Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Monday, August 29, 2011

Buổi Họp Mặt Thân Mật Nhóm Bạn Cao Thắng Saigon tại San Jose on 27 Aug 2011

Sau 35 năm các bạn học ở Cao-Thắng mới họp mặt tương đối đông đủ như ngày 27 Aug, 2011 tại San Jose.  Đặc biệt có vợ chồng bạn Nguyễn Mậu-Dư bay từ Virgina, và sự tham gia lần đầu của 2 cô bạn gái lớp Cải Tiến 5 (CT5) đó là HH & KL...



Hình các bạn gái & thân hữu Cao Thắng chụp tại nhà Khôi & Kim-Hương hôm 27 Aug 2011

Vợ chồng Khôi & Kim-Lương chụp chung với các bạn nữ Cao Thắng & Thân Hữu on 27 Aug 2011

Phó nhòm Ngô Đình Duy chụp chung với các bạn nữ Cao Thắng & Thân Hữu tại nhà 2 bạn Khôi & Kim Hương on 27 Aug 2011 


Các bạn CT thân mến,
Cuối tuần vừa rồi các bạn Cao Thắng ở San Jose có một cuộc họp mặt (reunion) rất vui. Đặc biệt lần này có vợ chồng 2 bạn Nguyễn Mậu-Dư từ Virginia bay đến San Jose, có bạn Phương Anh từ San Diego lên đây. Đặc biệt hơn là có sự xuất hiện lần đầu của Kim-Loan và Hoài Hương, 2 bông hoa của lớp Cải Tiến CT5 của Cao Thắng trước năm 1975. 
            Sở dĩ có cuộc họp mặt lần này dù muộn màng vào gần cuối tháng 8, là do Hoài Hương bắt được liên lạc với bạn Lý Văn Châu, và từ đó lần ra manh mối các bạn khác như bạn Vũ Văn Bộ, rồi bạn Bộ hò hét email lên đã tìm được “bạn xưa” nên trong vài tuần qua email qua lại rất rôm rả vui như pháo Tết. Hoài Hương cũng nôn nóng gặp lại các bạn thân thương khác, vì hơn 35 năm qua Hoài Hương rất nhớ trường, nhớ bạn, nhớ người mình…ái mộ. Không biết ai trong các bạn là người lọt vào “mắt xanh” của Hoài Hương ngày ấy. Chắc chắn không phải là Duy rồi, nếu Hoài Hương còn nhớ đến Duy thì bóng dáng của Hoài Hương đã xuất hiện trong tập “thơ tình” của Duy rồi !
Thôi thì ai cũng có kỷ niệm đẹp thời học sinh, và tình yêu thời học sinh rất thơ ngây, trong trắng. Chỉ có ánh mắt nhìn cũng đủ “ấm lòng” của mấy chàng trồng “cây si” ngày ấy rồi. Duy ngày ấy lo học, chỉ thấy mấy cô lớp CT5 mặc áo trắng đi trong đám “áo xanh kỹ thuật” cũng thấy cả bầu trời thơ rồi…


            Ngày Đó…

            Áo em trắng, sân trường ngày đó
          Giữa rừng xanh, muốn tỏ đôi lời     (rừng xanh: rừng áo xanh kỹ thuật)
          Ngại ngùng nhút nhát bạn ơi
          Thế là hụt mất một thời đáng yêu

          Thuở ấy tim ta nhiều thổn thức
          Dáng em đi từng bước dịu dàng
          Nhìn em áo trắng xếp hàng
          Bước vào lớp học những nàng tiên xinh

          Giờ ra chơi trên lầu nhìn xuống
          Dõi mắt nhìn như muốn làm quen
          Áo dài em vẫn trắng ngần
          Lời thơ anh đã có vần tặng em

          Rời xa trường những đêm thầm nhớ
          Vẫn mơ về ngày đó trường xưa
          Một thời đi học sớm trưa
          Bao nhiêu kỷ niệm vẫn chưa phai mờ

          Rồi tuần qua tình cờ gặp lại
          Kỷ niệm xưa như tái hiện về
          Bạn xưa ngàn dặm sơn khê
          Gặp nhau mừng lắm … kể về chuyện xưa…

                          Ngô Đình Duy, 29 Aug 2011

Hôm nay Duy đi làm, tranh thủ viết cho các bạn xa gần một vài dòng. Các bạn ở xa như Đặng Trọng Phúc (Virginia), Nguyễn Kim Trí Dũng (Virginia), Lê Tấn Nhã (Indiana), Huỳnh Công Trực (Texas), Đặng Quốc Thông (Texas), Trần Mộng Lân (Việt Nam), Lê Đăng Khoa (Florida), và các bạn ở Việt Nam mà Duy không có email nên không gởi mail này đến bạn, mong các bạn biết được các bạn bè học chung Cao Thắng ngày xưa forward email này…

Xin gởi đến các bạn link sau đây để xem hình chụp họp mặt cuối tuần qua tại nhà Khôi-Hương tại San Jose:


Please enjoy…

Sáng nay Duy cũng nhận được email của Kim-Hương. Rất vui được nhìn thấy trang blog Cao Thắng San Jose do Khôi-Hương mới lập. Mong rằng trang blog này sẽ có những đóng góp của các bạn cho thêm phần phong phú:


Thân chúc các bạn & đại gia đình nhiều an-vui & hạnh phúc..

Thân chào,
Ngô Đình Duy

No comments:

Post a Comment