Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Thursday, March 21, 2019

■ Dạ Tiệc Tân Niên Kỷ Hợi 2019 của Hội Quảng Nam Đà Nẵng Bắc California

● What: Dạ Tiệc Tân Niên Kỷ Hợi 2019 của Hội Đồng Hương & Thân Hữu Quảng Nam Đà Nẵng Bắc California
● Who: Đồng Hương & Thân Hữu Quảng Nam Đà Nẵng Bắc California
● Where: Dynasty Restaurant in San JoseCalifornia
● When: Sunday, 17 February 2019 (13 tháng Giêng Kỷ Hợi)
● Photos on Flickr: Please click on the following link:
Đoàn Vovinam San Jose tại Dạ Tiệc Tân Niên Kỷ Hợi 2019 của Hội Đồng Hương & Thân Hữu Quảng Nam Đà Nẵng tại Dynasty Restaurant vào tối Chủ Nhật 17 Feb 2019.


                                                                                                   Photo by Học Ngô
Dẫn Mẹ Tham Dự Tân Niên

Tân Niên thăm lại cố hương
Chùa Cầu mai nở bên đường Hội An
Thu Bồn lũ lụt dâng tràn
Duy Xuyên quê cũ ngút ngàn chiến chinh 

Bây giờ đất nước hòa bình
Ra đi lại nhớ quê mình ngày Xuân
Ngày xưa mẹ đã gian truân
Nuôi con tần tảo nhọc thân một đời

Bây giờ mẹ được thảnh thơi
Ngày Xuân dẫn mẹ đi chơi tiệc tùng
Tân Niên xứ Quảng chúc mừng
Đồng hương tham dự vui cùng với nhau…


Ngô Đình Duy (20 Feb 2019)


Photo by Richard Phạm
Anh Về Xứ Quảng Tân Niên

Anh về xứ Quảng Tân Niên
Gặp em cũng đến thăm miền quê anh
Chùa Cầu phố Hội nổi danh
Áo dài em mặc hiền lành dễ thương
Dáng em nổi bật ngoài đường
Thướt tha tà áo phố phường ngày Xuân…


Ngô Đình Duy (20 Feb 2019)



Photo by Richard Phạm
Gặp Người Em Gái Các Miền

Ta về xứ Quảng Tân Niên
Gặp người em gái các miền về đây
Chùa Cầu tà áo gió bay
Mừng Xuân Kỷ Hợi má hây đỏ hồng

Ta về thăm lại dòng sông
Thu Bồn uốn lượn một dòng phù sa
Trường Sơn xanh thẳm xa xa
Vĩnh Trinh đập nước quê nhà Thanh Châu

Mỹ Sơn La Tháp Duy Châu
Ngó trông Hòn Quắp ngàn dâu xanh mờ
Xa quê từ thuở còn thơ
Ta về nhớ lại tuổi thơ một thời

À ơ đất Quảng ta ơi
Xa quê ta nhớ chưa vơi nổi niềm
Đầu năm ta dự Tân Niên
Bạn bè gặp gỡ nối liền vòng tay…

Ngô Đình Duy (21 Feb 2019)


Gặp Em Ngày Xuân Xứ Quảng

Anh về xứ Quảng Tân Niên
Gặp em gồng gánh kiếm tiền ngày Xuân
Trái cây ngũ quả đỏ xanh
Áo dài tà trắng hiền lành làm sao

Gánh theo đường phố em rao
Gặp khách mời chào xin ủng hộ em
Khách đông dự tiệc như nêm
Họ thời ăn uống, còn em gánh hàng

Áo dài em mặc rất sang
Dáng người phụ nữ đảm đang quê nhà
Phụ chồng buôn bán chợ xa
Nuôi con khôn lớn cũng là niềm vui…

Ngô Đình Duy (22 Feb 2019)

No comments:

Post a Comment