Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Wednesday, October 1, 2014

Phong Cảnh Tây Bắc: Ruộng Bậc Thang 9/2014 (photo by Trần Tô Hà)

Phong Cảnh Tây Bắc: Ruộng Bậc Thang 9/2014 (photo by Trần Tô Hà)
Huyền Thoại Mâm Xôi trên La-Pán-Tản 9/2014
photo by Trần Tô-Hà

Trời chiều mây phủ lưng đồi
Lúa vàng chín trổ mâm xôi thơm nồng
Con đường uốn lượn dòng sông
Nhà ai thấp thoáng bềnh bồng chân mây…

Ngô Đình Duy (2 Oct 2014)

Ruộng Bậc Thang La-Pán-Tẩn, photo by Trần Tô-Hà

Trở về Tây Bắc vừa rồi
Lúa vàng chín cả triền đồi bậc thang

Ngô Đình Duy (2 Oct 2014)

Photo by Trần Tô-Hà
Anh Trần Tô-Hà đến Tây Bắc chiều 17 Sept chụp tấm hình này và ghi phụ đề: “Ngày 17/9 do bão Kalmaegi quét qua Yên Bái, ảnh hưởng sương mù phủ đầy Thôn Ba Nhà La-Pán-Tản 2014.”

Trời nhiều mây do cơn bão thổi
Ruộng bậc thang vàng nổi lưng đồi
Tây Bắc thắng cảnh tuyệt vời
Đến đây cảm xúc bồi hồi khó đi

Ngô Đình Duy (2 Oct 2014) 
Thung Lũng Lìm Mông-Tú Lệ Đèo Khau Phạ 9/2014
Photo by Trần Tô Hà

Khen ai trải tấm lụa vàng
Dải xanh dải đỏ kết đan hài hòa
Về đây xem lúa trổ hoa
Chín vàng ruộng lúa xa xa con đường…

Ngô Đình Duy (2 Oct 2014)

Thung Lũng Lìm Mông-Tú Lệ Đèo Khau Phạ 9/2014
Photo by Trần Tô Hà

Đồi xanh sông chảy uống quanh
Hai bên triền lúa tạo thành bậc thang
Ai về mùa lúa chín vàng
Quê em Tây Bắc thấy càng đẹp hơn

Ngô Đình Duy (2 Oct 2014)
Ruộng Bậc Thang La-Pán-Tẩn
Photo by Trần Tô-Hà

Ngôi nhà giữa cánh đồng vàng
Điểm tô nét đẹp bậc thang lên đồi

Ngô Đình Duy (2 Oct 2014)
Photo by Trần Tô Hà

Đôi tay khéo léo con người
Tạo nên đồng ruộng triền đồi bậc thang
Đến mùa lúa chín trải vàng
Đầu thu gặt hái bản làng hân hoan

Ngô Đình Duy (3 Oct 2014)


Photo by Trần Tô Hà

Đường lên Tây Bắc đầu thu
Bão đâu thổi tới mây mù đầy giăng

Ngô Đình Duy (3 Oct 2014)

Thiếu Nữ H’Mông
Photo by Trần Tô Hà

Ruộng vàng thiếu nữ ba cô
Đến đây xem lúa điểm tô cánh đồng
Em là cô gái H’Mông
Khăn xanh đầu đội má hồng xinh xinh

Ngô Đình Duy (3 Oct 2014)








2 comments:

  1. Nhìn xem hình ảnh những cánh đồng đơm hoa kết nụ rất thơ mộng cùng những câu thơ đầy tình tiết dễ thương làm tăng thêm hy vọng sống cho một ngày mới. Quê hương mình đó tuy vẫn còn nghèo nhưng vẫn ngập tràn luyến ái trong tim những lữ khách ly hương; trái tim họ vẫn còn đó đang đùa vui trên những cánh lúa vàng phất phơ, hồn nhiên vô tư nhưng vô vàn hạnh phúc. Chẳng phải ánh nắng chiều đang thiết tha mời gọi chúng ta trở về bên bếp lửa hồng đó sao?

    Thành thật cám ơn bạn Ngô đình Duy rất nhiều.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn anh Lâm Thanh Hùng đã xem hình ảnh đồi núi ruộng bậc thang vùng Tây Bắc và chia sẻ cảm xúc của anh trên trang blog này:

      Xem hình đồi ruộng bậc thang
      Đọc thơ lưu lại vài hàng nơi đây
      Hồn anh rung động tràn đầy
      Lúa vàng Tây Bắc ngất ngay lòng người

      Thân chào,
      Ngô Đình Duy

      Delete