Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Monday, December 2, 2019

■ Liên Khúc Thơ: Em Đi Giữa Cảnh Thu Vàng

Liên Khúc Thơ: Em Đi Giữa Cảnh Thu Vàng

- Lời bạt: Cách đây đúng một năm, khi nhìn thấy bức ảnh với tiêu đề “Đường Vào Động Thu Vàng” DN thấy có nhiều cảm xúc nên ghi xuống mấy dòng thơ dưới comment bên trang nhà của anh Trinh Lee, một Nhiếp Ảnh Gia chuyên môn chụp cảnh (landscape).

 - Sau đó xin share về bức ảnh và tiếp tục ghi các cảm xúc của mình. Chị Đỗ Thị Dung, một người làm thơ kỳ cựu đã họa theo những dòng thơ của DN. Sau đó có thêm anh bạn Nguyễn Mạnh Tiến cũng thêm một một bài Song Thất Lục Bát.

- Hôm nay DN xin tổng hợp lại các đoạn thơ thành liên khúc thơ “Em Đi Giữa Cảnh Thu Vàng.” Xin mời quý thân hữu xa gần thưởng lãm:

Em đi giữa cảnh Thu vàng
Cho ta lưu luyến, còn nàng về đâu?
Chiều Thu nhìn cảnh u sầu
Em đi, ta nhớ ai đau ai buồn!

Ngô Đình Duy (2 Dec 2018)

Photo by Trinh Lee



Người xưa cảnh cũ bàng hoàng
Tâm tư nhắc nhớ về Hoàng Hạc Lâu
Chiều Thu tóc ngã bạc màu
Anh đi, em ở! Xuân mau Hạ buồn!

Thơ hay cảnh gởi tâm tư
Tình trong tam giới, ưu tư nẻo về
Thu sang nhắc nhở ước thề
Vàng ươm nhạt nắng vẫn thề sắt son!

Đỗ Thị Dung (2 Dec 2018)
--------------------------------------------
● Ngô Đình Duy

Em đi rồi, hàng cây đổ lá
Chiều công viên ghế đá lạnh băng
Để anh ở lại thở than
Thu về vàng lá, lòng tan nát rồi!

Ngô Đình Duy (2 Dec 2018)
--------------------------------------------
● Đỗ Thị Dung

Thu qua Thu, cây buồn xa lá
Người xa người, như buốt giá băng
Yên yên vắng lặng không gian
Gởi buồn theo lá, mênh mang giữa trời

Đỗ Thị Dung (2 Dec 2018)
--------------------------------------------
● Ngô Đình Duy

Bậu ra đi không lời từ giã
Cuối Thu rồi, hoa lá rụng rơi
Bão mưa vẫn đổ ngoài trời
Thương người ướt áo, cuộc đời lênh đênh…

Bậu ra đi, bồng bềnh xứ lạ
Để nơi này có gã tình si
Nhớ nhiều đén cuộc chia ly
Thu về lá đổ, còn chi nữa người!

Mỗi Thu về ngoài trời lá úa
Nhớ người xưa, chất chứa hồn ai
Lá vàng gặp gió lại bay
Cho ta nhớ đến những ngày quen nhau…

Mùa Thu vàng, làm sao quên được
Thuở yêu nhau, mình ước lấy nhau
Ai ngờ đời lại bể dâu
Có duyên không nợ, nên đâu vợ chồng…

Ngô Đình Duy (3 Dec 2018)
--------------------------------------------
● Đỗ Thị Dung

Thơ như suối mãi dâng tràn
Tình si một mối, ngỡ ngàng vì đâu
Thu về nhắc nhớ bể dâu
Kẻ đi người ở, ai sầu hơn ai
Đời như giấc mộng đêm dài
Năm canh thao thức, ai hoài tâm tư

Đỗ Thị Dung (3 Dec 2018)
--------------------------------------------
● Ngô Đình Duy

Lá vàng bay, chiều Thu buồn bã
Cây bên đường tháy lá vào Đông
Cuối Thu xao xuyến cõi lòng
Thấy hình cảm xúc tuôn dòng thơ chơi…

Ngô Đình Duy (3 Dec 2018)
--------------------------------------------
● Đỗ Thị Dung

Lòng hiu hắt, giọt châu lã chã
Thân mỏi mòn giữa tiết Lập Đông
Tiếng Thu dư vọng nỗi lòng
Cảnh tình man mác suối dòng chẳng lơi…

Đỗ Thị Dung (3 Dec 2018)
--------------------------------------------
● Nguyễn Mạnh Tiến

Em quay bước, hàng cây ảm đạm
Lá cuốn chân như bám víu theo
Nắng chiều thoi thóp cheo leo
Tình đang tươi thắm sắp heo hăt tàn

Nguyễn Mạnh Tiến (3 Dec 2018)
--------------------------------------------
● Ngô Đình Duy

Em ra đi, lá vàng rơi xuống
Phủ bước chân, gió cuốn lá bay
Chiều Thu buồn bã những ngày
Đâu còn hò hẹn tình say mặn nồng

Ngô Đình Duy (3 Dec 2018)
----------------------------------------------


No comments:

Post a Comment