Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Showing posts with label Trần Ngọc Tấn. Show all posts
Showing posts with label Trần Ngọc Tấn. Show all posts

Wednesday, June 15, 2011

Tình Ban Sơ (thơTrần Ngọc Tấn)

tình ban sơ
(gửi lục huyền cầm)

bổng dưng thơ, bổng mắc cười
ngu ngơ viết bậy vài lời cuội trăng
ngày nào chẳng để mắt trông
bao nhiêu thi sĩ hất tung lên trời
ô kìa! tôi đổi tôi rồi
cầm cây bút quẹt những dòng đầu tiên
ba năm rồi quẹt liên miên
đêm nay sực nhớ bỏ quên cây đàn
dây buồn không hát tình tang
phím lên tiếng gọi: lang thang đâu rồi
theo thơ bỏ bạn đầu đời
biết bao năm cũ không rời sáu giây
đàn buồn trơ gỗ trơ cây
không lên tiếng trách, không rầy lời đau
âm thầm buồn mối tình đầu
ai quên đâu mất khóc câu tuyệt tình
chắp tay sám hối bạn mình
tôi quay tôi lại mối tình ban sơ
lục huyền lăn giọt ngây thơ
thốt lên tiếng nhỏ: sao vờ quên em!

 sài gòn, 16-6-2011
trần ngọc tấn

Read More

Monday, June 13, 2011

sắc màu (thơ Trần Ngọc Tấn)

sắc màu

nắng
      mưa
           đuổi rượt theo nhau
đất
      trời
          biến đổi
                      hồng hoang trăm màu
da xương
            chuyển
                     mỗi sao giây
ý
 tâm
       dẫn dắt
                  đổi thay
                             vui buồn
vô thường
            muôn thể vô thường
thiên hà
           treo giữa vô cùng
                                      hư không
như một mình
                  như trong nhau
tưởng rời
            tưởng gắn
                         tưởng trong
                                        tưởng ngoài
đâu là tách
              biệt như rời
đâu là gắn kết
                    mối nào biết đâu
tâm trong
            vũ trụ sắc màu
ý trong
       vạn thể sắc cầu vồng bay

trần ngọc tấn, sài gòn, 0h00 14-6-2011
Thân kính mời anh chị và các bạn thưởng thức 15 đóa Sen rất ngoạn mục:
http://tuvienhuequang.com/news/photo-news/1341-2011-04-18-21-02-38.htm

Best Wishes &Regards

T.Tran

Read More

Friday, June 10, 2011

nắng & mưa ngâu (tác giả Trần Ngọc Tấn)

nắng & mưa ngâu
 tháng bảy nảy hạt mưa tháng sáu
nắng hạ không mời mưa chơi lâu
nắng ngồi tính toán, mưa hai tháng
khách mưa lì lợm, nắng lầu bầu

tháng bảy không mời mưa dạo phố
buồn ơi! sao nắng chưa nhấp nhô
vẫy vùng hoa nắng vươn làm chủ
khách cầu lưu trú tạo mưa ngâu

Trần Ngọc Tấn (Saigon, 9 June 2011)

Read More