Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Friday, March 8, 2019

■ Bài Thơ/ Ca Khúc / Karaoke “Chào Em, Cô Gái Mùa Xuân”

■ Bài Thơ/ Ca Khúc / Karaoke “Chào Em, Cô Gái Mùa Xuân
Lời Mở đầu:

Mỗi năm vào dịp Xuân về, Tết đến, nếu chúng ta đi đến các nhà thờ, nhà chùa hay Hội Xuân, Hội Tết thì sẽ thấy quý bà, quý cô, quý chị em mặc những chiếc áo dài truyền thống Việt trông rất là thướt tha & diễm kiều. 

Ngoài những dịp trên, tại những buổi trình diễn Văn Nghệ, các nữ ca nghệ sĩ hát dân ca hay điệu Bolero cũng mặc những chiếc áo dài thật xinh xắn trên sân khấu.

Tại các buổi diễn hành Văn hóa tại Hải ngoại, hay fashion show về Áo Dài, thì cũng không thiếu những tà áo dài đầy đủ màu sắc như là những đàn bướm bay trông rất đẹp mắt. Có thể nói, ở đâu có người Việt định cư, ở đó có sự xuất hiện những tà áo dài truyền thống Việt, và tiếng Việt tồn tại.

Chúng ta lưu lạc tha phương
Áo dài xứ Việt thân thương vẫn còn
Tiếng Việt hồn của nước non
Dù xa nghìn dặm vẫn còn trong tim…


Ngô Đình Duy (10 March 2019)
Hình hai thiếu nữ Việt Nam chụp tại Chùa Kim Sơn (Watsonville, California) sáng Mùng 1 Tết Kỷ Hợi (5 Feb 2019)

Bài Thơ: Chào Em, Cô Gái Mùa Xuân

Chào em, cô gái mùa Xuân
Áo dài sắc thắm dạo Xuân phố phường
Thấy em, anh nhớ quê hương
Saigon tráng lệ thân thương một thời

Ngày Xuân trẻ đẹp yêu đời
Áo dài phất phới Xuân thời nở hoa
Xuân về trên đất quê ta
Mai vàng thắm nở, đào ra sắc hồng

Quê người ngày Tết vào Đông
Cali nắng ấm đào hồng ra hoa
Áo dài muôn sắc bao tà
Em đi Hội Tết như là bướm bay

Giao Thừa pháo nổ đinh tai
Đì đùng liên tục tung bay khói mù
Sân chùa hương khói mịt mù
Viếng chùa lễ Phật tâm như yên bình

Áo dài ngày Tết thật xinh
Đến chùa em rủ bạn mình cùng đi
Thắp hương khấn nguyện em quỳ
Cầu xin Chư Phật độ trì chúng sinh

Ngày Xuân hỷ sự lắm điều
Em vui thỏa thích như diều bay cao
Xuân về anh vẫy tay chào
Chúc em may mắn…ngày nào cũng Xuân

Ngô Đình Duy (San Jose, Mùng 5 Tết Kỷ Hợi, 9 Feb 2019)

No comments:

Post a Comment