Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Monday, February 7, 2011

● Tập Thơ "Tràng Pháo, Tràng Thơ Đối Đáp Đầu Năm Tân Mẹo 2011 " (tác giả Ngô Đình Duy, Phương Nguyễn, Đặng-Võ Tòng)


Tràng Pháo, Tràng Thơ Đối Đáp  ...
Cầm dây pháo đỏ lấy hên
Cám ơn Phương chụp, đứng bên pháo chùm...
...Mùng Một nghe pháo đì đùng...
Đón Xuân rộn rã vui cùng đồng hương...
Ăn Tết ở chốn tha hương...
Cũng đầy hương vị quê hương đậm đà...
Saigon nhỏ, pháo đốt to (Little Saigon San Jose)
Về đây nghe pháo...nổ to liên hồi
Về đây thấy Tết bồi hồi
Đồng hương đông đảo ...khắp nơi kéo về....

Ngô Đình Duy (Santa Clara, M1 Tết Tân  Mẹo 2011)


Phương Nguyễn:
Được cầm dây pháo lấy hên,
Tiếng pháo rộn rã vẩy chào hương Xuân,
Mùng Một nghe pháo lấy hên,
Chúc Anh năm mới, niên niên Cát Tường.

Phương Nguyễn (San Jose, M1 Tết Tân  Mẹo 2011)
---------------------------------------------------------------

Đặng-Võ Tòng:
Bạn già cầm pháo lấy hên
May là pháo giả cho nên an toàn!
Mồng một pháo nổ đoàng đoàng
Vui xuân chớ có quên nàng và con.
...Chúng mình giờ chẳng còn non
Sống sao cho đặng lòng son với đời
Mai nay dẫu có về trời
Cũng còn ngửa mặt với đời nghe Duy.
Đặng Võ-Tòng (Belgium, M5 Tết Tân  Mẹo 2011/ 7 Feb 2011)
------------------------------------------------------------------------------

Ngô Đình Duy:
@VT: Tòng ơi, Thank you for posting this funny poem....
Còn Mùng còn chúc bạn ta
Tân Mẹo, bồ mới...tránh xa ra dùm
Nếu không lãnh búa vợ nhà
Tối về ôm chiếu ra garage nằm....
        Ngô Đình Duy (Santa Clara, M5 Tết Tân  Mẹo 2011/ 7 Feb 2011)
---------------------------------------------------------------------------
Ngô Đình Duy:
Pháo dây chưa đốt mới cầm
Nếu cầm pháo dõm là lầm bạn ơi...
Thấy người ta đốt pháo chơi
Mình vui thích pháo đến nơi xin rờ
Có anh bạn phó bấm cho...
...Đem về post lấy nổ to...đì đùng
       Ngô Đình Duy (Santa Clara, M5 Tết Tân  Mẹo 2011/ 7 Feb 2011)
--------------------------------------------------------------------------

Đặng Võ Tòng:
Tớ chưa khai bút đầu năm
"Ôn lai" gặp bạn hỏi thăm đôi lời (online)
Năm mươi đã nửa cuộc đời
Chúc Duy vui, khỏe dưới trời San-Dô (San José)
...Chúc Duy tiền cứ ào vô
Gia đình êm ấm, tiền đồ sáng trong
Bạn già nhiều đứa long đong
Quay lưng giờ đã răng long, gối mòn.
Thôi đành tình nghĩa vuông tròn
Mai đây gặp lại vẫn còn có nhau.See More
    Đặng Võ-Tòng (Belgium, M5 Tết Tân  Mẹo 2011/ 7 Feb 2011)
-------------------------------------------------------------------------------

Ngô Đình Duy:
Đầu năm khai bút vài dòng
Tớ đây cũng chúc bạn Tòng Đầu Xuân
Tấn Tài Tấn Lộc Thăng Quan
Gia Đạo yên ấm, Bình An cõi lòng
Xuân về vui vẻ nghen Tòng
...Bạn bè lớn tuổi, thật lòng thì chơi
Đổi thay là bệnh trần đời
Vô thường khổ bệnh là nơi ta bà
Ngày Xuân bạn nhớ đến ta
Thế là bạn quý ở xa thật lòng
Cuộc đời vẫn chảy theo dòng
Ta đây nhớ bạn dù dòng đời trôi ...
         Ngô Đình Duy (Santa Clara, M5 Tết Tân  Mẹo 2011/ 7 Feb 2011)


Thân chúc Anthony Trần

Đầu Xuân xin chúc vài lời
Chúc anh bạn mới cuộc đời thênh thang
Năm Mèo tìm được vài nàng
Để đời vui vẻ lại càng vui thêm
...Cuộc tình nồng ấm êm đềm
Trong năm đám cưới...mời em đến mừng ( mời em = mời Duy)
Chúc mừng anh tặng bài thơ
Đọc xong...là nhận bì thơ...nhẹ nhàng
Tiền thì anh chẳng có nhiều...
Nhưng thơ thì muốn bao nhiêu cũng làm..
Hôm qua làm bạn đầu năm (làm bạn = FB friend)
Hôm nay bạn mới hỏi thăm i` xèo....
Cám ơn bạn đã góp lời...
Đầu Xuân vẫn đẹp, cuộc đời vẫn vui...
         Ngô Đình Duy (Santa Clara, M5 Tết Tân  Mẹo 2011/ 7 Feb 2011)

Đặng-Võ Tòng:

Chớ nghe lời xúi của Duy
Thân trai ba vợ là suy xác thần!
Một vợ đã nát tấm thân
Thêm hai bà nữa đứt gân chết liền!
.......
Chuyện xưa kể rằng:

Học trò hơn cả quỷ, ma
Phá làng, phá xóm là cha Võng-Tò
Học hành thì dzốt nhất lò
Cúp cua, dê gái Võng-Tò vô song
Thầy Duy khiếp đảm Võ Tòng
Xù qua Cao-Thắng bỏ Tòng bơ vơ
Hết người cóp toán, chôm thơ
Tòng ta ngao ngán; ngẩn ngơ, lạc loài!
Thế rồi thế sự khôi hài
Nước nhà tan nát trai tài vượt biên
Duy già lận đận tình duyên
Võng-Tò học dzốt lại hên vô cùng
Chơi chung với đám gian hùng
Đến khi gặp vận nó vùng sang Tây
Trong khi bạn nó ngất ngây
Đi kinh tế mới trầy vây, tróc đầu!
Thế gian ngẫm nghĩ phát rầu
Học tài, duyên phận ai cầu được ru!
             Đặng Võ-Tòng (Belgium, M5 Tết Tân  Mẹo 2011/ 7 Feb 2011)
--------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment