Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Friday, April 5, 2013

● Áo Tứ Thân (photo by Phạm Tỵ)

Áo Tứ Thân (photo by Phạm Tỵ)

Photo by Phạm Tỵ

Em ngồi suy nghĩ bâng quơ
Mắt buồn dịu vợi đang chờ đợi ai
Áo xanh nắng phủ bờ vai
Đôi tay tựa nón cho ngày qua đi


Ngô Đình Duy (18 March 2013)







3 comments:

  1. Khóm tre bụi trúc đầu làng
    Quán em bán nước gian hàng nhỏ xinh
    Dịu lòng lữ khách chè xanh
    Trưa hè oi ả chè thanh mát lòng ...

    NTKH CT5

    ReplyDelete
    Replies
    1. Kim Hoa thân mến,
      Cám ơn K/H đến thăm trang nhà và lưu lại 4 câu thơ lục bát. Trước nay cô nương lưu lại nhiều bài thơ nhưng Duy không trả lời, sorry cô nương K/H nhé. Thỉnh thoảng Duy có qua bên trang nhà của K/H để xem hình ảnh bạn bè lớp CT5 chụp, trông cảnh bạn bè sum họp thấy vui quá. Lúc này Duy bận rộn nên cũng ít làm thơ và đăng bài vỡ trên trang blog.

      Delete
  2. Duyên thắm tứ thân !!!!!!

    Tứ thân cùng nón quai thao
    Đầu Đình đi lễ nao nao cõi lòng
    Áo the khăn đóng là chàng
    Khóm tre bóng mát gặp nàng tứ thân
    Đường làng uốn khúc xa gần
    Um tùm tre mọc xếp hàng lối đi
    Nên thơ bóng dáng xuân thì
    Hữu tình trai trẻ gái thời xinh xinh
    Vô tình bên gốc tre đình
    Trưa hè lóng ngóng chút tình ngây thơ
    Dừng chân ngỏ chút mộng mơ
    Nàng đà có chủ se tơ vườn hồng ??
    Hay là nàng chửa có chồng ??
    Anh đây xin lối rẻ đường ghé qua
    Áo em yếm thắm tứ tà !!!!
    Cùng chị em bạn nỏn nà ham vui
    Nhìn em tre trẻ bùi ngùi
    Em đây nay đã có người sánh đôi
    Bụi tre lối cũ ngỏ bồi
    Với chồng dạo khắp bờ đôi lối mòn
    Cùng chồng thiếp đã năm con
    Chàng thời xin hẹn nếu còn kiếp sau ...

    NTKH CT5

    ReplyDelete