Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Tuesday, November 6, 2012

● Giải Thoát (thơ Ngô Đình Duy)

Giải Thoát

1.
Trời vào Thu tim ai giá lạnh
Buồn cô đơn với cảnh lá vàng
Lá rơi lòng tự hỏi han
Biết người còn nhớ đến nàng hay chăng


2.
Viết vài dòng, nước lăn trên má
Nghĩ chuyện xưa, tiếc quá đi thôi
Ai làm ta phải chia phôi
Anh đi biền biệt, em thời đợi trông

3.
Ngày đổi đời, anh không dám tỏ  (Ngày đổi đời: 30/4/1975)
Dù yêu em, muốn mở vài lời
Anh đi làm lại cuộc đời
Để em ở lại một trời nhớ nhung

4.
Dòng đời trôi, chẳng cùng nhịp bước
Hai phương trời, mơ ước gặp nhau
Gặp nhau trong giấc mơ sầu
Hai người bước đến, không sao kề gần

5.
Ta gặp lại, không than phiền trách
Chẳng nợ nhau nên cách xa nhau
Trời Thu mây trắng giăng sầu
Tình ta chẳng trọn, thôi đau làm gì

6.
Tìm Cửa Không, thôi thì quán tưởng
Đời Vô Thường đừng vướng chuyện qua
Quán “Vô Ngã” mới nhận ra
Khổ tâm phiền não do ta mê lầm

Ngô Đình Duy (6 Nov 2012)

4 comments:

  1. Trời vào Thu, sương se se lạnh...
    Cây an nhiên ! giải thoát lá vàng !
    Lá rụng về cội man man
    Tuần hoàn vận chuyển ! Thu sang lá vàng !

    MH

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thu vàng man mát hanh se lạnh
      An nhiên ba cõi rụng lá vàng
      Trôi theo quá khứ tìm nguồn cội
      Sinh tử trầm luân nhắc kiếp tàn ...

      NTKH CT5

      Delete
  2. Một duyên hai nợ ! Đôi đường tưởng !
    Hợp tan - tan hợp ! Vốn lẽ thường !
    Hợp hóa diệt sanh sanh hóa hợp....
    Luân hồi đời kiếp khắp muôn phương .

    MH

    ReplyDelete
  3. Mưa thu lá rụng đôi đường tưởng !
    Mơ hồ tĩnh giấc đã vô thường
    Sanh diệt luân hồi theo tạo hóa
    Đi tìm giải thoát khắp muôn phương .



    NTKH CT5

    ReplyDelete