Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Wednesday, October 19, 2011

Bài Thơ Kính Tiễn Đưa Thầy Phan Nhất Hùng

Anh Bình & các bạn Cao Thắng thân mến,
            Chiều nay bất ngờ Duy nhận được email của anh Thanh gởi đến cho Hoài Hương (lớp 10CT5, niên khóa 1974-1975) và Hoài Hương gởi đến cho Duy và nhóm Cựu Học Sinh Cao Thắng và Thân Hữu sống tại San Jose. Duy và các bạn cùng lớp như 10T1 (niên khóa 1974-1974) và trước đó chưa có duyên học Toán với Thầy Phan Nhất Hùng.
Tuy nhiên Duy có nghe Thầy Vũ Như Hoằng dạy môn Lý Hóa cho lớp của Duy (9T1, 10T1, 11T1) hay nhắc đến Thầy Hùng mỗi khi Duy có dịp lại nhà Thầy Hoằng thăm chơi sau ngày Duy ra trường Cao Thắng. Tiếc rằng ở đây các bạn lại không có hình nào của Thầy Hùng nên anh em cũng khó nhận ra Thầy Hùng.
            Trong hình chụp anh Bình gởi tới Duy nhận ra Thầy Hội, Thầy Hùng (đeo kính trắng). Hai Thầy này thì Duy hay gặp tại nhà Thầy Hoằng thường xuyên và cũng có dịp ăn uống & trò chuyện với hai Thầy nhiều lần. Nếu anh Bình có email hay gặp 2 Thầy Hội và Thầy Hùng thì cho Duy kính gởi lời thăm hai Thầy.
            Nhìn hình anh Bình thì Duy thấy quen quen, nhưng không nhận ra anh rõ nét như lúc anh học ở trường trước năm 1975.
            Nhìn di ảnh của Thầy Phan Nhất Hùng, Duy cũng xin có bài thơ đưa tiễn Thầy

Di ảnh Thầy Phan Nhất Hùng

Vòng Hoa Phúng Điếu của Cựu Học Sinh Cao Thắng
Kính Tiễn Đưa Thầy Phan Nhất Hùng

            Chiều nay nhận tin buồn Thầy mất
          Một người Thầy hiền thật kính yêu
          Chúc Thầy được sớm tiêu diêu
          Hương linh siêu thoát về miền Tây Phương
         
          Ngày xưa học ở trường Cao Thắng
          Chưa có duyên học Toán với Thầy
          Tin buồn nhận được chiều nay
          Lặng nhìn di ảnh nguyện Thầy thảnh thơi

          Sống bao năm cuộc đời trôi nổi
          Đời vô thường thay đổi đổi thay
          Thầy đi một chuyến về Tây      (về Tây Phương Tịnh Độ của Phật A Di Đà)
          Cầu Thầy siêu thoát, nguyện Thầy vãng sinh 
                                                            (vãng sinh Cực Lạc Quốc của Đức Phật A Di Đà)
Thân chào anh & các bạn Cao Thắng
Ngô Đình Duy
===============================================

Đây là email Duy nhận được từ anh Thành gởi đến Hoài Hương chiều nay (San Jose, 19 Oct 201)

Trân trọng báo tin

              Thầy PHAN NHẤT HÙNG
                         ( Sinh năm 1939 )
Cựu Giáo Sư Toán Trường Trung Học KT CAO THẮNGSaigon

đã từ trần lúc 23 giờ 40 ngày 15 tháng 10 năm 2011
                            ( Hưởng thọ 74 tuổi )

Lễ động quaun lúc 09 giờ ngày 18 tháng 10 năm 2011
đưa đi hỏa táng tại Bình Hưng Hòa , Saigon - VN

Thành kính CHIA BUỒN cùng tang quyến .
Nguyện cầu hương linh Thầy sớm tiêu diêu cõi Phúc .
       
 TM  Cựu Học sinh Cao Thắng
 Trung Học KT CAO THẮNG

No comments:

Post a Comment