Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Saturday, April 6, 2013

● Nắng Tháng Tư


Khuya nay, DN thức khuya và vô FB thăm viếng bạn bè bên quê nhà. Thấy nhiều bạn bè than trời Saigon tháng 4 nóng như lửa đổ. DN nhớ lại cái nóng cuối tháng 3, đầu tháng 4 tại Saigon thật là khủng khiếp, ở nhà cũng nóng, ra ngoài đường thì như muốn phỏng da. Rồi DN có cảm hứng làm được mấy tiểu đoạn thơ sau đây để chia sẻ với bạn bè:

Nắng Tháng Tư

Nắng tháng Tư cháy da cháy cỏ
Ra ngoài đường nắng đổ mồ hôi
Trong nhà lại nóng sục sôi
Chỉ thèm đá lạnh nhấp môi đỡ…buồn
---------------------------------------------------
Nắng tháng Tư như lò nhiệt hạch
Nóng trong nhà tường vách nóng thêm
Bên này tủ lạnh đầy kem
Phải chi gởi được cho em ăn giùm
----------------------------------------------

Nghe em tả Miền Nam nắng nóng
Nắng như thiêu như phỏng phồng da
Nắng làm mệt mỏi người ta
Ở nhà cũng nóng, đi ra nóng hừng

Chỉ mong Trời mây dừng che nắng
Nổi cơn giông mang nặng cơn mưa
Xua đi cái nóng giữa trưa
Để người khỏe khoắn giữa mùa nóng hâm

Ta ở xa ghé thăm bạn cũ
Nghe thở than nóng dữ tháng Tư
Thức khuya ta viết lá thư
Chuyện trò thời tiết nóng như lò hầm

Ngô Đình Duy (6 April 2013)

2 comments:

  1. Dưới nắng tháng tư


    Trời tháng tư nóng và oi bức
    Dân Việt mình tích cực ngóng mưa
    Hai mùa rỏ rệt nắng mưa
    Muà hè nóng bức khó ưa bực lòng

    Nắng hầm hập như nung như đốt
    Núp trong nhà tránh đợt nắng trưa
    Chiều xuống nhẹ nắng lưa thưa
    Tối trời đứng gió chẳng thua trưa rồi

    Mồ hôi tuôn rít làm khó chịu
    Tắm thời nhiều cử dịu da thôi
    Mai mà núp ở nhà rồi
    Cái hầm cái nóng cứ lôi vào người


    Bây giờ mới bắt đầu mùa nóng
    Chịu siết như vầy cũng mấy trăng
    Thôi thì chớ có than thân
    Tiết trời nắng nóng chói chang rát người


    Thương dân lam lũ dầm trong nắng
    Kiếm miếng ăn khét nắng cháy da
    Sau buổi cơm chiều thật là ...
    Ngồi phe phẩy quạt gần xa gió lùa ...

    NTKH CT5 (7 April 2013)

    ReplyDelete
  2. Nắng nào cho bằng nắng tháng tư
    Bao cảnh sinh ly tử biệt từ ...!!!!

    Mưa nào ví như mưa tháng bảy
    Sóng nước hai đầu.. thương khóc thay !!!

    MH-TMT

    ReplyDelete