Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Tuesday, January 31, 2012

Nụ Hồng Đỏ Thắm Tiễn Anh (thơ Ngô Đình Duy)

Nụ Hồng Đỏ Thắm Tiễn Anh
(Cảm tác khi chụp hìnhthấy chị Bích hôn nụ hoa hồng lần cuối tiễn anh Lợi ra đi về cõi Tây Phương Tịnh Độ sáng ngày 30 Jan 2012. Bài thơ này kính tặng đến chị Bích, một chị bạn đạo đức hạnh rất đáng kính.)

Nụ hồng đỏ thắm cho anh
Em hôn lần cuối để dành tặng anh
Từ đây cách biệt vắng tanh
Thôi anh nhận lấy rồi đành xa em

Nụ hồng đỏ thắm tình em
Em hôn trao tặng anh đem theo đàng
Từ đây đôi ngã quan san
Anh về bên ấy em mang nổi sầu

Mất anh thấm thía niềm đau
Mất anh em thấy trăng sao rụng rời
Mất anh mất hết cuộc đời
Làm sao em sống hết đời này anh?


Nụ hồng em tưởng tim anh
Em hôn như thấy tình anh nồng nàn
Tiễn anh dòng lệ chứa chan
Anh ơi có biết lòng nàng nát tan

Nụ hồng em gởi tới chàng
Để giây phút cuối lên đàng tiễn anh
Nhìn hòm phút cuối bên anh
Anh ơi hãy nhớ tình nàng vẫn yêu

Nụ hồng đỏ thắm tình yêu
Em hôn em nhớ chàng nhiều chàng ơi
Từ đây vắng bóng anh rồi
Căn nhà lạnh giá, cuộc đời quạnh hiu

Nụ hồng em gởi tình yêu
Để anh thấy ấm như yêu lần đầu
Nụ hồng em gởi em trao
Thôi anh đi nhé đừng xao xuyến buồn

Em cầu chư Phật mười phương
Di Đà tiếp dẫn Tây Phương anh về
Tu hành vượt thoát cõi mê
Tây Phương Tịnh Độ đi về nghen anh…
            Ngô Đình Duy, 31 Jan 2012 

No comments:

Post a Comment