Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Showing posts with label Thơ Ngâm Dấm. Show all posts
Showing posts with label Thơ Ngâm Dấm. Show all posts

Wednesday, June 29, 2011

Lắm Kẻ Hèn (thơ Khuyết Danh))


Lm K Hèn
Nước Nam có lắm kẻ hèn!
Buôn dân, bán nước ép chèn dân oan,
Mua bằng, phong tước, khoe khoang,
Còng lưng khúm núm ngoại bang bắc triều.



Read More

Lẳng Lặng Mà Nghe…(thơ Khuyết Danh)

Lng Lng Mà Nghe
Lẳng lặng mà nghe chúng nó bàn

Ái quần, ái quốc, ái lăng nhăng,
Nước non, non nước tan như cám
Mà cứ nhởn nhơ hát với đàn!


Read More

Wednesday, June 1, 2011

Buồn Chán (tác giả Khuyết Danh)


Bun Chán

Ngẫm nghĩ cuộc đời chán ngán thay
Đầu môi, chót lưỡi nghĩa ân dầy
Bạn bè gặp nạn không thèm ngó
Nhân nghĩa nói rồi, đã quên ngay

Nghĩ lại cuộc tình, còn chán thêm
Khi yêu ai cũng hứa yêu bền
Lời ngon, tiếng ngọt sao đắm đuối
Ngờ đâu cũng tối tựa đêm đen

Nghĩ lại tình người mà gớm ghê
Ba trò giả dối quá ê chề
Nhân nghĩa, nhân tình, đạo đức giả
Múa lưỡi, cong môi, thấy ê chề

Thế thái nhân tình nay chán thay !
Cậy quyền, cậy thế, cậy người lạy
Khúm núm, lăng xăng luồn kẻ mạnh
Gặp người nghèo, yếu hợm mình vây

Ai ơi ! này nhớ nhé Ai ơi
cuộc đời biến chuyển cũng có thời
cưỡi voi thì ít, khi cưỡi chó
xuống dốc không phanh, mới thấm đời....

Khuyết Danh ( 1 June 2011)

Read More

Monday, January 31, 2011

Thơ ngâm dấm: Nhớ thầy Lê3

Thơ ngâm dấm: Nhớ thầy Lê3

1.
Thanh Trung có nhớ Lê Ba
Thầy hay thăm hỏi năm ba anh chuồn..
Đứng đầu chiếu cố trò Phương
Học không lo học, hỏi thầy… thầy…quê

2.
Em Trung cùng với em Tân
Hai em sao uống café…không mời
Không mời…thầy nhấm một ly
Tiền thây không đủ, nói chi ca phề

3.
Đạo hàm thầy đọc dê cong    (dê cong cu, dQ/dt)
Trò Duy nó thấy… nó cười …haha
Các trò phải nể Lê Ba
Giáo sư đứng lớp từ Ba Lan về

4.
Mấy ai học được như thầy
Truyền Nhiệt rất khó mà thầy dám chơi
Dám chơi dạy học môn này
Các em ráng học cho thày rạng danh

5.
Rạng danh…cái mà … rạng danh
Rạng danh đệ tử của thày…dạy hay
Mai này mở hãng nhớ thầy
Công thày không nhỏ đã gầy dựng nên …

6.
Giờ Trung đã mở hãng tôn
Thành danh thì cũng nhớ ơn công thầy..
Tìm thầy biếu ít bao thơ
Bao thơ phải nặng…bao thơ phải dày

7.
Có biếu thì biếu thật đầy
Đừng biếu vài vé là thầy không ưa
Trò Trung hãy nhớ thầy  xưa
Lê Ba vẫn nhớ…, chơ chưa quên gì….

Ngô Đình Duy (San Jose, 10 Sept 2009)


Read More