Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Wednesday, August 27, 2014

Đêm Thu & Thiếu Nữ (photo by Dương Quốc Định)

Đêm Thu & Thiếu Nữ (thơ & hình by Dương Quốc Định)
Photo by Dương Quốc Định

Buồn cho thân phận hẩm hiu
Một lần tim vỡ chữ yêu chẳng còn…

Dương Quốc Định, 24 Aug 2014


Đêm nay nữa bao ngày mong đợi
Lệ nhỏ dài cũng bởi vì ai
Thà đừng hò hẹn bên tai
Để nàng chờ đợi đêm dài cô đơn
Ngô Đình Duy (26 Aug 2014)



Chàng đi vn dm no trùng sơn
Thân em gy gut vi cô đơn
Bao đêm mòn mi tim rng v
Sao chàng mê mãi vi thit hơn
Dương Quốc Định (26 Aug 2014)


Đêm Thu trăng sáng chập chờn
Em ngồi tựa cửa mà hồn đi đâu
Tình xưa dâng nổi sầu đau
Đêm khuya em đợi canh thâu một mình
(Ngô Đình Duy, 27 Aug 2014)


2 comments:

  1. Aó trắng tinh khôi bên khung cửa
    Dáng mõng thơ ngây nét trang đài
    Bên ngoài êm ắng ngàn trống vắng
    Tô vẽ lung linh đẹp sáng ngời

    ReplyDelete
  2. Tóc Mây

    Tóc mây lưu dấu bàn tay
    Vuốt ve thuở ấy đã bay đi rồi
    Nhớ anh trang điểm em ngồi
    Thời gian - con nước cuốn trôi qua cầu!

    Trang Y Hạ

    ReplyDelete