Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Tuesday, February 1, 2011

Chúc Xuân & Tết Tân Mẹo 2011

Hôm nay ngày 29 tháng Chạp Tết Tân Mẹo  (Con Mèo), bây Saigon cũng là sáng 30 Tết rồi,  Don nhận được rất nhiều email chúc Tết của Quý Bác, Quý Thân Hữu. Nay xin làm bài thơ này để Chúc Tết đến Tất Cả Thân Hữu gần xa được An-Khang, Trường Thọ, Vạn Sự Cát Tường…

Chúc Xuân & Tết Tân Mẹo 2011

Ngày cuối năm gởi thơ chúc Tết
Chúc An Lành Sức khỏe vui tươi
Ngày Xuân tôi nhớ mọi người
Gởi mail chúc Tết – gởi cười ngày Xuân

Thế mới biết Mùa Xuân ấm áp
Tình bạn bè vẫn nhớ đến nhau
Quê Hương  ta đã xa lâu
Ngày Xuân – bè bạn – nhịp cầu – thêm Xuân

Nhân ngày Tết – ngày Xuân xin chúc
Chúc bạn bè, Thân Hữu an vui
Thân tâm an lạc quanh năm
Tâm hồn thanh thản, chỉ chăm tu thiền

Nhờ ánh đạo, ưu phiền tan biến
Ta thấy đời vui vẻ Mùa Xuân
Làm người hạnh phúc triệu lần
Biết tu, biết sống thấy Xuân hằng ngày….

               Ngô Đình Duy, San Jose – 01 Feb 2011
                               29 tháng Chạp Tết Tân Mão

No comments:

Post a Comment