Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Friday, June 1, 2012

● Photos Sinh Hoạt Trại Nấu Ăn Buổi Chiều Trại Liên-Kết 2012

● What: Sinh Hoạt Nấu Ăn Chiều của Các Đội tại Trại Liên-Kết 2012
● Who: Liên Đoàn Trường Giang
● Where: Toro Park, Salinas, California
● When: Sunday, 27 May 2012
● To see pictures in Picasa, please double click on the photo and wait for a while until you see a black background, then use arrow key à to see next photo

Hình cổng trại Liên Kết 5/2012, Logo “Trại Liên Kết” do anh Trần Hùng Minh thiết kế (design) và thi công.


Photographer Don Ngô mang back-pack đi tác nghiệp chụp hình bắt đầu từ 5:00PM chiều Chủ Nhậr 27 May 2012

Quang cảnh đồi núi tại Toro Park, hồ nước trong veo, parking nhỏ, các xe hơi của trại viên đậu sát nhau

Quang cảnh nhà bếp tại khu camping: đầy đủ tiện nghi có bếp gas, tủ lạnh lớn, quý bà quý cô thích lắm vì ngăn nóc, sạch sẽ, có hot & cold water đầy đủ

Quang cảnh nhà bếp, phía bên trái là cổng trại, các sói con đang ngồi vọc cát chơi với nhau tại sân volley ball

Hồ nước nên thơ, có cầu đi ra ngắm hồ (chứ không phải cầu tiêu như thường thấy bên làng quê VN)

Trại đầu tiên DN thăm là Sói Con: Các Trưởng đang nấu ăn cho các em, Sói Con chiều nay, Chủ Nhật 27 May 2012 tham gia các trò chơi lớn nên đói bụng đang chờ ăn (lúc này mới 5:05PM)
Sói Con đói bụng đang chờ thức ăn được nấu chín

Đội Sói Con chiều nay tự túc nấu ăn do các Trưởng và Phụ Huynh đảm trách

Các Sói Con cũng được Trưởng hướng dẫn nấu ăn, các em đang chiên…

Sói Con quây quần chờ ăn cơm chiều, vài em lớn đang tập nấu ăn

Thịt bò xâu với bell pepper đang nướng trông hấp dẫn quá

Sói Con đang chờ tại bàn ăn

Sói Con đói bụng lắm do chạy nhảy hò hét nhiều 

Chị Hương, phụ huynh của Michael đang xách nước 

Phụ Huynh và các Trưởng đang tích cực nướng thịt cho buổi cơm chiều 

Trời chiều vẫn ở trên cao
Sói Con đói bung ngồi vào bàn ăn
Trưởng ơi có biết cho chăng
Chiều nay tốn sức lăng xăng nô đùa
Big game tham dự tranh đua
Thời gian teamwork mới vừa xong game…
Em Huy đói bụng ngồi đây
Chờ cơm bưng tới dĩa đầy ngồi xơi 
Sói Con tán gẫu tại bàn
Chơi game đói lắm vội vàng ngồi đây
Ở nhà cơm nước đủ đầy
Bữa ăn lơ đễnh mẹ rầy hối ăn…
Phụ Huynh trao đổi vài câu
Mấy em đói lắm mình hầu cho nhanh!
Cổng trại của Đoàn Sói Con
Khi ăn phải nhớ rửa tay
Vệ sinh giữ sạch hằng ngày phải lo 
Chú ơi vặn nước cho con
Để con rửa sạch hết còn bụi dơ

Đưa tay đón lấy thức ăn
Sói con chờ đợi bò lăn bò xào 
Đứng chờ một chút nữa thôi
Thức ăn sắp chín ra ngồi sói ơi!
Trưởng Dũng nấu bếp rất tài
Chiều nay chắc có hơn vài món ngon
Hương Giang cắm trại nơi đây
Bóng cây che mát nơi nầy đẹp ghê
Chim Non lều trại bên nhau
Đi qua nhìn thấy đủ màu thật tươi
Bé đang rửa chậu giúp ai
Cơm chiều đã nấu thêm vài món ăn…
Phụ Huynh đang cắt dưa hấu đỏ cho các em đội Thiếu Nữ 
Chén dĩa các em được đựng trong bịch nylon treo lên cho khô ráo 
Các em Chim Non đang hứng nước rửa rau cho bữa cơm chiều 
Các em Chim Non đang quây quần chơi với nhau 
Các em Chim Non đi về lều của mình 
Các em Thanh Sinh đang ngồi trước bếp 
Ngồi đây chờ củi mang về
Rồi em sẽ nấu cơm chiều ăn chung 
Bé đang đi tới đi lui
Chắc là mẹ nấu cơm chiều đã xong!
Chị đang hỏi bé chuyện gì
Mà trông bé đứng nghĩ suy vậy kìa!
Bé đang ăn chip chờ cơm
Lót lòng bớt đói chip thơm mùi dầu
Thanh Đoàn cắm trại nền bằng
Thắng lưng nằm ngủ có lăng sợ gì !!!
Chim Non ngụ tại nơi đây
Cơm chiều Trưởng nấu đủ đầy thức ăn 
Trưởng Tâm nấu bếp chiều nay
Chim Non cũng phụ một tay cơm chiều 
Hai Trưởng đang nấu món chi
Phó nhòm xin bấm vội ghi tấm hình
Trưởng Tâm đang nấu cơm chiều
Chim Non ngồi ngắm học chiêu Trưởng làm
Chim Non ngồi cạnh bên đường
Tối nay Văn Nghệ phô trương vài màn
Hình sao mờ vậy?
Phụ Huynh đứng ngó Trưởng làm
Có cần phụ giúp em làm một tay!
Tony anh quậy nồi chi?
Cháo gà hay soup anh đi mấy vòng?
Chim Non nhìn Trưởng đang làm
Mai về thực tập lo chăm việc nhà
Một tay phụ mẹ phụ cha
Phụ lo nấu nướng mới là con ngoan


















































































































No comments:

Post a Comment