Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Tuesday, November 6, 2012

● Dáng Em Ngày Đó

Dáng Em Ngày Đó
Em ngủ đi, trong mơ sẽ gặp
Dáng ngày xưa tay ắp bài thơ
Tan trường ai đứng đợi chờ
Thấy em áo trắng mờ mờ từ xa 

Dáng em đi kiêu sa màu trắng
Áo dài bay dưới nắng sân trường
Làm cho ai phải vấn vương
Nhìn theo tà áo con đường em đi
Ngô Đình Duy (6 Nov 2012)

1 comment:

  1. Ngày xưa áo trắng tinh khôi quá
    Dáng em tha thiết cả trời thu
    Mây chiều gió lộng mưa ru
    Em ngồi mơ mộng ngắm thu lá vàng

    Thả hồn thi sĩ theo chiều gió
    Nhặt lá rơi trên cỏ chép bài
    Với vần thơ nhẹ em say
    Miên man hồn nhớ dáng đài năm xưa ..

    NTKH. CT5






    ReplyDelete