Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Wednesday, July 6, 2011

His Holiness Dalai Lama at Kalachakra 2011 in Washington, DC on 6 July 2011

Photos of His Holiness Dalai Lama at the Opening of Kalachakra 2011 in Washington DC on 06 July 2011
























Dù xa ngàn dặm sơn khê
Mọi người hoan hỉ bay về DC
Don đây may mắn được đi
Tham gia lễ hội, vội ghi vài dòng
Đêm nay an lạc cõi lòng
Xin share hình ảnh bạn mong người chờ
Mặc dù đã quá một giờ
Xin ghi trước một bài thơ…tâm tình

Quý Thân Hữu thân mến,
Bây giờ bên Virginia đã hơn 1 giờ sáng rồi, Don mới trở về nhà một người bạn cũ học chung thời Trung Học Cao Thắng Sàigon lúc 11giờ đêm hôm tối Thứ Tư 6 July 2011. Don mới bay đến phi trường Washington Dulles Airport chiều hôm qua Thứ Ba 5 July 2011 và được anh bạn học cũ đón tại phi trường lúc 5:00PM và lo chở về nhà tại Woodbridge hơn một tiếng đồng hồ…
          Sáng nay Don lo thức dậy lúc 6:30AM và tiếp tục nhờ anh bạn cũ đưa về DC để nhận Media Pass vì hôm qua tới trễ chưa nhận được. Sáng nay trời DC âm u và có mưa rơi. Don ở San Jose đã quen với khí hậu dễ chịu quanh năm khô ráo, thì khi đến Miền Đông khí hậu ẩm ướt hơn (more humidity)làm mình có cảm tưởng như về lại Saigon vậy. Cũng may mắn đến Verizon Center rất sớm nên chỗ parking ngay bên dưới vẫn còn nhiều chỗ. Don nhờ anh bạn đậu xe và chờ đợi Don nhận Media Pass và nhắn anh bạn đi vòng vòng chơi để chờ đợi Don sẽ xong việc chụp hình lúc 10:30AM. Sau khi gởi xe thì Don tới chỗ nhận thẻ báo chí (Media Pass). Và bước kế tiếp là qua một hàng rào an ninh rất nghiêm ngặt để dò xét, có cả chó đánh hơn trong các túi xách đựng dụng cụ, xong rồi vô chờ đợi dành cho báo chí (Media Room). Tại đây có khoảng 30 phong viên và nhiếp ảnh của các cơ quan thông tấn lớn như Reuters, AP, ABC, CBS, NBC và các cơ quan thông tấn khác mà Don không nhận ra hết được….Chờ đợi bên dưới để vô tác nghiệp hơn môt tiếng. Ban tổ chức có một cơ quan lo về báo chí, phổ biến các điều lệ cho các phóng viên báo chí & thông tấn biết. Cuối cùng mọi người được chia ra từng một toán 8 người đi vô ngay sân khấu của Verizon Center để được 3 minutes chụp ảnh mà thôi….Với thời gian rất ít để bấm các hình về His Holiness Dalai Lama (HHDL) trên sân khấu đang làm lễ trao khăn kata cho các Phật Tử. Cũng may mắn khi Don được phân vô nhóm đầu tiên để bấm các hình ảnh chụp với camara professional Nikon D2Xs và không dùngflash để chụp rất nhanh thì Don đã bấm được  một số hình của 3 Phật Tử Việt Nam lên sân khấu để kính dâng HHDL món quà…
          Tối nay Don xin thức khuya (đã hơn 1 giờ sáng tại Virginia) để đưa tin cho Quý Thân Hữu xem một số hình đặc biệt mà ba Phật Tử Việt Nam có phước duyên lên sân khấu để kính tặng HHDL một món quà đặc biệt. Khi HHDL nhận quà và được nghe người thông dịch nói là Phật Tử Việt Nam thì khuôn mặt Ngài đặc biệt rất xúc động và Ngài lặp lại “Vietnamese” một cách trìu mến. Giả sử lúc ở phòng chờ đợi dành cho các phóng viên Don chỉ kịp chậm một vài giây thì sẽ không được xếp vô nhóm (team) 8 người đầu tiên vô chụp hình (photographer), và như thế sẽ không catch được the right moment (không chụp được các tấm hình đúng lúc ) quý hiếm này. Thế mới biết rằng đây là sự màu nhiệm của Phật Pháp. Điều thứ hai Don muốn nói lên rằng mình được nhiều may mắn nhiều hơn mình mong ước. Đêm hôm tối thứ hai, Don phải thức tới 2 giờ sáng và chỉ ngủ có 2 tiếng để 4 giờ thức giấc đón taxi ra phi trường San Jose. Do vậy lúc lên 2 chuyến bay từ San Jose xuống Los Angeles, và từ Los Angeles qua Washington Dulles Airport Don ngủ li bì liên tục để có sức khỏe trong những ngày dự lễ Kalachakra 2011 tại Washington DC này. Rồi khi đến phi trường được anh bạn thân học cũ tại Cao Thắng tận tình giúp đỡ ăn & ở và di chuyển trong 3 ngày đâù tiên. Trưa nay ngay sau khi ra khỏi Verizon Center thì anh bạn chở Don đến khu Eden tại Fall Church, VA để tìm đường đi Metro. Và sau đó lại được một người bạn cũ khác học  chung trường Tân Định chiều nay tận tình hướng dẫn tìm Metro Station, rồi lên xe đi thử qua DC để chụp hình phong cảnh DC….Còn nhiều chuyện vui khác nhưng gần 2 giờ sáng rồi, Don xin tạm dừng và lo đi ngủ để sáng mai lo thức dậy sớm để được 3 phút quý báu bấm một số hình ảnh khác và sẽ tiếp tục viết phóng sự cho Quý Thân Hữu đọc để cõi lòng được an lạc, vì Don tin rằng mình đang hưởng đầy an lạc thì sự an lạc này cũng sẽ được truyền đến Quý Thân Hữu….
          Thân chúc Quý Thân Hữu thân tâm được an lạc & hạnh phúc.

Thân chào,
Don Ngô (Ngô Đình Duy)    

6 comments:

  1. nụ cười Lạt Ma

    ba phút với nụ cười Lạt ma
    mở chân trời mới lạ
    gương trong ……….
    HUM…………..!!!

    trần ngọc tấn

    ReplyDelete
  2. Anh Don, thank you very much for all the great pictures and detail description. Please keep up with all the great work.
    -andy vu

    ReplyDelete
  3. Thank you 4 your hard work, dear anh Don.
    Maithy

    ReplyDelete
  4. Xin cám ơn anh Trần Ngọc Tấn, bạn Andy Vũ, chị Dung và MaiThy đã ghé thăm và để lại some comments rất dễ thương. Thân chúc mọi người bình an & hạnh phúc.

    ReplyDelete
  5. Cám ơn Don đã tường thuật hình ảnh DC, ở đây Sàigòn ngày 6 và 7/7 chúng tôi cũng hoan hỷ Diện kiến Đại Sư KhenChen Rinpoche và nhận sự ban phước quán đãnh nơi Ngài. OM MA NI PAD ME HUM. Nhân loại đang xích ại gần nhau bởi sự truyền pháp của Các Vị Thánh

    ReplyDelete
  6. Nhung ddieu kiet tuong dduoc chia xe voi moi chung sanh la mot ddieu rat tot.
    Cam on NDDuy.
    Yen-Thu

    ReplyDelete