Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Sunday, October 16, 2011

Lễ Phát Tang Cụ Hà Thượng Nhân tại San Jose, CA 16 Oct 2011

Kính Viếng Cụ Hà

Sáng nay đến viếng cụ Hà
Bà con thân hữu gần xa tựu tề
Đường xa nghìn dặm sơn khê
Nén nhang cầu nguyện cụ về bình an
Cầu cho cụ đến Thiên Đàng
Hưởng nhang Thánh Chúa vẫn làm thơ hay
                     Ngô Đình Duy (San Jose, 16 Oct 2011)


Quý Thân Hữu thân kính,

Sáng nay ngày Chủ Nhật 16 Oct 2011, Don đưa con đứa con trai 8 tuổi đến sinh hoạt Hướng Đạo tại Berryessa Park, rồi lái xe đến nhà quàn Oak Hill (Oak Hill Funeral Home) tại San Jose để kính viếng Cụ Hà Thượng Nhân. Đến nơi đi tìm parking hơi khó, vì rất đông bà con, thân hữu và nhiều người hâm mộ cụ Hà đã đến đây để kính viếng và thắp nhang cho Cụ. Khi Don đến thì dòng người vẫn tiếp tục xếp hàng ghi danh, và đi ngang quan tài nhìn cụ lần cuối.
 Ban tổ chức lần lượt sắp xếp để các bậc hậu bối lên phát biểu, có người lên ngâm thơ của Cụ, có người lên kể lại kỷ niệm những ngày ở tù tại Miền Bắc sau 1975. Đặc biệt Nhạc Sĩ Vũ Đức Nghiêm đã làm cho đại gia đình của Cụ không cầm được nước mắt khi Nhạc Sĩ đã cảm động khóc kể lại kỷ niệm không quên ngày trước. Sáng nay Don cũng chuẩn bị mang máy chụp hình, nhưng không dám đem theo flash để chụp vì muốn tôn trọng mọi người, không muốn mọi người bị chớp mắt vì ánh sáng của máy hình.
Đặc biệt đây là lần đầu tiên Don gặp Thi Sĩ Mạc Phương Đình cũng ở San Jose, đến để lo phần chụp hình và quay video. Chiều nay Thi Sĩ đã lẹ tay gởi video lên YouTube, chắc nhiều Thân Hữu đã xem buổi lễ phát tang cho Cụ Hà sáng nay. Một điều đặc biệt nữa là sáng nay khi ra chỗ ghi danh thì con gái Cụ đã phân phát tập “Thơ Hà Thượng Nhân” xuất bản tại USA 2010. Khi nhận tập thơ thì Don mới hỏi “Xin chị cho biết giá bao nhiêu,” thì con gái Cụ cho biết phát free. Chẳng mấy chốc chồng thơ của Cụ được tặng free hết cho các thân hữu. Như vậy Don cũng có duyên với Cụ, khi sống thì mình chưa gặp vì bận rộn cuộc sống, khi Cụ mất thì nhận được tập thơ có chữ ký của Cụ.
Xin mời Quý Thân Hữu xem một số hình ảnh Don chụp lễ phát tang Cụ Hà Thượng Nhân sáng nay…
























Thi Sĩ Mạc Phương Đình lên phát biểu
Thi Sĩ Mạc Phương Đình lên phát biểu






Đại diện Văn Đàn Đồng Tâm phát biểu 
Đại diện Văn Đàn Đồng Tâm phát biểu 
Thân Hữu đến viếng Cụ Hà đứng trước nhà quàn Sunshine Chapel tại Oakhill Funeral in San Jose, 16 Oct 2011
Thân Hữu đến viếng Cụ Hà đứng trước nhà quàn Sunshine Chapel tại Oakhill Funeral in San Jose, 16 Oct 2011
Thân Hữu đến viếng Cụ Hà đứng trước nhà quàn Sunshine Chapel tại Oakhill Funeral in San Jose, 16 Oct 2011
Thân Hữu đến viếng Cụ Hà đứng trước nhà quàn Sunshine Chapel tại Oakhill Funeral in San Jose, 16 Oct 2011
Thân Hữu đến viếng Cụ Hà đứng trước nhà quàn Sunshine Chapel tại Oakhill Funeral in San Jose, 16 Oct 2011
Thân Hữu đến viếng Cụ Hà đứng trước nhà quàn Sunshine Chapel tại Oakhill Funeral in San Jose, 16 Oct 2011
Don Ngô (Ngô Đình Duy, photographer) chụp chung với Thi Sĩ Mạc Phương Đình lần đầu tiên tại San Jose
Don Ngô (Ngô Đình Duy, photographer) chụp chung với Thi Sĩ Mạc Phương Đình lần đầu tiên tại San Jose


Anh Nguyễn Hữu Lục đại diện Hội Người Việt Cao Niên Vùng Vịnh đọc Văn Tế Cụ Thi Sĩ Chưởng Môn Hà Thượng Nhân

Các Cụ Cao Niên Vùng Vịnh lên kính viếng Cụ Thi Sĩ Chưởng Môn Hà Thượng Nhân lần cuối trong khi anh Nguyễn Hữu Lục đọc Văn Tế


Các Cụ Cao Niên Vùng Vịnh: Cụ Trương Đình Sửu, Cụ Nguyễn Hữu Hãn, Cụ Bùi Thanh Tùng, Bà Vũ Thị Ngà, Bà Ngọc Bích, Cụ Chu Tấn lên kính viếng Cụ Hà Thượng Nhân trong khi anh Nguyễn Hữu Lục đọc Văn Tế 
Các Cụ Cao Niên Vùng Vịnh: Cụ Trương Đình Sửu, Cụ Nguyễn Hữu Hãn, Cụ Bùi Thanh Tùng, Bà Vũ Thị Ngà, Bà Ngọc Bích, Cụ Chu Tấn lên kính viếng Cụ Hà Thượng Nhân trong khi anh Nguyễn Hữu Lục đọc Văn Tế 
Nhạc Sĩ Vũ Đức Nghiêm kể lại những kỷ niệm với Cụ Hà Thượng Nhân
Nhạc Sĩ Vũ Đức Nghiêm kể lại những kỷ niệm với Cụ Hà Thượng Nhân
Mang đôi kính đen che đi những giòng lệ cảm động…
Những lời phát biểu tạ từ Cụ Hà Thượng Nhân của Nhạc Sĩ Vũ Đức Nghiêm 
Thân nhân gia đình Cụ Hà không ngăn được xúc động trước tấm chân tình của Nhạc Sĩ Vũ Đức Nghiêm 

Gia đình Cụ Hà Thượng Nhân đang nghe Nhạc Sĩ Vũ Đức Nghiêm khóc lớn trước linh cửu Cụ 
Bây giờ Cha đã đi rồi
Chúng con ở lại một trời bơ vơ ...
Người thân lặng người đứng nhìn bạn bè Cụ Hà đang chia sẻ buồn đau…
Cụ Bà ở lại đơn côi
Cụ Ông đi trước về nơi Thiên Đàng…
Cụ ra đi bạn bè tiếc nuối
Người gia đình nghĩ tới lòng đau
Bao năm chia sẻ cùng nhau
Cụ đi để lại một màu đau thương 
Giờ phút cuối tạ từ anh Cả
Anh ra đi từ giã cõi trần
Người anh lớn Hà Thượng Nhân
Chúc anh từ giả cõi trần thong dong….
Những lời tâm sự của Nhạc Sĩ Vũ Đức Nghiêm làm mọi người cảm động 

Nhà Thơ Hoa Hướng Dương lên phát biểu 
Thân Hữu đến tham dự ngồi nghe 




Một nghĩa tử của Cụ Hà đang nhìn di ảnh Cụ
Nay từ giả cha về bên ấy
Lòng con đau tận đáy con tim…
Con chỉ biết lặng yên nhìn ảnh
Cầu nguyện cha về cảnh Thiên Đường…
Cha đi từ giả người thương
Bạn bè tiếc nuối bốn phương thẩn thờ ... 
Một thân hữu lên phát biểu…




Sáng nay 10/16/2011, tại Nhà quàn Oak Hill San Jose, rất đông bà con, thân hữu đến dự Lễ phát tang,cùng tham dự Lễ phủ kỳ VNCH,và viếng Cụ Hà Thượng Nhân lần cuối, tiễn đưa Cụ về an nghĩ chốn Vĩnh Hằng.
Mời Quí vị xem lại và hình ảnh đã được ghi lại. 


http://www.youtube.com/watch?v=THyXChKXVtg

http://www.youtube.com/watch?v=-LA876pRi54

http://www.youtube.com/watch?v=97_KL6n4iM0

Mạc Phương Đình
http://macphuongdinh.blogspot.com/

No comments:

Post a Comment