Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Showing posts with label Đặng-Võ Tòng. Show all posts
Showing posts with label Đặng-Võ Tòng. Show all posts

Friday, June 10, 2011

Chiều Chiều…(thơ Đặng-Võ Tòng & Ngô Đình Duy)

Chiều Chiều…

tà tà bóng ngả về tây
chiều chiều dạo phố căng dây thả diều…

                   Đặng-Võ Tòng (22 Apr 2011)

Họa…

Chiều chiều về sớm dẫn con
Đạp xe ra park vòng vòng cho vui
Thấy con thích thú vui cười
Sao mình cảm thấy cuộc đời đáng yêu

                 Ngô Đình Duy (22 Apr 2011)

Read More

Năm Tôi Mười Bảy… (thơ Đặng-Võ Tòng)

Năm Tôi Mười Bảy…

Năm tôi mười bảy,
Sáng Sàigon xa lạ,
Tiếng xe tăng dày xéo thịt da em.
Em đau đớn,
Vết thương loang lỗ,
Làn sóng người xuôi, ngược nét hoang mang!

Anh lê bước giữa phố phường ủ rũ,
Không khăn tang,
Không vàng mã, hương, hoa!
Sàigon xưa tươi mát ngọt ngào,
Giờ lạnh lẽo, xác xơ, cô quạnh.

Anh lặng lẽ kéo hình hài vô thức,
Đến trường xưa tìm bạn hữu, thầy cô
Trường vắng tẻ,
Bảng đen, đen quá khứ!
Đen tương lai, hy vọng, tình yêu!
Anh ngồi xuống ghế, bàn cũ kỹ,
Nhìn chung quanh,
Tim nhức nhối ê chề!
Tiếng nấc nghẹn thê lương, ru kỷ niệm.

Sàigon khăn sô,
Mùa xuân khóc thảm,
Trường lớp vắng
Thầy cô, bạn hữu
Hàng phượng im, rủ bóng lá tiêu điêù.

Đặng-Võ Tòng (Belgium, 06/2010)

Read More

Saigon…Mười Bảy Năm…(thơ Đặng-Võ Tòng)

Saigon…Mười Bảy Năm…

Sàigon ơi!
Em cho anh mười bảy năm hạnh phúc
Mười bảy năm đẹp nhất của đời người.
Rồi tàn nhẫn em gieo mình tự sát.
Em bỏ anh lạc lõng, cô đơn,
Giữa cõi trần gian dối, nhớp nhơ!

Anh bỏ em sau đám tang vội vã!
Lên rừng sâu phát lạc cỏ cây.
Và từng đêm côn trùng rả rích
Hay tiếng em tha thiết gọi anh về...

Đặng-Võ Tòng (Belgium, 06/2010)

Read More