Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Showing posts with label Tập Thơ (Ngô Đình Duy). Show all posts
Showing posts with label Tập Thơ (Ngô Đình Duy). Show all posts

Wednesday, June 8, 2011

● Tập Thơ Liên Đoàn Trường Giang I (9/2009)

Ai Chèo Về Bến Trường Giang

Ba ngày Lễ  dự Trường Giang Một  (trại Trường Giang I)
Rất nhớ ơn… ai đốt lửa lò
Mỗi ngày ba bữa ăn no
Tráng Đoàn  đứng nấu bên lò lửa gas


Read More

● Tập Thơ Liên Đoàn Trường Giang II (11/2009)


Chưa gì đã thấy đói rồi
Món ăn hấp dẫn có mồi…thiếu…bia
Tạ Ơn lễ sắp tới đây
Chúng ta họp mặt đủ đầy chung vui


Read More

Saturday, May 21, 2011

● Tập Thơ Tình “Buồn Vui” (1/1995)

Giọt Đắng

Nhâm nhi bên tách café
Hương thơm ngào ngạt hả hê cõi lòng

Ngô Đình Duy (San Francisco, 14 Jan 1995)

Read More

Monday, January 31, 2011

● Tập Thơ “Nén Hương Lòng Kính Dâng Đ/T Nguyễn Mạnh Tường” (1/2011)

Quý Thân Hữu thân mến,

Mấy tuần nay Don nhận được tin tức về Bác Nguyễn Mạnh Tường, nguyên Đại Tá tại tỉnh Bình Định, đang nằm hấp hối trên giường bệnh, bị hôn mê bất tỉnh vì phỏng nước sôi tại Bệnh Viện Bascom, San Jose. Các bạn bè thân hữu của bác muốn tìm gia đình của bác bị thất lạc sau ngày 30/4 /75 nên đã nhắn tin trên Internet…để tìm người vợ xưa cùng 2 con nhỏ ngày ấy..


Read More

Saturday, January 29, 2011

● Tập Thơ “Em Đi Rồi” (Ngô Đình Duy, 11/2009)

Em Đi Rồi…

1.

Em đi mãi chiều nay không gọi

Để lòng anh đau nhói con tim

Để anh khắc khoải đi tìm

Để anh bay mãi như chim về chiều

 


Read More

● Tập Thơ “Gọi Phone Hỏi Thăm Bạn Ốm” (NĐD, 8/2009)

Phone Gọi Thăm Bạn Ốm (1)

1.
Nghe mày bệnh, tao cầm phone gọi
Cố gắng thăm, để nói vài câu
Cali trời đã đêm thâu 
Belgium trời đã bắt đầu ban mai


Read More