Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Wednesday, June 8, 2011

● Tập Thơ Liên Đoàn Trường Giang I (9/2009)

Ai Chèo Về Bến Trường Giang

Ba ngày Lễ  dự Trường Giang Một  (trại Trường Giang I)
Rất nhớ ơn… ai đốt lửa lò
Mỗi ngày ba bữa ăn no
Tráng Đoàn  đứng nấu bên lò lửa gas


Mọi người nấu ngâm nga câu hát
Lòng rất vui cho bát cơm chiều
Trại viên bụng đói ăn nhiều
Thế là mấy chị ra chiêu… nấu mì

Trong mười phút thêm nhiều món lạ
Hỏi ai còn bụng đói đến xơi
Ăn no mới đủ sức chơi
Ăn no mới đủ làn hơi hát hò

Ba ngày trại công lao ẩm thực
Nhớ ơn ai túc trực bên lò
Sáng chiều biến chế thức ăn
Trại viên ăn trước, phần mình ăn sau…


Trường Giang buổi trại đã tan
Mấy dòng đa tạ Tráng Đoàn nấu ăn
Ai chèo về bến Trường Giang
Cho ta nhắn gởi vài hàng “Cám ơn”

Ngô Đình Duy (San Jose – 09/09/09)

-----------------------------------------------------------


Trường Giang sóng lớn đôi bờ

Trường Giang sóng lớn đôi bờ
Thần công pháo lệnh, phướng cờ nổi lên
Quan quân sắp sẵn vang rền
Trưởng Phán giương súng…bèng…bèng… sướng…tai

Trường Giang sao lắm anh tài
Trưởng Sang vững lái tay chèo qua sông
Trưởng Dũng khen đấng má hồng
Galant vợ…chính đồng lòng điều quân

Trưởng Thông tuy lớn ham vui
Làm trò…xiếc múa.. ba quân reo hò
Trưởng Di xách máy hô to
Đứng yên…tui chụp mấy pô tươi cười

Trưởng Hùng…chạy tới chạy lui
Đôn quân …bắt lính dựng lều thi đua…
Trưởng Linh điều động thiếu nhi
Văn nghệ giải nhất mùa thi trại này

Trưởng Hóa phụ trách sói con
Bưng về giải nhất lều “ngon” nhất nhà    (Leon vẽ hinh cub scout thật có hồn)
Trưởng Từ văn nghệ hóa trang
Chỉ trong vài phút cho màn sói con

Còn bao nhiêu trưởng em quên
Đừng buồn sẽ kể khi quen… tên nhiều..
Kỳ trại Đệ Nhất chu niên
Làm chơi ăn thiệt enjoy…thật lòng

Phó nhòm xin gởi vài dòng..
Thank you tất cả góp phần camping…

Ngô Đình Duy (San Jose, CA 09/09/2009)
--------------------------------------------------------


Trường Giang nổi sóng, vợ nhà nổi ghen !

Nữ lưu ở bến Trường Giang
Đảm đang việc Trại, nấu ăn ba ngày
Ba ngày lương thực đủ đầy
Quan quân ăn uống hằng ngày vui chơi

Phó nhòm cũng dám… chịu chơi
Đền ơn mấy chị …một hơi bấm hình
Mong rằng hình đẹp lại xinh
Nếu không….chị…véo….bầm…mình…bầm… thân

Về nhà vợ hỏi gạn tra
Chồng em…ai véo…thấy mà…nổi ghen !!!
Sắm…chồng là để… cho bà..
Chớ đâu xách máy chụp bà…chụp cô !!!

Thôi thôi nàng hãy chớ lo
Việc nhà em biết, việc đời…galant
Cơm nhà hai bữa đâu quên
Vì con…anh phải nhập đoàn Trường Giang…

Khen thay…ông quá to gan
Dám gan đứng chụp với hàng nữ xinh
Để rồi tơ tưởng bóng hình
Để rồi quên mất bóng hình….bà đây…

Ngô Đình Duy (San Jose, 10 Sep 2009)
--------------------------------------------------------

Thi Đua

Trường Giang cắm trại ba ngày
Trước là giải trí, sau là tranh đua
Tranh đua đoạt giải quán quân
Rinh về quà lớn, đoàn quân vui mừng

Rèo hò vang dậy núi rừng
Trường Giang khi thế bừng bừng sục sôi
Trại viên ướt đẩm mồ hôi
Phen này phải thắng giành ngôi hàng đầu

Sá chi nắng gắt trên đầu
Cùng nhau teamwork, cùng nhau hợp đoàn
Quây quần…nghe Trưởng xướng danh
“Đoàn ta thắng lớn” vang danh anh hùng

Xướng danh tiếng trống thùng thùng
Trường Giang hào kiệt anh hùng về đây
Hôm nay hội tụ nơi này
Ba ngày kết thúc, mai này không quên…

Ngô Đình Duy (San Jose, 10 Sept 2009)
---------------------------------------------------

Trường Giang trẩy hội Thi Đua

Trường Giang vào Hội Thi Đua
Thanh Đoàn, Thiếu Nữ  cõng Vua trên mình
Quan quân trống hội linh đình
Quyết giành thắng lợi tiến binh ào ào

Tam Xa thi cột chạy nhanh
Rước người qua bến vào thành hô vang
Cầu khỉ thi bước sang ngang
Hai bên tạt nước lên sàn một cây

Đoàn quân thi rúc dưới sàn
Nước phun bóng ném giữa làng hò reo
Chạy qua thi tổ nhện giăng
Mấy quân to mập làm răng chui vào ?

Teamwork hội ý đổi trao
Dùng mưu cao trí khiêng vào lỗ trên
Chạy qua thầy Ấn thổi kèn
Âm a…bùa chú một phen mê hồn

Trường Giang trẩy hội tiếng đồn
Anh thư hảo hán nổi cồn xướng danh
Tài không đợi tuổi dự thi
Có chơi có dự…nhiều fun..bạn à….

Ai xui mấy Trưởng bày trò
Ai xui mấy Trưởng reo hò thúc quân
Quan quân được dịp quây quần
Vui chơi thoái mái kết thân bạn bè…

Ngô Đình Duy (San Jose 17 Sept 2009)
--------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment