Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Monday, October 2, 2017

● Em Về Dự Sáu Mươi Năm

Em Về Dự Lễ Sáu Mươi Năm Đại Học Bách Khoa Phú Thọ

Tháng 10/1986 trước lúc rời Việt Nam, Nguyễn Hiền Phương (bạn học AXD77) cùng Duy về trường thăm và chụp một số hình ảnh trường, các khoa, thư viện Trường Đại Học Bách Khoa Phú Thọ. Hình này nhờ bạn Nguyễn Hiền Phương bấm máy Nikon FG20 do anh Ngô Đình Học mua tặng gởi về tháng 11/1985 để chụp hình các trường Trung Học lớn tại Saigon như Petrus Ký, Cao Thắng, và Đại Học Bách Khoa Phú Thọ.
Em Về Dự Sáu Mươi Năm

Mai em về, cho anh nhắn gởi
Thăm bạn xưa cùng với thầy cô
Bao năm xa cách mong chờ
Bao năm lưu lạc vẫn mơ về trường


Mai em về, gởi thương với nhớ
Đến Khoa xưa nơi đó ấp đầy
Bước chân dự lớp hằng ngày
Còn in dấu dép ở ngay thang lầu

Mai em về, nhắn câu thăm bạn
Mình xa nhau năm tháng chưa về
Anh đi bỏ lại trăng quê
Bạn bè ở lại làm nghề dựng xây

Mai em về, đứng ngay trước cổng
Chụp hình trường khoảng trống sân banh
Ngày xưa phủ lớp cỏ xanh
Chiều chiều bè bạn đá banh reo hò

Mai em về, xe đò thử chuyến
Chạy ra Trung lên tuyến đường quê
Thăm nơi Trà Kiệu cùng về
Cho anh nhắn gởi tình quê tràn đầy

Hè năm đó, nhớ ngày xe khách
Mình tình cờ ngồi cách mấy hàng
Em về với chị vượt ngàn
Thăm cha cải tạo băng đàng đất quê

Nghe em kể rợn ghê Tiên Lãnh
Đường lên rừng lắm cảnh gian nan
Cha con không gặp hỏi han
Đón xe về lại gởi hàng thăm nuôi

Nhớ phút giây miền xuôi xe đổ
Anh gặp em tại chỗ nghỉ chân
Thấy em lòng dạ lâng lâng
Sao người run rẩy đôi chân đứng liền

Mình gặp nhau chỉ nhìn tà áo
Anh ít lời biết xạo gì đâu
Lặng thinh đôi mắt lo âu
Gặp em tim đập bắt đầu cảm rung

Đôi mắt ấy đã từng bắt gặp
Thuở sinh viên xách cặp tới trường
Em đi với bạn khẩn trương
Như là chạy trốn…mắt thương ai nhìn

Kỷ niệm đó bao nghìn ngày đã
Qua lâu rồi nhưng dạ vấn vương
Mai này em lại về trường
Nhờ em trao gởi yêu thương bạn bè  ….

Ngô Đình Duy (2 Oct 2017)

Ảnh chân dung Duy Ngô do một người bạn tên Vinh, Nhiếp Ảnh Gia chụp tháng 10/1986 trên đường Trương Minh Giảng gần Nhà Thờ Vườn Xoài. 

No comments:

Post a Comment