Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Saturday, December 15, 2012

● Christmas Songs


Quý Thân Hữu thân mến,

Chiều nay nhận được email của một thân hữu FW đến các bài thánh ca về Mùa Giáng Sinh Noel rất hay. DN xin gởi đến Quý Thân Hữu các bài sau đây (trên YouTube) (Please click on the name of the song to enjoy…)

1.     Hang Bethlehem
5.     Đêm Noel
7.     Jingle Bell
9.     Oh Holy Night

7 comments:

  1. Đêm lang thang cà phê phố

    Giáng sinh lần nữa lại quay về
    Sương đêm trùm phủ chút đê mê
    Rảo bước tìm quên thời gian rãnh
    Quay cuồng nhịp sống rối lê thê

    Hẹn nhau nhóm bạn tìm quên lãng
    Một chút thả lòng nhẹ vấn vương
    Bỏ quên đời sống đang sôi động
    Mệt mỏi tan nhanh như khói sương

    Dưới ánh lung linh ngọn đèn gió
    Say mê tìm quá khứ lưa thưa
    Cứ nhắc trôi hoài như vô tận
    Có lắng được lòng lữ khách xưa

    Mờ mờ sương khói tan chẳng đọng
    Cuộc đời thấp thoáng tựa hư không
    Quên lãng niệm xưa xin đừng nhớ
    Thực tại còn đây tỉnh giấc nồng


    NTKH CT5

    ReplyDelete
  2. Giáng Sinh vẫn mong lữ khách về
    Sương giăng mờ lối phủ đường mê
    Rảo mòn muôn nẻo.. toàn khe rãnh
    Quay vòng sinh tử... biết thảm thê !

    Hẹn ước dần chìm trong quên lãng
    Một bước chân đi thoảng nhẹ vương
    Bỏ lại trần gian trong vọng động
    Mệt mỏi nhân sinh ! sáu nẻo đường !

    Dưới phổ chiếu quang xua tan gió
    Say bao Công-Hạnh-Nguyện tận đưa
    Cứ vui đồng dụng, như như tận
    Có-Không tường tỏ , hồi bến xưa

    Mờ tỏ khói sương ! nào vọng đọng !
    Cuộc sống luân lưu, trả hư không !
    Quên nhớ chập chờn, động vọng nhớ
    Thực như, như thực, tỏ giấc nồng !

    MH - TMT


    ReplyDelete
  3. Lữ khách lại đón giáng sinh về
    Nâng chân nhẹ bước chút lê thê
    Lối củ đường xưa giờ vắng lặng
    Chỉ lòng lữ khách hiểu say mê

    Cứ hẹn đêm xưa rồi quên lãng
    Quá khứ không tìm nhẹ vấn vương
    Tương lai chưa đến không vọng động
    Mệt mõi trôi nhanh sáu nẽo đường

    Chiếu ánh pháp âm soi tâm thức
    Sáng ngã vô vi hạnh nguyện đưa
    Căn trần thực tại không dính mắc
    Thoát tục buông thân xã niệm xưa

    Khói tỏ sương mờ xin chớ động
    Luân hồi phải trả hết cho xong
    Quên quá khứ xưa tìm pháp ấm
    Thẳng niệm vô sanh thoát vô thường

    NTKH CT5

    ReplyDelete
  4. Lữ khách nhớ đến Giáng Sinh về
    Nâng đưa nhẹ gót, chẳng lê thê
    Lối tỏ, đường xưa yên ắng lặng
    Chỉ trải lộ trình, tỏ đường mê

    Cứ thực tại ! nhìn mây lãng đãng ...
    Quá khứ chẳng hoài, thoát vấn vương
    Tương lai không mong, nào vọng động
    Mệt nào cản Nguyện-Hạnh sáu đường

    Chiếu tự thân tâm tỏ tâm thức
    Sàng thấy Như Tạng Hạnh đón đưa
    Căn cơ Chân tôn, nào vướng mắc
    Thoát vòng sinh tử, hồi bến xưa

    Khói sương hư ảo... chìm đắm mộng !
    Luân lưu đời kiếp khó giải xong
    Quên - nhớ , mãi Thọ sanh pháp Ấm
    Thẳng ĐẠO TRUNG đường, tỏ muôn phương

    MH-TMT

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn Kim Hoa và chị MH-TMT đã đến thăm và lưu lại những bài thơ đầy thiền vi. Thân chúc hai bạn và đại gia đình Một Mùa Giáng Sinh 2012 đầy An Bình và Một Năm Mới 2013 An-Khang & Thịnh Vượng.
      Duy

      Delete
    2. Giáng Sinh ấm áp chúc chân thành
      Trần gian hạnh ngộ buổi trời thanh
      Chuông ngân vang vọng bài ca Thánh
      Trống điểm sang canh báo điềm lành

      MH-TMT

      Delete

  5. Trần thế hân hoan đón phúc lành
    Giáng sinh ghi dấu giữa trời thanh
    Kết hợp loài người bài ca thánh
    Thiên Chúa vinh danh báo điềm lành

    NTKH CT5

    ReplyDelete