Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Saturday, September 20, 2014

Nhớ Làng Xưa…(Photo by Quỳnh Phương)


Nhớ Làng Xưa…
Photo by Quỳnh Phương 9/201
Về Mỹ Sơn thăm kinh đô cũ
Tháp Chăm-pa rêu phủ gạch nâu
Người xưa hồn ở nơi đâu
Thành xiêu quách đổ mấy lầu tan hoang

Từ Trà Kiệu thẳng đàng La Tháp
Sông Thu Bồn uốn lượn quanh co
Chiêm Thành đất cổ kinh đô
Trăm năm đổ nát xác xơ tháp Chàm

Ghé Mỹ Sơn viếng thăm nền cũ
Mõ Quắp xa mây phủ mờ xanh
Trường Sơn mây núi nắng hanh
Gió Lào khô rát thổi nhanh nóng người

Nhìn tấm hình bao giờ trở lại
Thăm quê xưa ở tại Xuyên Thanh
Mấy năm ta trải chiến tranh
Làng xưa biến mất đã thành khói mây …

Ngô Đình Duy (20 Sept 2014)
-----------------------------------------------------------------
Nhớ Quê

Thấy ai về tháp Mỹ Sơn
Nhớ quê nhớ cảnh nhớ hồn nước non
Nhìn về Mõ Quắp mờ sương
Khói chiều lan tỏa nhớ thương quê làng…

Ngô Đình Duy (18 Sept 2014)
-----------------------------------------------------------------

Nhắn Gởi

Ai về thăm tháp Mỹ Sơn
Cho ta nhắn gởi nguồn cơn nhớ làng
Thanh Châu La Tháp Điện Bàn
Dấu chân chạy giặc trên đàng nắng chang
Trường Thi Lên Tám bàng hoàng
Chiến tranh một thuở xóm làng ra tro…

Ngô Đình Duy (18 Sept 2014)

-------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment