Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Monday, January 31, 2011

Tình Thơ …

Tình Thơ …

Tình Quê, Tình Bạn, Tình Người
Dòng Thơ Vẫn Chảy, Dòng Đời Vẫn Trôi …
Nhớ Về Một Thuở Xa Xôi
Tình Thơ Cảm Xúc Bồi Hồi Trào Tuôn…

Ngô Đình Duy (Santa Clara, 30 Jan 2011)

Read More

Đa Tạ Phi-Dũng (2)

Đa Tạ Phi-Dũng (2)

Hoan hô Bác Dũng chụp hình
Bỏ công upload tường trình gởi đi
Nhờ bạn mới biết được tin
Bạn bè hội họp linh đình cụng ly….

Nhìn hình thì thấy quen quen
Nhìn mặt thì nhớ, nhưng quên tên rồi
Trách mình trí nhớ thật tồi
Năm xưa đi học chỉ ngồi lặng im

Ngô Đình Duy (San Jose, 14 Jan 2011)

Read More

Gặp Em Cuối Năm…

Gặp Em Cuối Năm…

Lần đầu được gặp Quỳnh Vi
Cuối năm em đến Party nơi này
Ngoài trời gió lạnh mưa đầy
Bên trong tiếng hát ngất ngay lòng người
Mọi người nhảy nhót vui cười
Đón mừng Năm Mới Giao Thừa thật vui….

Ngô Đình Duy (San Jose, 02 Jan 2010)

Read More

Xỉn Say …

Xỉn  Say …

Xỉn  say cũng một ván cờ
Chén thù chén tạc mấy giờ cụng ly
Uống nhiều say xỉn li bì
Ghét ta…bạn ép nâng ly vòng vòng

Dô…dô cạn chén rượu đi
Mấy chai rượu quý…tiếc gì không nâng…
Ngày vui bè bạn xa gần
Gặp nhau…vui vẻ… ly… nâng …chúc mừng

Hết mình chớ có…lưng chừng
Mất vui…mất hứng …không dừng…bạn ơi
Mấy chai…mấy kết…cứ chơi…
Uống cho…lỡ đất …nghiêng…trời mới thôi

Uống cho…thù hận cạn vơi…
Mừng ngày gặp gỡ…sầu đời quên đi…

…..
Ba năm không một giọt bia
Hững hờ với rượu…vì moa không thèm

Uống say…vợ bảo đi nằm
Say nằm bên vợ … kêu thầm người yêu…

Sáng ra bà hét…bà kêu
Đêm qua ông thấy con nào…khai mau…

Ngô Đình Duy (San Jose, 29 Dec 2010)

Read More

Tình Quê…

Chiều cuối năm trời Bắc Cali mưa nhiều lắm, mấy hôm nay vẫn nhận được bài vỡ của anh Sơn, đọc thấy hay lắm. Xin tặng bài thơ đa tạ anh Sơn đã gởi trang Văn Nghệ NNS hằng ngày đến quý thân hữu khắp năm châu. Dù chưa có dịp gặp mặt anh, nhưng tôi xin cám ơn anh đã mang trang thơ đậm nét văn nghệ hàng ngày đến cho nhiều độc giả thưởng thức…

Tình Quê…
Chiều cuối năm viết thơ cảm tạ
Gởi đến anh, người bạn phương xa
Hằng ngày vẫn gởi cho ta
Trang thơ Văn Nghệ mặn mà tình quê

Bạn với ta chưa hề gặp mặt
Từ Úc Châu nối bắt nhịp cầu
Email bè bạn năm châu
Mỗi ngày bài mới, thêm câu vọng hò….

Đã xa rồi, quê hương yêu dấu
Nhưng tim ta vẫn giừ hồn quê
 Đọc trang Văn Nghệ say mê
Câu thơ bài hát chở quê hương mình

Ngô Đình Duy (San Jose, 22 Dec 2010)

Read More

Thi Ăn

Thi Ăn..

1.
Chủ nhật rồi gió mưa bão thổi
Cả vùng Bay cây cối tả tơi
Trường Giang tụ hội vui chơi
Tình thân ấm áp…ngoài trời vẫn mưa

2.
Trò chơi lớn ai chưa biết tới
Các em chia bốn đội ngay hàng
Phụ huynh hớn hở ngồi bàn
Trò chi lạ quá…lại càng ham vui

3.
Dưới bàn, tay xúc đầy chiếc muỗng
Các em thay, lên xuống nhanh chân
Đội nào cạn hết trước tiên
Là giành hạng nhất ….đương nhiên vui rồi

4.
Xong tới màn …thi ăn nhanh nhất
Các phụ huynh … than đất kêu trời
Tay cầm bình sữa bò tươi
Bú như em bé….một hơi…cạn bình

5.
Nếu biết trước …sáng nay nhịn đói
Để một hơi…mấy gói cạn liền
Mặt nhăn nhắm mắt chẳng yên
Ăn vào no bụng…chỗ nào bữa trưa

6.
Cảnh vui chơi sao đầy ngang trái
Lỡ chơi rồi …ngồi phải ăn thôi…
Từ rày sợ nhất thi ăn…
Ăn rồi phải nhịn …ngồi nhìn…người ăn

Ngô Đình Duy (San Jose, 23 Nov 2010)


Read More

Đóa Hồng Trong Tranh…

Cám ơn chị Liên Tâm đã gởi cho 2 tác phẩm hội họa thật đẹp & có thần, nét vẽ bay bướm tự nhiên….Xin có bài thơ tặng cho 2 tác phẩm của chị

Đóa Hồng Trong Tranh…

Nhận bức thơ chị Liên Tâm gởi
Hai bức tranh họa bởi tay vàng
Đóa hồng  nhắn gởi vài hàng
"Nhìn em có đẹp xin chàng nói đi..."

Ngắm em đường nét dịu dàng
Ngắm em anh bỗng mơ màng vườn xuân
Hoa hồng lạc chốn địa đàng
Hương thơm ngào ngạt anh càng ngất ngây

Bỗng đâu cơn gió cuối ngày
Làm anh tỉnh giấc cuốn bay đóa hồng ….
Và rồi được ngắm nàng xuân
Nàng như trêu ghẹo chẳng cần biết ai

Đúng là tiên nữ khoan thai
Tuổi xuân mười bảy tóc dài gió bay
Nhìn nàng hai má đỏ hây
Làm tôi muốn nói “nàng đây tuyệt trần”

Khen cho nét cọ tài hoa
Vẽ bông bông đẹp, vẽ người người xinh  ….

Ngô Đình Duy (San Jose, 17 Aug 2010)

Read More

Tỉnh Mộng…

Tỉnh Mộng…


1.
Chẳng thà không gặp ai ơi
Còn hơn gặp gỡ mặt mày buồn thiu
Ai xui gặp cảnh trớ trêu
Gặp nhau cúi mặt không kêu nên lời

2.
Ai xui vương vấn lưới tình
Để em buồn khổ giận mình buồn ta
Tình ơi đau khổ xót xa
Xin người tỉnh thức mau ra lưới tình

3.
Trước là ta hãy thương mình
Đi tìm chân lý cho mình thảnh thơi
Quên đi phiền não rối bời
Quay về Pháp Phật cuộc đời khinh an

4.
Tình là thay đổi bất an
Tình là hố thẳm chôn quan tài buồn
Ai ơi tỉnh mộng đứng lên
Chẳng nên bám víu cuộc tình hư vô

5.
Đời là một chuỗi vô thường
Nay yêu mai bỏ đôi đường phân ly
Bạn ơi đừng có nghĩ suy
Trở về sống với Phật tâm của mình

Ngô Đình Duy (San Jose, 04 Feb 2010)

Read More

Đa Tạ Bạn

Đa Tạ Bạn
Cám ơn bạn đã chép thơ
Sưu tầm thơ cũ, bình thơ nhiều lời
Bạn ơi hãy cố làm thơ
Anh em thưởng thức mộng mơ với đời
Lục bát dễ lắm ai ơi
Ban đầu cố gắng làm chơi vài dòng
Rồi sau có vốn có lòng
Thơ ra xối xả như dòng thác rơi
Bạn ơi cố gắng làm chơi
Sau này sáng tác…để đời xem thơ

Ngô Đình Duy (San Jose, 10 Dec 2009)

Read More

Còn Duyên….

Còn Duyên….

Còn duyên đứng với bạn bè
Còn xinh còn trẻ còn nghe giọng cười
Cô nàng chừng khoảng ba mươi
Sao chồng muộn lấy, để người…tương tư

Chúc em vui vẻ yêu đời
Chúc em tươi trẻ cuộc đời thêm Xuân
Gặp em thấy cả Mùa Xuân
Chàng nào có phước…đón nàng về dinh…

Ngô Đình Duy (San Jose, 19 Nov 2009)

Read More

Làm Thơ Tặng Người ….

Làm Thơ Tặng Người ….

1.
Nhớ về cô bạn ngày xưa
Vài năm chung lớp Pháp Văn ngoài giờ
Gặp nàng tôi vẫn làm ngơ
Chẳng hề chào hỏi chẳng tơ tưởng gì

2.
Hai năm cùng lớp Saigon
Nhìn nàng tôi mến, nhưng không dám chào
Nhìn nàng vẻ đẹp thanh cao
Giọng nàng nhỏ nhẹ dáng hao hao gầy

3.
Tóc nàng xỏa tới bờ vai
Mắt tròn đen láy…nhìn ai…hớp hồn
Tháng tư năm ấy đổi thay
Trường tư đóng cửa, chia tay bạn bè

4.
Lòng tôi buồn thảm não nề
Đâu còn trông thấy ai về…đạp xe
Tình cờ một bữa thấy nàng
Ngừng xe nói chuyện với người bạn thân

5.
Trái tim tôi đập bất thần
Sao ta gặp lại cô nàng tại đây
Nhìn nàng má đỏ hây hây
Tuổi xuân đôi tám ai đây …mất hồn

6.
Định thần tôi mới chào nàng
Hỏi xin địa chỉ bữa nào tới thăm…
Ôn tồn nàng đọc số nhà
Làm tôi nhớ mãi tới già chưa quên…

7.
Hỏi xong từ biệt cô nàng
Lòng tôi rộn rã…của chàng nhát gan
Ba lần…tới hẽm nhà nàng…
Tôi run cầy sấy…đầu hàng bước ra

8.
Trong tim tôi sợ người ta
Tại sao anh đến … kiếm nhà gặp em…
Tim tôi thình thịch đập thêm…
Thế là thỏ đế… chuồn êm…về nhà…

9.
Mồ hôi ướt đẫm bàn tay
Nhủ thầm tôi hứa…không quay lại tìm…
Lần tư tôi đến nhà nàng…
Run tay gõ cửa … mẹ nàng bước ra…

10.
Bác ơi có phải là nhà …
Cô nàng cho cháu số nhà này đây…
Xin mời cậu bước vào nhà
Xin mời cậu uống ly trà cho vui…

11.
Mẹ vô nói với cô nàng
Có anh Duy đến tìm con đây nầy…
Bước ra nàng đến chào tôi
Nghe nàng cất giọng làm tôi giật mình…

12.
Chào Duy bạn có khỏe không?
Tìm nhà chắc dễ phải không bạn à ?
Lúc đầu cái giọng run run
Tôi đâu bình tỉnh …nhìn nàng hỏi thăm…

13.
Buổi đầu…nhớ mãi..không quên
Hôm nay tôi kể tưởng chừng…hôm qua
Hôm nay nhớ tới buổi đầu
Làm thơ lục bát tặng người bạn xưa 

Ngô Đình Duy (San Jose, 16 Nov 2009)

Read More

Gởi Lời Chào…

Gởi Lời Chào…

Thấy em mặc áo màu vàng
Lòng anh xao xuyến cô nàng bạn xưa
Dáng người nho nhỏ vừa vừa
Tính tình vui vẻ cười đùa hồn nhiên

Em về bên ấy chắc vui
Bạn bè đông đủ tới lui chuyện trò
Nhờ em có gặp bạn bè
Cho anh thăm gởi lời chào an vui…

Ngô Đình Duy (San Jose, 16 Nov 2009)

Read More

Tìm Em (2)

Tìm Em (2)

Tìm em ở cuối sông Tương
Sông Tương bão lụt đau thương tràn về
Miền Trung nghe nói vỡ đê…
Sao anh không biết…còn mê tìm người…

Người em ở chốn sông Tương
Lấy chồng xứ Mỹ…vì thương Mỹ giàu
Anh nghèo không biết phận nghèo
Làm thơ làm thẩn vẫn nghèo cháy thân…

Tìm em ở tận sông Hương
Huế vừa bão lụt mưa to dầm dề
Bạn ta có biết thôn quê
Miền Trung bão lụt thương về quê xưa…

Em tôi còn ở sông Tương
Hay là bão lụt cuốn trôi mất rồi
Nghe tin cơn lũ tràn về
Lòng tôi nóng ruột thương về Miền Trung…

Ngô Đình Duy (San Jose, 03 Nov 2009)

Read More

Tìm Em Ở Chốn Địa Đàng…

Tìm Em Ở Chốn Địa Đàng…

Tìm em ở chốn địa đàng
Em đâu chẳng thấy, thấy hàng mộ bia
Tình ta đôi ngã chia lìa
Thôi ta dứt nợ em dìa bên kia…

Tìm em ở chốn địa đàng
Anh quên vợ mất, nhậu càng dữ hơn
Khi say chợt nhớ đến em
Em về trách móc sao quên em rồi…

Tìm em ở chốn địa đàng
Em tôi tìm bến sang ngang mất rồi
Đâu còn kỷ niệm xa xôi
Mà ta than thở đơn côi một mình

Ngô Đình Duy (San Jose, 2 Nov 2009)

Read More

Nhìn Hình Ta Nhớ Bạn Xưa…

Nhìn Hình Ta Nhớ Bạn Xưa…

Ngày vui đâu có bao nhiêu,
Có dịp gặp gỡ là nhiều niềm vui
Lâu lâu mới gặp nói cười
Lâu lâu tâm sự ấm người phương xa..

Nhìn hình ta nhớ bạn ta
Nhớ người năm ấy cùng ta đồng trường
Hỏi người còn nhớ đến ta ?
Hay là chẳng nhớ vì xa mất rồi…

Bạn ta nay ở khắp nơi
Người bên xứ Úc, còn người bên Tây
Đứa thì còn ở Viêt Nam
Đứa thời Bắc Mỹ đi làm như trâu…

Hôm nay thơ có mấy câu
Mừng gặp bạn cũ qua xâu hình màu
Dù cho lưu lạc năm châu
Nhưng tình bạn cũ dài lâu nhớ hoài…

 Ngô Đinh Duy (San Jose,  8 Oct 2009)

Read More

Một Chút Ân Tình …

Một Chút Ân Tình …

Cám ơn chị đã tặng quà
Café hai ký gọi là cám ơn
Thơ tôi chẳng tính thiệt hơn
Làm thơ cảm xúc tình chơn đáy lòng

Thơ tôi mang nổi long đong
Của đời phiêu bạc theo dòng đời trôi
Bạn bè tứ tán khắp nơi
Nên khi gặp lại viết chơi mấy hàng

Thơ mang cảm xúc chứa chan
Tình bạn ngày ấy còn  mang theo mình
Bạn xưa một chút ân tình
Gọi là kỷ niệm chút tình ngày xưa…..

Ngô Đình Duy (San Jose, 05 Oct 2009)

Read More

Thu Cảm

Thu Cảm

Em về quét lá thu rơi
Quét đi phiền muộn tình đời đổi thay
Mùa Thu nhìn lá vàng bay
Trách ai ngày đó đã thay đổi lòng

Trời Thu mây xám mưa giông
Mưa Thu cuốn lá theo giòng đời trôi
Gió Thu thổi lạnh từng hồi
Lá vàng theo gió bay rơi vàng đường

Ngô Đình Duy (Santa Clara, CA 14 Sept 2009)

Read More

Vũ Dũng Đa Tài …

Vũ Dũng Đa Tài …

Khen chàng Vũ Dũng đa tài
Truyện ngắn cũng viết, chuyện dài cũng chơi
Thơ chàng mang nặng buồn đời
Trách cho số kiếp tình đời trái ngang

Tình duyên chàng Dũng lỡ làng
Tháng tư ngày ấy bàng hoàng chưa quên
Bạn bè chàng nhớ họ tên
Nhớ hàng phượng vĩ sát bên lớp nàng

Tuổi mười bảy đầy ngở ngàng
Tương lai bỏ lại lên đàng Xung Phong
Ba năm lao động nông trường
Ngày thì xúc đất, đào mương vét bùn

Đất phèn dính áo vàng mun
Đời trai dâng hiến tuổi Xuân tràn trề
Ba năm tưởng được trở về
Tìm người tình cũ ở quê đợi chàng…

Về nhà tình cảnh trái ngang
Người anh ốm yếu lên đàng tòng quân
Ra tay nghĩa hiệp báo ân
Thôi anh ở lại, dành phần đầu quân

Xin đi bộ đội thay anh
Thôi tình yêu đó chàng đành bỏ đi
Đời trai thời chiến chia ly
Mẹ già ở lại, con đi lên đường

Tiển quân mẹ khóc thảm thương
Xót xa nhìn mẹ sầu vương giả từ
Mẹ già mang nặng ưu tư
“Con đi mạnh giỏi, mong ngày gặp con”…

Quân trường mấy tháng trui rèn
Dầm mưa dãi nắng da đen cháy người
Xong qua chiến đấu bên Miên
Hải hùng mìn đạp cẳng giò bị thương…

Đồng đội sát cánh chiến trường
Nhiều hôm phục kích tải thương bạn bè
Trúng thương máu chảy dầm dề
Thuốc men thiếu thốn, bạn bè hy sinh

Nhớ bạn đồng đội kêu mình
“Tòng ơi, từ giã thôi mình đi đây”
Bạn bè vuốt mặt, mắt cay
“Nghìn thu vĩnh biệt, từ rày phân ly”

Chiều mưa nặng hạt li bì
Bạn bè khóc sướt, bước đi nặng nề
Khiêng chôn xác bạn tái tê
Cõi lòng tan nát “người về bên kia”

Ngô Đình Duy (San Jose, 14 Sep 2009)  
Read More

Thân Tặng Hưởng & Thu Hà….

Xin cám ơn Hưởng đã enjoy nhiều bài thơ của Duy trong thời gian qua, đã tặng thơ đa tạ Dũng thì cũng không hẹp hòi làm bài thơ ngẫu hứng tặng Hưởng và Thu Hà đang sống tại Bỉ xa bạn bè xưa, nhưng lúc nào cũng theo từng bước chân của bạn bè trên Diễn Đàn …

Thân Tặng Hưởng & Thu Hà….

Vài dòng thơ thân tặng bạn Hưởng
Cùng Thu Hà đã thưởng thức thơ
Dù xa nghìn dặm đôi bờ
Hưởng Hà vẫn cứ mong chờ đọc thơ

Không làm thơ nhưng lòng của bạn
Là trời thơ vô hạn mênh mông
Là thuyền thơ thả cùng dòng
Hòa cùng nhịp điệu về đồng lúc xanh

Ngắm nhìn sóng lúa nhanh theo gió
Về thôn xưa nơi đó ta sinh
Về thăm làng cũ mái đình
Với bao kỷ niệm ân tình chứa chan

Vài dòng thăm bạn hỏi han
Mong ngày tái ngộ về làng quê xưa
Về thôn dầm nắng đi mưa
Thăm từng nhà bạn cầu dừa bắt ngang…

Ngô Đình Duy (San Jose 12 Sept 2009)


Read More

Tình Đời …

Tình Đời …

Trò đời sao lắm trái ngang
Giàu sang đổi bạn là màn kịch vui
Mấy bạn thân thiết của tui
Đã lâu chưa gặp…hãy vui lên nào…

Tạm quên tình bạn đổi thay
Đừng buồn, đừng trách, đừng say rượu phiền
Ít bạn nhưng tốt và hiền
Còn hơn đông đảo,  não phiền vứt đi

Lạy trời mai mốt tôi về
Xin mời mấy bạn hả hê vài chầu
Bạn nghèo ta nhớ ta mong
Cùng nhau chia sẻ, cảm thông trò đời…

Ngô Đình Duy (San Jose, 30 Oct 2009)

Read More

Thơ vui: Anh Tư & Cô Năm


Hôm nay Tư hết buồn rồi
Chuyện đời lẩm cẩm … hơi đâu mà buồn
Cô Năm ở tận phương nào ?
Cả tuần không thấy mail… vào thăm Tư?

Cuối tuần Năm ở nơi đâu?
Cho Tư xách guốc theo hầu lấy hên
Mấy tuần qua mãi lênh đênh …
Cơn mưa đã dứt, nắng lên hết rầu…

Hôm nay Năm có khỏe không ?
Cuối tuần thư giản cho hồng má Năm (your cheek)
Hổm rày Năm có làm thơ
Cho Tư xin đọc vài tờ được không?


Ngô Đình Duy (San Jose 11 Sept 2009)

Read More

Gởi Bạn Cũ…Chưa Gặp

Gởi Bạn Cũ…Chưa Gặp
                        
Vần thơ gởi tặng các em
Những người chưa gặp …nhưng xem thân tình
Tiếc rằng…anh gặp muộn màng
Tiếc rằng…anh đã lên đàng ra đi
Chúc em trẻ lại Xuân Thì
Chúc em vui vẻ muốn…gì cũng xong…
Hành trang nhẹ gánh thong dong….
Giả từ em nhé…đừng mong anh về…
Ra đi từ giả bến mê
Cửa thiền rộng mở an bình tâm thân…
                    
Ngô Đình Duy (San Jose, 11 Sep 2009)

Read More

Thơ ngâm dấm: Nhớ thầy Lê3

Thơ ngâm dấm: Nhớ thầy Lê3

1.
Thanh Trung có nhớ Lê Ba
Thầy hay thăm hỏi năm ba anh chuồn..
Đứng đầu chiếu cố trò Phương
Học không lo học, hỏi thầy… thầy…quê

2.
Em Trung cùng với em Tân
Hai em sao uống café…không mời
Không mời…thầy nhấm một ly
Tiền thây không đủ, nói chi ca phề

3.
Đạo hàm thầy đọc dê cong    (dê cong cu, dQ/dt)
Trò Duy nó thấy… nó cười …haha
Các trò phải nể Lê Ba
Giáo sư đứng lớp từ Ba Lan về

4.
Mấy ai học được như thầy
Truyền Nhiệt rất khó mà thầy dám chơi
Dám chơi dạy học môn này
Các em ráng học cho thày rạng danh

5.
Rạng danh…cái mà … rạng danh
Rạng danh đệ tử của thày…dạy hay
Mai này mở hãng nhớ thầy
Công thày không nhỏ đã gầy dựng nên …

6.
Giờ Trung đã mở hãng tôn
Thành danh thì cũng nhớ ơn công thầy..
Tìm thầy biếu ít bao thơ
Bao thơ phải nặng…bao thơ phải dày

7.
Có biếu thì biếu thật đầy
Đừng biếu vài vé là thầy không ưa
Trò Trung hãy nhớ thầy  xưa
Lê Ba vẫn nhớ…, chơ chưa quên gì….

Ngô Đình Duy (San Jose, 10 Sept 2009)


Read More

Nhớ Cô Tuyết Anh (2)

Sáng nay sáng tác vần thi
Nhớ về cô … đã ra đi năm nào….

………Nhớ Cô Tuyết Anh (2)

1.
Năm tám sáu, sắp rời đất nước     (năm 1986)
Đến thăm cô trước lúc ra đi
Khi em  đến, nói chia ly
Mắt cô buồn thẳm, bao giờ gặp em

2.
Em chỉ biết nói câu kính chúc
Chúc thầy cô hạnh phúc tương lai
Sau bao tháng rộng năm dài
Thầy đi cải tạo, một mình cô lo

3.
Mỗi năm mới, đến thăm chúc Tết
Em cầu xin thầy hết hạn tù
Sớm về đoàn tụ gia đình
Cho cô vơi hết nổi niềm đợi trông

4.
Sau bảy lăm, thầy đi cải tạo
Nuôi gia đình chạy gạo từng lon
Lòng cô chung thủy sắt son
Thay thầy nuôi dạy đàn con nên người….

5.
Gánh gia đình, đôi vai nặng trĩu
Ngoài ba mươi, mái tóc muối tiêu
Thấy cô dạy lớp sáng chiều
Cái nghề “cháo phổi” gặp nhiều gian truân

6.
Lúc ra đi, em mong gặp lại
Gặp thầy cô ở tại nước ngoài
Vì thầy cải tạo lâu dài
Nước Mỹ sẽ nhận những ai lưu đày 
(lưu đày = cải tạo lâu…)

7.
Bốn năm sau gặp lại bạn Thái
Chốn quê người vẫn mãi nhớ cô
Thái Phương thăm hỏi về cô
Em liền tường thuật về cô tỏ tường

8.
Thương cô nổi đoạn trường gian khổ
Thái Phương đây xin gởi một trăm
Chút quà ân nghĩa tình thâm
Trước là đáp nghĩa, sau thăm cô thầy


9.
Thái vẫn nhớ cô  gầy dáng nhỏ
Mái tóc dài xỏa bỏ ngang vai
Dạy toán dễ hiểu rất tài
Học sinh  đều mến, không ai oán thù


10.
Thái thay bạn, viết thơ một lá
Gởi về cô với cả tấm lòng
Thương cô đời lắm long đong
Mong cô giữ sức vì đời nhiều lo


11.
Ba tuần sau chúng em nhận được
Lá thơ cô viết trước đèn dầu
Gởi thăm ba đứa học trò
Lời cô thăm hỏi từng em rõ ràng....


12.
Rồi tháng sau hung tin chợt đến
Cô qua đời, ngọn nến tắt đi
Bầu trời ảm đạm Cali
Ba thằng sững sốt… cô đi vội vàng


13.
Không về dự đám tang cô hỡi
Nhận lá thơ cô gởi tháng rồi
Chúng em lòng vẫn bồi hồi
Xót xa cô mất, đau lòng cô đi

14.
Thôi trời đã bắt chia ly
Sống thì đất khách, mất thì ở xa
Mong cô về cõi Tây Phương
Tiêu diêu Cực Lạc, tu hành tâm an

15.
Hôm nay em viết nhiều hàng
Vần thơ nhớ tới người thầy năm xưa
Hy vọng các bạn nếu chưa ..
Nếu chưa đóng góp…thì chưa trễ ngày

16.
Nhiều cô cùng với nhiều thầy
Tuổi già sức yếu lất lây sắp tàn
Chút quà thăm viếng hỏi han
Thầy cô cảm thấy ủi an phần nào….

Ngô Đình Duy (San Jose, CA 8 Sept 2009)


Read More