Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Sunday, November 13, 2011

Photos of Fall in San Jose on 13 Nov 2011/ Mùa Thu San Jose, Xa Quê Mấy Chục Mùa Thu (thơ Ngô Đình Duy)

Lá maples tại Noble Park đã chuyển sang vàng khi Mùa Thu đến tại San Jose
Xa Quê My Chc Mùa Thu…

Sáng Ch Nht đp xe đi do
Đến công viên thy lá vàng Thu
Tri Thu bui sáng sương mù
Mây Thu lơ lng t t bay qua


Nhìn lá vàng dc ta bm máy
Vi ghi hình gi my bn xa
Gi v ai mt chút quà
Mang tình thân hu quê nhà đi trông

Gió mùa Thu ai mong ai nh
Tình bn xưa bên đó bên đây
Bao năm mang ni nim đy
Mong ngày hi ng cho khuây kha lòng

Lá Thu vàng bên sông rt xung
Xuôi theo dòng, nước cun trôi đi
Dòng đi dâu b phân ly
Người đi k  biết gì nói đây

Nhìn lá vàng, bm tay tính li
Đã xa quê my chc mùa thu
Bao năm lưu lc x người
Ta mong hi ng nhng người bn xư
                 Ngô Đình Duy, 14 Nov 2011



Mấy chú vịt bơi lội hồn nhiên trong hồ phía sau của San Jose Public Library, Berryessa Branch trên đường Noble Ave thành phố San Jose (13 Nov 2011)
Vịt kia bạn chú ở đâu
Hay là tìm bạn bên đầu hồ kia
Ba chú vịt vẻ vô tư
Mùa Thu nắng nhạt từ từ bơi đi…
Đôi vịt khác giống cùng bơi
Tình thân kết bạn cho đời vui hơn
Cặp kia hạnh phúc bơi cùng
Theo anh bạn khác cùng chung một hồ 
Bạn kia bơi châm đi sau
Đôi ta qua mặt bơi mau gặp đàn…
Hồ Thu nước lạnh trong veo
Trời Thu quang đãng gió heo may về
Bạn bè bơi lội tỉ tê
Sáng nay nắng ấm bốn bề lặng yên
Thanh bình vịt ở công viên
Chẳng sợ ai đến bắt khiên về nhà…
Thu về vàng lá công viên
Trời Thu nắng ấm trên miền Cali
Nhìn lá rơi để tâm yên lặng
Lá rời cành mà chẳng luyến lưu
Cuộc đời phiền não sầu ưu
Do tâm chấp bám luyến lưu nặng nề



































11 comments:

  1. Nhìn lá rơi để tâm yên lặng
    Lá rời cành mà chẳng luyến lưu
    Cuộc đời phiền não sầu ưu
    Do tâm chấp bám luyến lưu nặng nề ...
    Bỏ tâm ấy lòng không vương vấn ...
    Thoát bản tâm lòng khỏi ưu phiền ...
    Thấy thanh thản miên man nổi nhớ ...
    Nhớ quê nhà bạn củ tình xưa ...
    Chân nhẹ bước trên đường lá rụng ...
    Lá thu vàng ánh cả khuông viên ...
    Ta chợt thấy ưu phiền dấy động
    Có ngờ đâu sắc có không không ...
    Tâm bất động cho lòng rộng mở
    Để từ đây nhẹ bước phiêu bồng ...
    Đọc thơ Ngô Đình Duy làm mình bổng nảy ý làm thơ theo ... thấy không hay mà vẩn cứ viết ... có làm phiền lòng bạn hiền không ..???
    Nhửng tấm ảnh này do Ngô Đình Duy bấm máy hết hả ..???
    Đẹp lắm ... và cả nhửng vần thơ về mùa Thu cùng chú vịt xinh xinh kia nửa hay quá ...
    Cám ơn nhiều người bạn tri kỷ ...

    ReplyDelete
  2. Thân chào bạn hiền,
    Cám ơn bạn đã đến đây xem hình và để lại vài comments, họa thơ rất hay. Xin cám ơn bạn rất nhiều và thân chúc bạn thân tâm an lạc.
    Thân chào,
    Duy

    ReplyDelete
  3. Thu nơi bạn ở nhiều cảnh đẹp ...
    Lử khách lòng bâng khuâng nổi nhớ nhà
    Hồ thu vịt lội nước trong veo ...
    Trên cây cành đầy ấp lá vàng sai
    Lá đỏ tía tươi vàng óng ả ...
    Thanh bình đầm ấm cảnh phương xa
    Chẳng so bì thu ở quê ta ...
    Cảnh thu nhà èo uột nóng hây hây
    Bốn mùa chẳng rỏ chỉ hai thôi ...
    Chỉ mưa chỉ nắng ,hai mùa rỏ rệt
    Giúp dân ta cày cấy ruộng đồng ...
    Nhưng mãi vẩn đẹp hơn tất cả
    Bởi vì nơi ấy là quê hương ...
    Nhìn cảnh đẹp không ai khỏi chạnh lòng khiến mình cứ thích thả hồn theo thơ thẩn ...
    Lại thêm 1 bài tặng bạn làm quen ...
    Chào Chúc bạn hạnh phúc & vui vẻ ...

    ReplyDelete
  4. Cám ơn Thân Hữu đã đến đọc, xem hình và để lại bài thơi. Thân chúc Thân Hữu an-vui & hạnh phúc.
    Duy

    ReplyDelete
  5. Ca'm on anh Duy gui cho nhung hinh anh va nhung van tho mua thu. Minh rat thich nhung hinh anh dep nay va co the^? ve~ tha`nh tranh da^'y anh Duy a. Thanks again

    ReplyDelete
  6. Thân chào Thân Hữu,
    Cám ơn Thân Hữu đã ghé xem hình Mùa Thu & đọc bài thơ và ghi lại comments...

    Cám ơn trang nhà bạn ghé đến
    Để vài câu đáng mến đáng thương
    Chúng ta đi nhớ quê hương
    Mùa thu nhớ bạn, nhớ đường làng quê

    Thân chúc Thân Hữu những ngày an-vui & hạnh phúc.
    Thân chào,
    Ngô Đình Duy

    ReplyDelete
  7. Khung cảnh Thu trên xứ lạ ...
    Nhớ người tri kỷ ở phương xa
    Sớm thức dậy tôi chợt nhớ ...
    Vai đeo máy ảnh ghi màu lá
    Chụp gửi từng chiếc lá rơi ...
    Lá rơi rụng lìa cành ẻo lả
    Làm tâm tư bạn củng rúng theo
    Bay về đến tận quê nhà .....
    Lá đáp bên trường xưa bạn củ
    Dắt dìu ngày tháng vô tư
    Hồn nhiên đùa giởn dưới mái trường
    Thoát đã mươi năm tuôn chảy ...
    Ngẫm trong chớp mắt đã xa rồi
    Giờ gặp lại như mơ mộng
    Bằng hửu bạn hiền có nhớ chăng
    Trôi đi hơn nửa kiếp người
    Bừng tỉnh giấc cơn mê chợt đến
    Cứ mải đi tìm quá khứ "Vị Lai" ...

    ReplyDelete
  8. Cám ơn Quý Thân Hữu (TH) đã để lại một bài thơ rất hay đầy đủ ý nghĩa về Đạo.
    Thân chúc quý TH an vui & hạnh phúc.
    Duy

    ReplyDelete
  9. Xưa nai vàng ngơ ngác
    Đạp trên lá vàng Thu
    Nay thu về man mác
    Buồn xa xứ sương mù ...

    ReplyDelete
  10. Xưa nai vàng ngơ ngác
    Đạp trên lá vàng Thu
    Nay thu về man mác
    Buồn xa xứ sương mù ...
    PNP14/12/11

    ReplyDelete
  11. Cám ơn Thi Sĩ Ngọc Phương đã ghé thăm trang nhà và để lại 4 câu thơ về Mùa Thu xưa và nay rất hay.

    Thân chúc anh có nhiều tuyệt tác.
    Thân chào,
    Ngô Đình Duy

    ReplyDelete