Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Showing posts with label Phương Tô. Show all posts
Showing posts with label Phương Tô. Show all posts

Friday, June 10, 2011

Tiễn Biệt …(thơ Họa của Phương Tô)

Họa lại bài Tiễn Nhau của Văn Chính

Cầm tay đã tiển nhau rồi 
Mà sao lòng vẫn bồi hồi nhớ nhung 
Anh đi sao ngoảnh lại nhìn 
Để em phải nhớ trông em suốt đời
 
Bây giờ xa cách hai nơi 
Anh  là chim biển xa vời nơi nao 
Em  đang đứng đợi để chào 
Nhưng sao không biết chim nào là anh 

Thôi đành nhìn tận lên  cao 
Nhìn trời nhìn đất nhìn sao trên trời 
Nhìn về nơi chốn xa xôi 
Nhìn nơi tiễn biệt thấy trời đang mưa
 
Đang đứng giữa buổi nắng trưa 
Nhưng lòng như bổng đang mưa trong lòng 
Đưa tay lau nước chảy ròng 
Tưởng mồ hôi chảy, nhưng không, lệ trào
Phương Tô (Canada, 10 June 2011)
------------------------------------------------
Tiễn Em Dưới Cơn Mưa  (thơ Văn Chính)

Tiễn em dưới cơn mưa
Giọt mưa rơi lưa thưa
Aó em thì mỏng quá
Vái trời mưa cứ mưa ..

Tiễn em về xa xôi
Lòng ta thêm bồi hồi
Em đi không ngoảnh lại
Thôi ta nhìn mây trôi ...

Tiễn em về nơi ấy
Có ngọn gió hây hây
Trên cao mây trắng đục
Tim ta lại ngất ngây …

Đôi khi tiễn bạn bè
Số phận quá hẩm hiu
Tóc xanh còn xanh lắm
Mắt mẹ lại đỏ hoe ...

Rồi ta lại tiễn ta
Xa đi... cõi ta bà
Tiếc rằng đời... ngắn quá
Mà tình thì lại ...xa ...

Văn Chính (An Giang, 9 June 2011)

Read More

Tháng Bảy Trời Vẫn Mưa…(tác giả Phương Tô)

Tháng Bảy Trời Vẫn Mưa…

 Mưa chi mưa lắm rứa ai ơi
Hai tháng mưa rơi ròng rã rồi
Mưa nguyên tháng sáu rồi tháng bảy
Mưa nhiều buồn thúi rã ruột thôi !
 
Em ơi đừng đứng đó nhìn trời
Đừng trách rằng anh không đến hẹn
Hãy trách trời kia cứ mưa hoài
Tháng bảy mà mưa vẫn cứ rơi

Làm sao anh đến nơi hò hẹn
Để đưa em đi hết quảng đời
Thôi ! đành đứng đó thêm nhung nhớ
Để trách Trời Xanh , hận cuộc đời …

Phương Tô (Canada, 8 June 2011)

Read More

Thursday, June 9, 2011

Tháng Năm…Tháng Sáu…(Phương Tô)

Tháng Năm…Tháng Sáu…

Tháng năm trời hè trời chưa mưa
Sao anh đứng đợi để trời mưa
Bao nhiêu chuyện cũ trôi theo nước
Bây giờ nuối tiếc lại chuyện xưa

Tháng năm trời nắng sáng thật trong
Anh đây chỉ biết đi vòng vòng
Nghe mùi hoa thoảng mà nhung nhớ
Không biết hôn em lúc nắng hồng

Tháng năm trời nắng hoa trổ bông
Màu hoa tươi thắm vị thơm nồng
Anh không hôn để chờ thánng sáu
Hôn em nhạt nhẻo mất tình nồng

Tháng sáu giờ đây mộng ảo không
Nước cuốn hoa trôi chảy theo dòng
Thời gian vó ngựa sao đứng đợi
Thôi đành nhung nhớ vậy người ơi

Phương Tô (Canada, 7 June 2011)

Read More