Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Tuesday, September 11, 2012

● Hờn Giận Qua Rồi (thơ Ngô Đình Duy)


Hờn Giận Qua Rồi 


1.
Gặp lại em, chắc anh mừng rỡ
Ta ôm nhau cứ ngỡ nằm mơ
Bao năm tháng đợi ngày chờ
Ngóng trông tin tức xa mờ cố nhân

2.
Nhớ em nhiều, bâng khuâng xa cách
Đêm chong đèn, đọc sách giải khuây
Hè đi Thu lại về đây
Lá vàng trước gió rơi đầy trong sân

3.
Nhớ em nhiều, bao lần định gọi
Nhưng nghẹn ngào, có nói được chi
Nhìn em lệ chảy đôi mi
Trách anh chẳng hiểu, người đi sao đành 

4.
Ngày gặp nhau, chạy nhanh mừng rỡ
Em và anh đều mở miệng cười
Bao nhiêu hờn giận qua rồi
Chuyện trò thông cảm thấy đời vui hơn

Ngô Đình Duy (11 Sept 2012)

No comments:

Post a Comment