cho tới nay. Mấy tuần qua, DN thấy Quý Anh Chị Em (ACE) Nghệ Sĩ tại Nam Cali đã nhiệt tình đứng ra kêu gọi các nhà hảo tâm đóng góp vải vóc, và những ACE nào biết may xin cùng chung may ra những chiếc khẩu trang theo thiết kế của nhà thương tại Nam Cali.

Read More

Wednesday, April 8, 2020

● Thơ: Tạ Ơn Người Ở Tuyến Đầu


● Thơ: Tạ Ơn Người Ở Tuyến Đầu

Bốn trăm ngàn số ca lây nhiễm (1)
Xứ Cờ Hoa vẫn chiếm hàng đầu
Thương cho nhân loại khổ đau
Khắp nơi thống khổ đậm màu tang thương

WHO tắc trách, không lường hậu quả (2)
Đánh giá sai, ai trả giá cao?
Bệnh viện quá tải biết bao
Máy thở thiếu thốn làm sao cứu người?

Read More

Sunday, April 5, 2020

■ Thơ: Chia Buồn với Nước Ý


■ Thơ: Chia Buồn với Nước Ý

Nước Ý, người chết hàng dài
Quân đội vận chuyển quan tài trong đêm
Mỗi ngày người chết nhiều thêm
Nhìn hình thương xót, phải nên làm gì?

Người ơi! Thôi hãy bớt đi
Càng đi đây đó “Cô Vy” lây tràn
Xin ai đừng có “chủ quan”
Lây nhiễm nhanh chóng là “toang vỡ” rồi

Read More

■ Thơ: Xin Ai Đừng Có Chủ Quan

● Lời khuyên của một cô bạn làm Y Tá tại vùng Bay Area, xin mọi người tuân thủ theo lệnh “shelter-in-place” or “stay at home” của Thống Đốc Bang California, để giảm bớt tình trạng lây lan nhanh chóng của “Đại Dịch Coronavirus Vũ Hán.”

■ Thơ: Xin Ai Đừng Có Chủ Quan

Nước Ý, người chết hàng dài
Quân đội vận chuyển quan tài trong đêm
Mỗi ngày người chết nhiều thêm
Nhìn hình thương xót, phải nên làm gì?

Read More

■ Thơ: Khan Hiếm Mặt Nạ, Bao Tay…


● Lâu rồi, không gặp bạn Nguyễn Mạnh Tiến. Hôm nay rất bất ngờ, được bạn ghé qua thăm và để lại vài câu thơ song thất lục bát trên Facebook. Ngày trước mình làm thơ cho vui, bây giờ “Dại Dịch” mình không thể hồn nhiên an hưởng thanh bình, mà cũng lo cho nhân thế bị lây nhiễm. Cám ơn bạn đã họa vài câu thơ cho sát tình hình thời sự hiện nay, đại dịch coronavirus Vũ Hàn, đang hoành hành khắp nơi trên thế giới, nhất là Tây Âu & Mỹ Châu bây giờ:

■ Thơ: Khan Hiếm Mặt Nạ, Bao Tay…

Đại dịch đến, hiểm nguy nhân loại
Chiều hôm nay, bạn lại tới thăm
Câu thơ thăm hỏi nhủ thầm
Mong cho đại dịch đi nhanh cho rồi

Sáng nay đọc, bạn ngồi xuống viết
Cảnh nhà thương, mới biết tình hình
Bao tay, mặt nạ ai rinh
Trở thành khan hiếm làm mình hơi lo…

Ngô Đình Duy (21 March 2020)


Read More

■ Thơ: Đường Vắng, Xe Thưa


● Chiều nay (21/3/2020) lái xe về thăm bố mẹ, sau gần một tuần “cấm cung” (stay at home order). Đường phố vắng hoe, như thành phố ma đưới trời mây ảm đạm bao phủ vùng Bắc Cali. Về lại nhà, ghi vội mấy dòng thơ như sau:

Thơ: Đường Vắng, Xe Thưa

Gần một tuần lái xe ra phố
Đường vắng hoe, xe cộ rất thưa
Trời chiều ảm đạm sắp mưa
Cỏ cây xanh lá đầu mùa Xuân sang

Read More