Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Thursday, November 26, 2015

Mùa Lễ Tạ Ơn ( Thanksgiving Holiday 2015)

Mùa Lễ Tạ Ơn ( Thanksgiving Holiday 2015)

Hôm nay ấm, trời xanh mây trắng
Lễ Tạ Ơn đường vắng ít người
Hoa Lan khoe sắc bông tươi
Nở thêm bông nữa dưới trời mùa Thu

Ngày Tạ Ơn lòng như ấm lại
Gặp người thân dưới mái gia đình
Ghé thăm ba mẹ song sinh
Chúc lời trường thọ câu kinh nhẹ lòng

Tuổi đời thêm, ta mong khỏe mạnh
Lòng thảnh thơi bên cạnh người thân
Biết trân biết quý lúc gần
Ở xa mới nhớ người thân thật nhiều

Lễ Tạ Ơn buổi chiều nắng yếu
Vạt nắng vàng còn chiếu trên cây
Chân trời mây vẫn còn bay
Khuya nay lạnh lắm rượu say ai cùng?

Ngày Tạ Ơn chúc mừng bè bạn
Chúc tương lai tươi sáng vận thông
Ngày mai con cháu tươi hồng
Như màu Lan nở ấm nồng gặp may…


Ngô Đình Duy (San Jose, Thanksgiving Holiday 11/26/2015)


Chậu Lan nở nhân Mùa Thanksgiving 2015
Zoom in thật gần để thấy chi tiết của hoa Lan nở…
Trời trong xanh nắng ấm, lá vàng làm background (hậu cảnh) cho hoa Lan nở ngày Thanksgiving….
Lá vàng phủ khắp phía sau
Lan xinh vẫn nở đậm màu hồng tươi…
Song Lan khoe sắc mùa Thu
Sắc màu hồng thắm giống như Sen hồng…
Trời Thu nắng ấm ngoài vườn
Lá cây vàng úa đêm sương lạnh lùng
Song Lan ấm ủ thẹn thùng
Nở hoa khoe sắc để mừng Tạ Ơn…
Mùa Thu nhìn lá vàng rơi
Lòng ta rung cảm chơi vơi lá vàng …
Đêm nay lạnh, ngoài trời băng giá
Lá vàng rơi, và lá vàng bay
Tạ Ơn Ngày Lễ uống say
Quên đi cay đắng những ngày gian nan…
Nắng ấm lên cho đời hạnh phúc
Ngày Tạ Ơn xin chúc mọi người
An Khang Hạnh Phúc cuộc đời
Biết tìm Đạo học sống đời bình an…
Tạ Ơn Đời cho ta thấy Đạo
Lòng bình an đi dạo sớm mai
Câu kinh tụng đọc miệt mài
Tâm Không vắng lặng trần ai thiên đàng…
Ta may mắn tìm Thầy học đạo
Hạnh phúc này Tâm tạo ra đây
Bình an tâm luyện hằng ngày
Tu tâm sửa tánh lời Thầy khắc ghi…
Giữa Mùa Thu lạnh lá bay
Lan kia nở thắm mừng Ngày Tạ Ơn
Vần thi cảm hứng nguồn cơn
Ngắm hình Lan nở giận hờn tiêu tan…
Ngày Thu lạnh, nắng vàng sưởi ấm
Lá vàng rơi sương thấm ban mai
Mây thu trắng xám đang bay
Mang về gió lạnh đúng ngày Tạ Ơn… 
Mùa Thu Lan nở đôi bông
Tạ Ơn Đời Đạo Ân Hồng Trời ban
Bồ Đề Tâm nở đạo vàng
Bình An tâm lặng đời càng đáng yêu…
Lan nở rồi Lan sẽ tàn
Vô thường đau khổ tâm càng lo âu
Phù du hoa nở tàn mau
Biết tu buông xả Đạo màu từ bi…
Hình này nhờ đứa con trai chụp giùm cho DN nhân Ngày Thanksgiving 11/26/2015 tại vườn sau nhà.

No comments:

Post a Comment