Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Sunday, November 20, 2011

Photos Mùa Thu San Jose (2)/ Gởi Lời Đa Tạ NNS (thơ Ngô Đình Duy)


Gi Li Đa T NNS 
1.
Tạ Ơn anh hằng ngày vẫn gởi
“Thơ Úc Châu” đến mọi người xem
Thu về vàng lá trước rèm
Đọc “Trang Châu Úc” nhớ thêm quê nhà

2.
Người Việt mình ở xa tứ tán
Nhận thơ anh đều thán phục anh
Hằng ngày thơ nhạc soạn nhanh
Ra lò gởi tới vòng quanh địa cầu


3.
Lễ Tạ Ơn Mỹ Châu sắp tới        (Lễ Tạ Ơn: Thanksgiving Day)
Vài câu thơ xin gởi tới anh
Tạ Ơn anh đã chân thành
Quê Hương tình tự hình thành Lá Thơ    (Lá Thơ Úc Châu)

4.
Món quà vui, đầy thơ đầy ảnh
Đầy nhạc tình, đầy cảnh quê ta
Văn anh dí dỏm thật thà
Của người nhớ tới quê nhà ly hương

5.
“Thơ Úc Châu” dễ thương chi lạ
Đổi hằng ngày tác giả làm thơ
Làm ta say cả trời thơ
Giúp ta thưởng thức là nhờ anh Sơn

6.
Anh thân thiết còn hơn thân hữu
Vẫn hằng ngày đều gởi Trang Thơ    (Trang Thơ = Trang Thơ Văn Nghệ Úc Châu)
Cuối tuần ta cứ mong chờ
Bật xem hình ảnh nên thơ nhạc tình

7.
Bạn bè ta cũng nhờ ta chuyển             (chuyển: forward FW)
“Thơ Úc Châu” trên chuyến tàu mail
Bạn ta hăm hở dõi theo
PPS ấy …chất keo khó rời

8.
Thế mới biết trên đời bạn quý
Sẻ chia tin, tìm kỷ niệm xưa
“Thơ Úc Châu” chẳng bán mua
Chỉ là gởi tặng làm quà cho nhau

9.
Mấy lời viết cũng chưa thấy đủ
Gần cuối năm ấy ủ hoài hương
Đọc “Thơ Châu Úc” dễ thương
Gởi lời Đa Tạ về phương Nam này….
            Ngô Đình Duy, 20 Nov 2011
-----------------------------------------------------------------------------------

Những câu thơ được gợi cảm từ những tấm hình chụp
cảnh mùa thu chín.
Vàng Thu
Thu rụng khắp nơi những lá vàng
Cây thời đỏ thắm thật cao sang
Có cây vàng óng trong như ngọc
Đẹp tựa tranh thu nhuộm lá vàng.
QUỐCLÂN HÀNGỌCLÂN  23 Dec 2011

Hình này Don Ngô nhờ đứa con trai 8 tuổi đi theo chụp giùm, bên bờ hồ của Berryessa Park in San Jose, sáng 19 Nov 2011
Phong cảnh Mùa Thu bên hồ tại Berryessa Park in San Jose sáng ngày 19 Nov 2011
Lá cây vào Mùa Thu đã chuyển sang màu nâu đậm tại một góc đường thuộc North Valley của San Jose sáng ngày 19 Nov 2011
Lá Thu rơi xuống bên đường
Làm ta nhớ tới quê hương xa rồi…
Lá kia màu chuyển đỏ nâu
Gió Thu thổi tới là sầu chia ly …
Lá đổi màu, mưa Thu sẽ rụng
Để Đông sang sẽ đứng quạnh hiu…
Bên này vàng, bên kia nâu
Mùa Thu về tới bắt đầu lá rơi…
Mây Thu giăng thấp sắp mưa
Gió Thu thổi tới cành đưa lá rời
Mùa Thu vàng lá rụng rơi
Đưa chàng thi sĩ về nơi mơ màng…
Lá vàng rơi xuống bên đàng
Lá nâu sắp sửa vội vàng cũng bay
Mùa Thu có gió heo may
Lá Thu rơi xuống phủ đầy đường đi…
Cây lá nâu bắt đầu đã chín
Mưa Thu giăng phủ kín bầu trời
Tối nay mưa nặng ngoài trời
Thơ ta cũng cảm về nơi Thu vàng…
Nhìn trông hàng lá bên đường
Mùa Thu sao cứ vấn vương lòng mình…
Ở đây ít bóng người đi
Bên đường xe đậu …vắng chi thế này
Lá Thu rơi xuống phủ đầy
Cô đơn lữ khách mơ ngày hồi hương…
Đứng đây nhìn phía đồi cao
Hai bên cây lá đỏ nâu Thu về…
Đến công viên lá nâu đã chín
Lá Thu rơi phủ kín đường đi…
Lá vàng rồi lại lá nâu
Mưa Thu chớm đổ bắt đầu lá rơi…
Mây Thu lơ lững giữa trời
Chiều nay mưa xuống rụng rời lá Thu…
Mây giăng xám phủ đầy trời
Lá vàng run rẩy sắp rời thân cây
Vô thường đau khổ tràn đầy
Sinh ly tử biệt đọa đày nhân sinh…
Mùa Thu vàng lá trên cây
Bức tranh Thu đẹp ai gầy dựng nên…
Hàng lá xanh nhìn cây nâu phủ
Vài trận mưa ủ rủ lá rơi
Jose bao bọc núi đồi
Mùa Thu vàng lá, cuộc đời sắc không…
Hàng lá xanh nhìn cây nâu phủ
Vài trận mưa ủ rủ lá rơi
Jose bao bọc núi đồi
Mùa Thu vàng lá, cuộc đời sắc không…
Mây giăng xám xịt bầu trời
Thu về vàng lá rụng rơi gió chiều…
Hồ Thu óng ánh lá vàng
Mây Thu lơ lững từng hàng bay qua…
Hồ Thu lặng lẽ êm đềm
Mây Thu bay thấp…ban đêm mưa về…
Thanh bình chim lội hồ Thu
Vàng cây rơi lá mưa Thu sắp về…
Tung tăng bầy vịt lội bơi
Hồ Thu vàng ánh lá rơi xuống hồ…
Dưới hồ vịt lội tung tăng
Bên trên chim lượn cùng bằng hữu vui …
Bức tranh ai vẽ tuyệt vời
Thu về vàng lá vịt bơi cùng đàn…
Mây giăng đồi núi xa xa
Cây vàng lá chín thơ ta tuôn trào…
Hồ Thu như mộng như mơ
Thu về rung cảm lời thơ ý tràn 
Cây thông xanh nhìn cây nâu đỏ
Bạn láng giềng trước gió Thu run
Thu về vàng lá sầu buồn
Lá rơi ly biệt để cành đứng trơ …
Mùa Thu tới,lá cành từ giả
Kiếp nhân sinh già cả ốm đau
Vô thường thay đổi rất mau
Nhìn Thu, thấy Đạo nhiệm mầu tâm an
Vô minh tâm sẽ bất an
Đời người như lá Thu vàng rụng rơi…
Bấm hình mấy tấm tính thôi
Nhưng hồ Thu đẹp làm tôi sững sờ
Thu về cảm hứng ý thơ
Lá vàng vẫn rụng, nguồn thơ vẫn tràn
Góc này vịt tụ họp đông
Nắng Thu sưởi ấm cho lòng vui vui…
Vịt bơi tâm lặng nhìn trời
Cây vàng bao phủ lá rơi…rơi hoài…
Bạn bè chào hỏi vài câu
Tối nay mưa xuống…về đâu bạn à !!!
Kính zoom đã kéo tối đa
Vịt kia hình nhỏ ở xa bên hồ…
Lội theo quanh dọc bờ hồ
Cảnh Thu vẫn đẹp như thơ Thu về…
Kia rồi chim lượn bay cao
Thấy bạn bơi lội tìm nhào xuống chơi …
Vịt thì bơi lội bình yên
Chim thì bay lượn sà trên mặt hồ…
Bồ câu bay lượn thấp cao
Bên hồ với bạn xôn xao góc trời…
Dừng chân chụp đám chim câu
Hết bay tới lội dưới hồ Thu đây …
Bồ câu mấy chú ngắm nhìn
Xa xa bạn lội, trên trời bạn bay…
Mấy chú vịt, lội bơi thanh thản
Chẳng bon chen, chẳng cản đường ai
Mùa Thu bình lặng khoan thai
Vui chơi thỏa thích chẳng ai quấy rầy …

Trẻ con đến cả bầy bơi tới
Cùng kêu lên như gọi cả đàn
Sẻ chia thực phẩm vội vàng
Xong rồi bơi lội dưới hàng cây cao … 
Chim đứng đây trông theo bóng nước
Bầu trời mây chuyển bước sang Thu
Bạn bè bay lượn lãng du
Thấy hồ Thu đẹp vội dừng cánh bay…
Ô kìa bạn đứng phía sau
Sao không đi lại, đậu vào cây đây
Hay là bạn đã ngất ngây
Ngắm nhìn Thu đến nhiều cây đổi vàng…
Đậu rồi chim lại bay cao
Bay ra hồ nước bay vào bên cây
Thu về cành lá vàng đầy
Tiếng chim ơi ới cùng bầy vui chơi…

Chim bay sà cánh sát hồ
Để trêu để chọc vịt cồ đang bơi ...
Chim bay lượn trên đầu chú vịt
Rồi bay cao lên tít trời xanh
Bay về hồ nước vàng xanh
Thu về hồ nước soi cành vàng cây …
Đôi chim lìa bạn bay nhanh
Bay qua cành lá ít xanh nhiều vàng
Thu về chim lượn từng đàn
Mây Thu giăng lối bay ngang bầu trời
Chiều Thu gió thổi mưa rơi
Chim kia cùng bạn tìm nơi bay về…
Trời xanh mây trắng Thu vàng
Chim bay sải cánh theo đàn trời Thu
Xám mây, chiều sẽ âm u
Mưa rơi nặng hạt đêm Thu…lạnh lùng 
Chim bay lên tận cây vàng
Dưới hồ chim cũng theo đàn lội đi…
Đôi chim cùng cất cánh bay
Chắc là đôi bạn, vẫn say men tình
Thu về phong cảnh hữu tình
Đôi chim bay lượn có mình có ta…
Nhập đàn đôi bạn lượn nhanh
Bay qua hồ nước có anh với nàng
Dù chim bay lượn có đàn
Nhưng chim có cặp vội vàng theo nhau…
Từng đôi bay lượn trên không
Đàn chim tung cánh về đồng mùa Thu…
Đói no có thiếp cùng chàng
Mây Thu xám xịt vội vàng cùng bay
Đàn chim vui sống tháng ngày
Trọn tình vẹn nghĩa những ngày vào Thu…
Mặt hồ yên lặng lá vàng
Hồ thu một góc mơ màng lá rơi
Lá bay từ giả cõi đời
Bỏ cành trơ trụi đứng nơi Đông về…
Gió Thu mây xám lưng trời
Bóng chim in đậm trên trời bay đi…
Ngỗng trời bơi lội dưới hồ
Còn chim bay lượn, xuống bờ kiếm ăn…
Ngỗng trời mỏi cánh lội bơi
Hồ Thu thanh vắng vui chơi bạn bè 
Hồ Thu cảnh đã chụp rồi
Bạn bè nhìn ngắm bồi hồi về Thu
Thu vàng cảm xúc làm thơ
Cảnh Thu sao thấy như mờ khói sương
Mùa Thu nổi nhớ niềm thương
Bâng khuâng nhớ bạn nhớ trường năm xưa 
Chụp xong hồ, quay về đứng ngắm
Công viên Thu, đỏ thắm lá nâu
Mây Thu lơ lững trên đầu
Chiều nay mưa xuống bên cầu lá rơi…
Chụp xong hồ nước định về
Lưng đeo vác máy lên xe rời hồ
Lá vàng quyến rủ nên thơ
Làm ta lưu luyến bất ngờ bấm thêm
Mùa Thu trời dịu nắng êm
Lá vàng trước gió êm đềm bay theo…
Nhìn cây màu lá đỏ nâu
Làm ta rung động bấm thâu vài hình
Trời Thu vàng lá hữu tình
Công viên lá đỏ làm mình rung theo…
Mây mờ ở cuối chân trời
Xa xa đồi thấp sương mờ trời Thu
Cây vàng rung trước gió Thu
Nhìn Thu sao thấy mây mù bay xa...
Cây vàng chen giữa nơi đây
Sáng lên vàng ánh mê say Thu về…

8 comments:

  1. Hình đẹp quá!. Xem hình thì cũng đủ biết người chụp yêu thiên nhiên và tâm an lạc. Cám ơn anh Huy. Chúc an lạc.

    ReplyDelete
  2. Cám ơn Duy đã gửi cho coi những tấm ảnh của lá vàng, lá đỏ chuyển màu rất đẹp và thơ mộng, cũng như những bài thơ rất vần điệu nhẹ nhàng. Cũng ở gần thôi, nhưng chẳng bao giờ tìm được đầy đủ những tấm ảnh rực rỡ như thế. Và cũng ở đây nhưng lại chẳng thể nào có thể ghi nhận được cảm xúc qua những vần thơ như vậy...
    HYến

    ReplyDelete
  3. Xin cám ơn Quý Thân Hữu đã đến xem thơ xem hình và để lại comments...Thân chúc Quý Thân Hữu những ngày Thu thật đẹp...

    Cám ơn bạn xem thơ xem ảnh
    Ghi vài câu trên mảnh giấy này
    Lời ghi lưu lại trên đây
    Là lời nhắn gởi mang đầy tình thân ...

    ReplyDelete
  4. Thật tuyệt vời . Cảm ơn Anh rất nhiều , về tất cả .Cầu chúc Anh và gia đình những điều tốt đẹp nhất .

    ReplyDelete
  5. Thân chào Thân Hữu Dalat,

    Cám ơn bạn quê nhà ghé đến
    Lưu vài dòng thân mến ở đây
    Lại thêm lời chúc tràn đầy
    Làm ta cảm động lòng này tạ ơn

    Thân chúc Thân Hữu Dalat và gia đình luôn an-vui & hạnh phúc.
    Duy

    ReplyDelete
  6. Có ơn chi làm người khách sáo
    Được xem hình quí báo ở đây
    Đã làm cảm động lòng này
    Chỉ gõ vài chử vào đây thôi mà

    Nhìn cảnh đẹp ai mà không động
    Mở lòng ra như mộng như mơ
    Trôi theo nhửng dòng tư tưởng
    Chẳng biết dừng đâu để hưởng cảnh xinh ...

    Vần đã được chuẩn chưa hởi người
    Hay còn rối rắm khiến lười thơ hay
    Làm cho văn chử chẳng thông
    Vài dòng lấn cấn như công múa xoè ...
    hi ... hi ...

    ReplyDelete
  7. ua !! hinh nhu con trai chup dep hon cha nhung khong sao con hon cha la nha co phuc ma phai khong Duy ? Chac co le mua thu nam sao ghe SJ de ngam canh va nguoi, hay doi do my friend.
    HD Nguyen

    ReplyDelete
  8. Giọt mưa còn sót thu rơi
    Lung linh chiếc bóng buồn ơi là buồn
    Lá nằm ngắm dốc đèo truông
    Riêng ta hứng ngọn gió luồng đông sang...

    ReplyDelete