Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Saturday, March 3, 2018

Hết Tết, Nhưng Vẫn Còn Xuân


Hết Tết, Nhưng Vẫn Còn Xuân
Photo Credit: Mathew Nguyễn

● Chủ Nhật tuần rồi (Mùng 10 Tết Mậu Tuất) có nhiều nơi réo gọi DN đi dự Hội Xuân Hội Tết Cộng Đồng. Ban đầu DN định đưa đứa con trai Benny Ngô đi dự Hội Xuân Hướng Đạo, rồi tranh thủ lại Hoàng Gia Trang để dự Hội Tết Xưa. Nhưng,

Thân này không thể phân thân
Đến dự từng phần Hội Tết liên hoan…


● Bởi vậy khi thấy mấy cô em ở Liên Đoàn Trường Giang post hình áo dài đỏ tím xanh vàng, nói chung đầy màu sắc của mùa Xuân, DN tức cảnh gieo mấy vần thơ:

Ngày Xuân hoa nở khắp nơi
Áo dài đằm thắm đất trời vào Xuân
Em đi coi Hội Múa Lân
Pháo nổ nhiều lần em vẫn thích xem
Ngô Đình Duy (26 Feb 2018)

Bác Sĩ Chung Vũ, phụ trách Tráng Đoàn đang lì xì mừng tuổi các cô. Phải công nhận anh Mathew Nguyễn chụp hình rất nghệ thuật:

Xuân sang Hội Tết đón mừng
Trưởng Chung mừng tuổi cho từng cô nương
Áo dài tô điểm nẻo đường
Ngày Xuân thôn xóm yêu thương tràn đầy…


Ngô Đình Duy (2 Mar 2018)

-------------------------------------------------------------------------------------

● Post đoạn thơ trên được vài ngày, chiều nay có cô Thanh Huỳnh họa lại...

Ngày Xuân đẹp lắm ai ơi
Chị em rạng ngời tà áo thướt tha
Xuân này Xuân của mọi nhà
Áo dài khoe sắc cô Ba Saigon
Trường Giang cũng lắm sắc tài
Chị em tươi trẻ tung hài rất vui
Có bác Nhiếp Ảnh tuyệt vời
Luôn luôn giúp chị em tôi tạo hình

Thanh Huỳnh (2 Mar 2018)
Thiên thanh màu áo sắc vàng hoa mai
Tà áo trước gió Xuân bay
Cả làng trẩy hội mừng ngày Xuân sang…


----------------------------------------------------------------------------------------
● Để đáp lại thịnh tình của tiểu muội Thanh, DN cũng cảm hứng ghi lại vài dòng như sau:

Ngày Xuân quý muội ra chiêu
Ăn mặc mỹ miều ra đứng đầu thôn
Áo dài tha thướt có hồn
Của người phụ nữ tâm hồn thanh cao
Khắp thôn pháo nổ ồn ào
Mai vàng nở rộ bay vào áo em
Mùa Xuân cảnh vật êm đềm
Áo dài nhiều sắc tô thêm Xuân về…
Ngô Đình Duy (Rằm Tháng Giêng Mậu Tuất / 2 Mar 2018)

Mừng Tết về ca khúc Xuân sang
Áo dài xanh đỏ tím vàng
Điểm tô màu sắc mấy nàng Xuân hơn


--------------------------------------------------------------------------------------------
● Không ngờ tiểu muội Thanh Huỳnh không buông tha, hỏi tới nơi luôn:

Phụ nữ khoe sắc đã đành
Nam giới cũng diện cũng sành không thua
Mai kia nở rộ đúng mùa
Chị em chưng diện để đua sắc màu
Ngày Xuân mấy chị gặp nhau
Sao huynh vắng mặt đi theo cô nào?
Mau mau khai báo xem sao
Để chị em vào tám chuyện của anh 

Thanh Huỳnh (2 Mar 2018)
--------------------------------------------------------------------------------
● Thôi thì đã lỡ chơi Xuân , thì chơi tới cùng nên DN ghi lại bài thơ song thất lục bát như sau:

Tâm Tình Tháng Giêng

Ngày Xuân về có nhiều mối gọi
Làm sao huynh dám nói ra đây
Trước hôm đi dự vài ngày
Ra vườn cắt tỉa mấy cây vàng cành

Bụi phấn hoa làm anh nghẹt thở
Vô cảm ho sốt cỡ bốn mươi
Ban đêm mơ thấy nhiều người
Giật vai bá gấu buông lời lả lơi

Nghe lời ngọt, lên nơi tiên cảnh
Bầy tiên nga rỗi rãnh múa ca
Bỗng nghe giọng hát thiết tha
Ru hồn huynh đến băm ba tầng trời

Mỗi cảnh tiên, bao lời chào đón
Anh vào xem chẳng tốn đồng nào
Đi chơi thèm nước khát khao
Uống vào chẳng được chiêm bao giấc nồng

Sáng hôm sau gọi không tới dự
Hoàng Gia Trang đang thử âm thanh
Chuẩn bị Hội Tết trong thành
Hoàng huynh hiến kế cho anh bệnh lành

Tối thứ Bảy ngủ nhanh thấy khỏe
Sáng thức dậy xủ quẻ đi chơi
Hoàng Gia, Hướng Đạo hai nơi
Đồng xu ngửa mặt…lời mời Hoàng Gia

Bài thơ kể, lời ra nói hết
Muội biết rồi, ngày Tết ham vui
Đi chơi huynh chạy tới lui
Bấm hình mấy chị cũng vui áo dài…

Ngô Đình Duy (Rằm tháng Giêng Mậu Tuất / 2 Mar 2018)

No comments:

Post a Comment