Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Sunday, December 18, 2016

Nhớ Quê

Nhớ Quê


Nhớ Quê

Anh em mình quan san cách trở
Mười năm hơn như ngỡ đã lâu
Hôm nay thơ có vài câu
Mà em đã hiểu chứ đâu dài dòng


Thuở xa quê nhớ giòng sông cũ
Tháng Mười ta nước lũ lại dâng
Đầu thôn cho tới cuối làng
Mọi người ơi ới cổ khàn gọi nhau

Dân quê mình khổ đau tôi luyện
Chịu đựng nhiều cuộc chiến đã qua
Ngày anh từ giã quê cha
Nhớ làng quê cũ lệ sa đêm về

Trong mơ ngủ, thấy quê xa thẳm
Về Chiêm Sơn áo thấm mồ hôi
Cầu Chìm mưa lụt lội bơi
Ngang trường tiểu học thiếu thời học đây

Nhìn Núi Quắp lòng đầy xúc cảm
Hòn Quắp cong xanh thắm từ xa
Thiếu thời ta đã bôn ba
Đi lên đi xuống thăm nhà quê xưa

Đến nay ước, vẫn chưa toại nguyện
Trở về quê một chuyến viếng thăm
Đi từ Nam Phước Kiểm Lâm
Ghé lên Đức Dục rồi thăm Hạ Lào

Ta muốn đi, khát khao nhìn thấy
Vùng dội bom bốc cháy khói cao
Chiến chinh ác liệt thuở nào
Đứng nhìn mà thấy lòng đau não nề

Chắc về hưu, thăm quê làng cũ
Để thỏa lòng thầm nhũ bấy lâu
Đêm nay thơ viết mấy câu
Nhớ về quê cũ đêm thâu…Đông về…

Ngô Đình Duy (18 Dec 2016) 



No comments:

Post a Comment