Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Showing posts with label Lãng ...(Thái Đ. Nguyễn). Show all posts
Showing posts with label Lãng ...(Thái Đ. Nguyễn). Show all posts

Tuesday, June 21, 2011

O Xứ Huế (thơ Lãng….Thái Đ. Nguyễn)

Bây chừ .... hàng so đũa có còn ?
Vẫn mong manh ... tủa lá mầm non !
O ngày xưa ... răng chừ mô hỉ ?
Còn nhớ anh ni ... một kẻ xa nhà !

Ôi bao năm tháng ta cách xa
Ngày trở về nhìn sao xa lạ
Vườn nhà O vẫn hàng cây so đũa
Chẳng còn chi .. . một thủa ấu thơ

Nhìn hàng cây im lặng đến bơ vơ
Lòng nhung nhớ dâng trào một thủa:
O áo lụa ngây thơ bên so đũa
Của tui đâu những buổi tan trường ?

Dòng sông Hương và con đường phượng vĩ
Vắng bóng O ... buồn da diết bước chân di
Tiếng hò ai nghe não ruột ... tê lòng
Vẫn dòng sông ... O bây chừ mô hỉ ?

Anh nhớ O ... của một thời dĩ vãng
Của theo O ... trong bước tan trường
Hàng me xanh rơi rớt những con đường
Anh, O ... người bước trước, kẻ theo sau

Ôi nhớ qúa những kỷ niệm ngọt ngào
O xứa Huế ... ôi duyên dáng làm sao
Nụ cười xinh, răng khểnh đến nôn nao
Trái tim anh của năm nào ... và mãi mãi

Lãng…Thái Đ. Nguyễn  (25 Aug 2010)


Read More

Friday, June 17, 2011

Em Về… (thơ Lãng….Thái Đ. Nguyễn)

Em Về…

Em về buổi sáng trời mưa
Bay bay nhè nhẹ ướt vừa mắt nai
Mưa râm ướt áo không hay
Hoa rơi rất nhẹ nghe say đất trời

Em về với gió ngàn khơi
Mang theo chút nước cho đời tái sinh
Lòng vương ca khúc ân tình
Chim quyên ríu rít bình minh đón chào

Em về hồn bỗng xôn xao
Nhẹ bay tựa giấc chiêm bao ngỡ ngàng
Khẻ chân bước nhẹ đường san
Lung linh thánh thoát tiếng đàn dịu êm

Em về bước nhẹ bên thềm
Hương thơm mái tóc êm đềm ru ta
Về đi em khúc hoang ca
Lau đi giòng lệ nhạt nhòa đã qua

Lãng…Thái Đ. Nguyễn  (11 Aug 2010)

Read More

Giọt Mưa …Rơi (thơ Lãng….Thái Đ. Nguyễn)

Giot Mưa …Rơi

Giọt mưa thánh thót vào tim
Giọt đong nỗi nhớ, giọt tìm lối xưa
Ướt mi thắm nhẹ giọt mưa
Lệ hoen khi mới trời vừa mưa ngâu

Hình như ... mưa cũng gọi nhau
Hình như sỏi đá ... cũng đau giọt sầu
Người giờ ai biết về đâu ?
Phải chi người ngắm mưa đầu mùa giao !

Ngoài hiên mưa đổ tuôn trào
Bên trong ta thấy bão vào tim ta
Lắng tai giọt đổ mái nhà
Hình như xa thẳm ... mặn mà ai trao

Mưa đi, gió thổi lao đao
Người ơi ! ta nhớ ngày nào có nhau
Mưa giờ giọt đổ tuôn ào
Người ơi !  ta mất ngày nào dấu yêu !

Lãng…Thái Đ. Nguyễn  (06  Aug 2010)

Read More

Friday, June 10, 2011

Nếu Ngày Mai Em Không Làm Thơ Nữa … (thơ Lãng…)

Nếu Ngày Mai Em Không Làm Thơ Nữa (Xuân Quỳnh) 

Nếu ngày mai em không làm thơ nữa 
Cuộc sống trở về bình yên 
Ngày nối nhau trên đường phố êm đềm 
Không nổi khổ, không niềm vui, kinh ngạc 

Trận mưa xuân dẫu làm áo ướt 
Nhưng lòng em còn cảm xúc chi đâu 
Mùa đông về quên nỗi nhớ nhau 
Không xôn xao khi nắng hè đến sớm 

Chuyện hôm nay sẽ trở thành kỷ niệm 
Màu phượng chẳng nồng nàn trên lối ta đi 
Gió thổi nơi này không lạnh tới nơi kia 
Lời nói tâm tình trở nên nhạt nhẽo 

Nghe tiếng con tàu em khong thể hiểu 
Tấm lòng anh trong mỗi chuyến đi xa 
Em không còn thấy nhớ những sân ga 
Những nơi đã đi, những nơi chưa hề đến 

Khát vọng anh dẫu hòa trong sóng biển 
Sóng xô bờ cũng chẳng rộn đến tâm tư 
Một ngày nào đọc lại dòng thơ 
Âm điệu ấy chẳng còn gieo tiếng nhạc 

Chất men nào làm em choáng váng 
Cũng phai dần theo những tháng năm xa 
Như hòm thư không còn một phong thư 
Hết ngọn lửa lạ lùng, thôi màu mây phiêu bạt 

Ơi trời xanh - xin trả cho vô tận 
Trời không xanh trong đáy mắt em xanh 
Và trong em không thể còn anh 
Nếu ngày mai em không làm thơ nữa. 

Xuân Quỳnh 
============================== 

Nếu Ngày Mai Em Không Làm Thơ Nữa  (thơ Lãng…)


Nếu ngày mai em không làm thơ nữa 
Ta vẫn còn mở cửa đón phong vân 
Em bình yên trong cuộc sống gần 
Anh phiêu lãng phương trời vô tận 

Những giọt mơ không còn gởi cảm 
Anh âm thầm đón nhận "lệ" tái tê 
Nếu ngày mai trên lối cũ về 
Chẳng nhớ nhau, hãy quên tình mộng ấy 

Nắng xôn xao để mình khôn thấy 
Giọt lệ rơi ngây ngất giấc mơ xưa 
Hoa phượng đỏ trời mưa nhạt 
Đóa hồng nhung phiêu bạt, dấu chân chim 

Nếu ngày mai em chẳng có đi tìm 
Hồn kỷ niệm bơ vơ nơi phố nhỏ 
Anh xin làm ngọn cỏ dưới chân son 
Em dẫm nhé cho hồn anh nhung nhớ 

Ngọn gió này không lạnh đến bên kia 
Những lời yêu em không thể hiểu 
Xin em nhặt dùm anh đôi cành liễu 
Lá rũ sầu e ấp muà đông qua 

Tiếng còi tàu phát xuất ở sân ga 
Em thờ ơ tựa là chưa nghe thấy 
Anh về đây, còn tàu ngày xưa ấy 
Tiễn đưa người xa mấy dặm sơn khê 

Ngọn sóng xưa vẫn thổn thức vỗ về 
Giòng thơ cũ ta mãi viết si mê 
Âm điệu ấy chẳng còn vang tiếng nhạc 
Giọt men nồng ta vẫn choáng váng mê say 

Lá thơ xanh dù mãi chẳng đến tay 
Lòng biển động thơ tôi miệt mài gởi 
Trời không xanh trong đáy mắt xanh 
Anh vẫn mãi thơ dành cho em đó ! 

Lãng ...(Thái Đ. Nguyễn, 29 July 2010)

Read More

Ngõ Vắng Đơn Côi …(thơ Lãng…)

Ngõ Vắng Đơn Côi …

Tình học sinh,  qúa ngọt ngào 
Một ngươì đi trước một người theo sau 
Nhà nàng có ngọn bông lau 
Đêm về duới góc ngọn cau ... thư tình 

Nàng đi trước mãi ... "vô tình" 
Ta theo lầm lủi làm thinh ... theo nàng 
Thế rồi nàng bỗng ... sang ngang 
Qua cầu .. . lệ rớt ... đò sang sông rồi ! 

Đêm về ngõ vắng đơn côi 
Làm thơ .. tôi vẫn làm thơ ... cho nàng 
Thư tình tôi vẫn chưa sang 
Tình tôi chẳng biết ... cô nàng có hay ? 

Qua cầu gió .. bụi mắt cay 
Giòng sông vẫn chảy nào hay ... lỡ đò 
Gởi nàng theo ngọn gió bay 
Theo mây về phố ... có hay chăng nàng ? 
Lãng ...(Thái Đ. Nguyễn, 28 July 2010)

Read More

Thoáng Buồn … (thơ Lãng…)

Thoáng Buồn...

Lá vàng đâu bởi mùa thu ! 
Sầu đông chẳng đến vì từ tuyết rơi 
Thoáng buồn ... một chút chơi vơi 
Vì sao ? ... ai hiểu ! ... làm tôi thoáng buồn 

Nhịp nhàng từng giọt mưa tuôn
Nhớ nhung về tối ngõ thôn em về 
Rơi rơi từng giọt tỉ tê 
Nhớ ôi !  một cảnh sơn khê chập chùng 

Nhớ về những bước đường chung 
Về bên phố nhỏ ... lên cùng sơn non 
Dấu chân nhẹ bước đường mòn 
Còn đâu hài cũ, gót son năm nào ! 

Ngồi đây nhung nhớ dạt dào 
Để nghe thu của năm nào trôi qua 
Đất trời một buổi can qua 
Tình ta thôi thế ... cũng là ... trăm năm 


Lãng ...(Thái Đ. Nguyễn, 28 July 2010)

------------------------------------------------

Một Thoáng Hương Thu(thơ Văn Chính)

Trong anh thu không bao giờ chết
Có nghĩa rằng chẳng có biệt ly
Thu có đi rồi thu cũng đến
Thu không về chẳng lá vàng rơi ..

Không thu .. lòng anh buồn da diết
Cách biệt bao mùa thu cũng sang
Đông đến rồi xuân sao biền biệt
Xa thu buồn bả bước lang thang ..

Mưa thu buồn nhưng lòng ấm lại 
Nắng vàng thu nai vàng ngơ ngác
Xào xạt lá rơi ôm đàn ngồi hát
Vương vấn hương thu ...đậm tình thu ..


Văn Chính (An Giang, 28 July 2010)

Read More

Chị Hằng (thơ Lãng…)

Chị Hằng…


Ngày xưa tôi nhớ chị "Hằng" 
Chị thường thỏ thẻ: "chị rằng ... chưa yêu" 
Ngồi bên chị, những buổi chiều 
Mà nghe hồn nhẹ phiêu phiêu chốn nào 

    oo0oo 

Đêm thu có những vì sao 
Nhìn trong ánh mắt chị sao thấy buồn 
Nhè nhẹ có giọt lệ tuông 
Hình như chị khóc vì thương ... mất rồi ! 

Chị rằng: "người đã ... bỏ tôi ! 
Ra đi biền biệt ở nơi chốn nào ?" 
Lòng tôi chợt thấy xôn xao 
Hình như nghe mất nhịp nào trong tim 

Chị bảo tôi, dẫn đi tìm 
Bên kia bờ biển, người yêu tình đầu 
Bảo bùng một cuộc bể dâu 
Đến bên bờ biển chiếc tàu vỡ toang 

Những đêm bên bờ biển hoang 
Chị run gía rét ... ôm choàng lấy tôi 
Tim rung một thoáng bồi hồi 
Bờ môi, mái tóc ... rối bời hồn tôi 

Nắng trưa cháy bỏng bờ môi 
Chị buồn chị ngủ ... vai tôi tựa đầu 
Ngoan hiền giấc ngủ thật lâu 
Nhấp nhô ... nhịp thở ... mang sầu tim côi 

   oo0oo 


Đong đưa một cuộc đổi đời 
Chị đi tìm kiếm ... bỏ tôi lạc lòai 
Bẳng đi mươi mấy năm ngoài 
Chuyến bay ngày ấy ... chị ngồi bên tôi 

Chị buồn chị bảo ... "thì thôi 
Người xưa chẳng nhớ ... còn tôi quên rồi !" 
Chị "Hằng" vẫn mãi đơn côi 
Đêm trăng chị tỏ ... cho đời ... thêm thơ 

Lãng ...(Thái Đ. Nguyễn, 27 July 2010)

------------------------------------------------

Chị Hằng…

Đêm nay ...mười sáu ngắm trăng 
Chị Hằng hỏi nhỏ ...nhìn nàng sao lâu ? 
Xin thưa với chị một câu 
Đêm nay em chụp ...trăng tròn thử xem... 
  
Chụp xong em gởi bạn bè... 
Để nhìn để ngắm...say mê chị Hằng 
Chị ơi sao mặt chị nhăn ? 
Chị cười biến mất sau làn mây che !!! 
  
Ngô Đình Duy (Santa Clara, 27 July 2010)

Read More

Bài Thơ Tình (thơ Lãng…)

Thầm Gọi
Đoàn Minh Hằng

Chẳng thể nào bay đến được với nhau 
Cho dù mình yêu nhau đến mấy 
Ở xa anh lúc nào em cũng thấy 
Trong lòng mình một khoảng trống mênh mang 
Hà Nội mùa này đông cũng sắp sang 
Một mình em bơ vơ nơi phố vắng 
Một mình em với nỗi buồn thầm lặng 
Gió thổi rất nhiều làm sống mũi cay cay 

Đừng đến đông ơi, mình sẽ lạnh lắm thay 
Sẽ lạnh lắm vì anh không bên cạnh 
Em thèm một vòng tay xiết mạnh 
Một nụ hôn dài bất tận đến hôm sau 

Chẳng bao giờ anh về với em đâu 
Không phải bởi ngăn sông cách núi 
Không phải bởi tình yêu em tàn lụi 
Mà bởi vì em nhỏ bé mong manh 

Mà bởi vì bầu trời rất xanh 
Bởi những điều em làm sao hiểu nổi 
Dù tim em có thiết tha thầm gọi 
Thì bóng hình anh vẫn mãi ở nơi xa 

Trái tim em vẫn chẳng được vỡ òa 
Vẫn chẳng được mềm đi trong vòng tay xiết chặt 
Vẫn chẳng được dập dồn hôn lên môi, lên mắt 
Vẫn chẳng bao giờ được sưởi ấm bởi anh 

Bởi vì bầu trời xanh đến là xanh 
Bởi những điều em làm sao hiểu nổi 
Làn môi em vẫn cháy hồng thầm gọi. 
..môi anh... 

--------------------------------------
Bài Thơ Tình 

Có những giấc mơ mãi mãi không thành 
Có nụ hôn nào trong đó và có môi em làm anh say 
Có bàn tay nào xiết chặt bàn tay kia 
Ánh mắt nào thiết tha hơn lời gọi thương yêu! 
Buổi chiều ánh nắng đìu hiu 
Làm ta nhung nhớ ít nhiều về nhau 
Bên này gió thổi về đâu ? 
Bên kia em có tựa đầu song thưa ? 

Mùa thu đến lá vội thay màu 
Từng chiếc nhẹ bay theo làn gió 
Em có nghe mùa thu … bên song cửa ? 
Và tiếng thì thầm … làn gió tây sang đông 

Mùa đông sẽ đến … nghe chạnh lòng 
Chiếc áo nào không ấm nỗi trái tim côi 
Nghe nhung nhớ và thoáng nỗi bồi hồi 
Vì em đó, có giấc mơ nào … có thật ! 

Trái tim anh hình như khuyết tật 
Bởi vì em … không thể với tới tầm tay 
Chẳng thể bay đến được với nhau 
Cho nhung nhớ chất đầy kỷ niệm 

Và đôi khi trong lòng ta thầm niệm 
Một cuộc tình … một dĩ vãng xa xôi 
Đã năm năm … hay mười năm và xa hơn nữa 
Chỉ yêu nhau … trong giấc mộng mà thôi 

Vâng, không thể nào ai hiểu nổi 
Bởi vì sao mình có thể yêu nhau 
Vì trời xanh hay mắt em xanh 
Cho anh đắm trong vùng trời bể đó 

Lãng ...(Thái Đ. Nguyễn, 27 July 2010)

Read More

Thursday, June 9, 2011

Tháng Sáu… Trời Mưa…(Lãng....Thái Đ. Nguyễn)

Tháng Sáu… Trời Mưa…

Gởi người tháng sáu mộng mơ
Trao người những phút mong chờ bên nhau ...

Một ngày tháng sáu
Lang thang để nhớ về nhau
Trời se lành lạnh
Anh nhớ đường biển Vũng Tàu
Ước nắm tau nhau
Như trở lại thời cặp sách
Tháng sáu: đất khách
Ngẩn tìm hoa phượng ngoài sân ...
Tháng sáu rưng rưng
Mưa rơi như từng giọt lệ
Tháng sáu đê mê
Đưa ta về cỏi nhớ xưa
Ôi ! tháng sáu mưa
Vâng, bài Diễm Xưa tay rức !

Ru tình tháng sáu trời mưa
Mong người hạnh phúc như vừa ... quên tôi

Lãng ...(Thái Đ. Nguyễn, 7 June 2011)

Read More

Mùa Thu …Khẻ Bước…(Lãng…Thái Đ. Nguyễn)

Mùa Thu …Khẻ Bước…

Uớc gì ta có một lần
Nhìn nhau khẻ gọi ... "cố nhân" tương phùng !
Đời sao ta chẳng ... đi cùng ?
Mùa thu ... khẻ bước chập chùng lá khô

Có nghe chăng: sóng vỗ bờ ?
Hàng cây vi vút ... ơ hờ ... nhớ ai
Ừ thì thôi nhé chia tay !
Để mai nhung nhớ ... Để ngày nhớ đêm

Lãng ... .(Thái Đ. Nguyễn, 26 July 2010)


Read More

Mùa Thu Đến…(Lãng…Thái Đ. Nguyễn)

Mùa Thu Đến…

Thu chẳng của riêng ai
Thu mang sầu bất tận
Đi qua hề thu đoái
Gợi hồn mình lâng lâng

Mùa thu đến thật gần
Mây buồn trôi lang thang
Giơ tay tìm chiếc lá
Nhè nhẹ bay sang ngang

Mơ hoang cơn gió thoảng
Ngỡ ngàng nhìn thu sang
Có ai về trong gió ?
Gởi về chút tình mang !

Mang theo lời ngọn cỏ
Một đời dấu chân em
Như hồn anh ở trọ
Gởi giọt mưa qua thềm

Cửa sổ giọt mưa êm
Hắt hiu từng giọt nước
Em nghe lời ... tí tách ?
Những ... được mất ... buồn tênh !

Thôi gởi người ... không tên
Mùa thu và .. nước mắt
Những gì ... không tồn tại
Những dằn vặt ... dịu êm !

Lãng ...(Thái Đ. Nguyễn, 26 July 2010)

Read More

Thu Đến …Thu Đi…(Lãng… Thái Đ. Nguyễn)

Thu Đến …Thu Đi…

Ta đợi ... "Thu" về, lá vàng rơi
Và nghe nhung nhớ đến bên đời
Mờ trong nhân ảo đời cô quạnh
Thu đến thu đi ... chẳng một lời

Đã mấy thu rồi hỡi người ơi ?
Hồn ta lưu lạc ở phương trời
Luyến lưu chi mấy ngày xưa cũ
Cũng thế thôi đành nghĩa chia phôi

Ta gởi về em giữa cuộc đời
Một bài thơ cũ ... rất xa xôi
Một tim thương nhớ ... ôi vời vợi !
Một chút ân tình ... một chút thôi

Xin giữ giùm ... "Thu" của một thời
Một màu mực tím, một tuổi thơ
Một thương, một nhớ ... một đợi chờ
Và ta có lẽ ... về trong mơ !

Lãng ...(Thái Đ. Nguyễn, 26 July 2010)

Read More

Trời Mưa…Tháng Sáu…(Lãng…Thái Đ. Nguyễn)

Trời Mưa…Tháng Sáu…

Anh viết cho em bài thơ tháng sáu
Để nhớ về nhau ... đến bạc đầu
Mùa của hoa phượng đỏ au trường lớp
Ngày của chia tay ... mối tình đầu !

Anh nhớ ngày xưa, ngày xưa tháng sáu !
Mình đã yêu nhau ... khóc gục đầu
Thôi nhé chia tay, tình dẫu chưa dứt
Một giọt mưa rơi ... hay lệ sầu ?

Anh gởi cho em, buồn ơi ! tháng sáu
Hãy giữ cho nhau ... mãi về sau
Anh nhớ cà phê trời mưa tháng sáu
Bỏ chút thêm đường ... hết đắng sao ?

Lãng ...(Thái Đ. Nguyễn, 7 June 2011)

Read More

Thursday, June 2, 2011

Ừ thôi! (Lãng...)


Ừ thôi!
Ừ thôi! cũng nhỡ tình xa
Trách chi một phút ... nhạt nhòa với nhau
Ừ thôi! tình lỡ tình đau
Cắn môi bật khóc ... nhớ nhau làm gì !

Khép đi: khóe mắt vần mi
Ừ thôi ! hết nhé còn gì nữa đâu ?
Nhỡ tay ... đánh rớt tình đầu
Ừ thôi ! em nhé bể dâu ... kiếm tìm.

Lãng ...(Thái D Nguyễn, 2 June 2011)



Read More