Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Wednesday, November 2, 2011

Duyên Gặp Lại Bạn Cũ Cao Thắng: Gặp Lại Bạn Lê Tấn Nhã (11T1)

Gp Li Bn Lê Tn Nhã (11T1) trên Đất M


Gần đến Tết Đinh Hợi 2007, một buổi chiều đang ở nhà, ngồi trước computer, tôi bất ngờ nhận được một email từ anh Học viết tới như sau:
-------------------------------------------------------------------
Tuesday, February 6, 2007 5:43PM
From: Hoc Ngo <>
To: Nha T. Le <>
Cc: Don Ngo <dondngo@yahoo.com>

Chào anh Nhã:

Tôi là anh ruột của Ngô Đình Duy. Năm 1972 Duy học lớp 8T1 thì tôi học 10T2. Duy hiện đang ở Silicon Valley, California. Duy sẽ rất vui khi gặp lại anh.

Học
-----------------------------------------------------------------
Bên dưới là email của bạn Lê Tấn Nhã viết tới anh Học:

On 2/6/07, Nha T Le <> wrote:

Chào anh Hoc,
            Tôi tên là Lê Tấn Nhã, cựu học sinh KTCT. Tôi vào CT năm 72 và tôi học lớp 8T1. Một bạn học cùng lớp với tôi tên “Ngô Đình Duy” không biết có quan hệ gì với anh không? Tôi sang US năm 80 và hiện nay tôi cư ngụ tại Michigan.

Mến Chào anh,

Nhã Tấn Lê

-----------------------------------------------------------------------------------------
Duy mừng quá vội gọi phone cho anh Học nói rằng đó chính là bạn của em học ở Cao Thắng mất liên lạc từ 6/1976 tới nay. Anh Học nói rằng không biết sao anh nhận được email đó từ Lê Tấn Nhã và viết trả lời như trên. Tôi cám ơn anh Học rối rít và chúc anh Học một bữa tối an lành rồi cúp phone.

Tri ơi là mt bt ng
Nhã ơi sao ti bây gi biết tin
Bao năm dõi mt đi tìm
Bây gi mi gp được tin bn bè

By lâu nay, vn nghe vn ngóng
Vn đi tìm vn nóng được tin
Đâu ng bn vn nim tin
Đi tìm bn cũ bt tin lâu ngày

Được tin vui, ngt ngây tôi viết
Vi tr li gn Tết Hi Đinh
Cám ơn bn đã tìm mình
Cám ơn bn nh Ngô Đình hc chung…
                  (Ngô Đình Duy, 2 Nov 2011)
Hình bạn Lê Tấn Nhã gởi sang ngay sau khi liên lạc email 2/2007
Hai bạn cũ lớp 11T1 (nk 75-76) Cao Thắng gặp nhau tại nhà Duy tháng 7/2007, từ trái sang phải: Nguyễn Minh Đức và Lê Tấn Nhã (nhận vật của chuyện này).
Xin đón xem lần tới: Duy viết email thăm Nhã…
-------------------------------------------------------------------
Tuesday, February 6, 2007 7:28PM
From: Don Ngo <dondngo@yahoo.com>
To: Nha T. Le <>
Cc: Hoc Ngo <>

Hi Nhã,

Không ngờ quả đất tròn, có ngày Duy gặp lại Nhã tại Mỹ. Anh Ngô Đình Học là anh ruột của Duy cùng học Cao Thắng trên tụi mình 2 lớp. Duy qua Mỹ 1987, 20 năm rồi. Tại Mỹ ban đầu Duy gặp lại Lý Văn Châu, Nguyễn Trung Hiếu, và gần đây nhất là Nguyễn Minh Đức (qua Mỹ 7/2006). Có gặp lại Đặng Trọng Phúc (ở Virginia), có nói chuyện với Huỳnh Công Trực (Houston, TX), Lê Đăng Khoa (Florida). Có gì Nhã gọi phone lại Duy đang ở Santa Clara. Số phone --- --- ---- (H).
Rất mong nhận phone của Nhã.

Thân chào,
Ngô Đình Duy
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Ngay sáng hôm sau, Thứ Tư 07 Feb 2007, Nhã gọi phone rất sớm qua Cali cho Duy. Gặp lại trên phone rất cảm động, 2 thằng nhận ra giọng nói với nhau của 30 năm về trước như tìm một báu vật đã theo tàu chìm xuống đáy đại dương.
-----------------------------------------------------------------------------------------
            Ngay sau khi nói phone, tôi email liền cho Nhã và gởi CC đến Lý Văn Châu, Nguyễn Minh Đức, Trần Mộng Lân (còn ở VN), Đặng Trọng Phúc và Hoàng Kỹ Lạng để báo tin mừng cho các bạn biết. Trong email tôi ghi rõ phone các bạn và phone của vài người không dùng email như bạn Huỳnh Công Trực (Houston, TX) và thầy Vũ Như Hoằng (Nam Cali)  để Lê Tấn Nhã gọi phone trực tiếp đến, để nghe lại giọng nói chân tình của các bạn cũ và của thầy xưa.
Tôi cũng làm bài thơ ngẫu hứng để tặng bạn Nhã trong email gởi đi như sau:

Hôm nay tìm li Mùa Xuân
Có Lê Tn Nhã gi sang quy ry.
Nhã ơi tao đã gp mày,
Tao mng tao viết thư này báo tin.
Báo tin bè bn xa gn
Cho vơi nim nh, cho đi vui Xuân…
               Ngô Đình Duy (7 Feb 2007)
-----------------------------------------------------------------------------------------          
            Sau đó Lê Tấn Nhã viết email như sau:
From: Nhã Lê <>
To: Ngô Đình Duy, Lý Văn Châu, Nguyễn Minh Đức, Trần Mộng Lân, Đặng Trọng Phúc

Mến gởi các bạn cùng lớp,

Sau nhiều năm tìm kiếm khắp nơi, hôm qua tình cờ thấy được website của anh Ngô Đình Học nên mới liên lạc được với Duy “ông cụ non” ngày xưa, và từ đó mới liên lạc được các bạn. Tối nay tụi mình nói chuyện phù mõ luôn.

Mến chào,
Lê Tấn Nhã

PS: Ê tụi bay ơi, Nhã đâu có ngờ “ông cụ non” qua Mỹ làm thơ “ngầu thiệt.”
-------------------------------------------------------------------------------------
            Sau đó các bạn lần lượt email và gọi phone cho Nhã và định ngày sang Cali để dự Lễ Reunion đầu tiên vào tháng 6/2007 gồm các bạn ở xa về như: Hoàng Kỹ Lạng từ Miền Nam lên, Đặng Trọng Phúc từ Virginia bay về.
            Nhân dịp tìm được Nhã, Duy mới nhờ Nhã viết lại họ & tên các bạn học 8T1, 9T1, 10T1 & 11T1. Nhã nhớ rõ họ & tên và ghi ra tên các bạn như sau:

  1. Đoàn Văn Dư (nickname, Thừa)
  2. Nguyễn Văn Năm (Năm Lửa)
  3. Lê Văn Hai (Hai Lê)
  4. Kiệt (Kiệt Con)
  5. Nguyễn Văn Kiệt (Kiệt cha)
  6. Trần Văn Trọng (em ruột kịch sĩ Ngọc Đức)
  7. Hoàng Đình Trí (từ T2 chuyển sang T1)
  8. Trần Quốc Vinh (từ T2 chuyển sang T1)
  9. Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn đen)
  10. Lê Đăng Khoa
  11. Hồ Trường Thẩm (died in 1978)
  12. Phong (vô lớp 9T1, vẽ Kỹ Nghệ Họa thật đẹp)
  13. Sơn (Sơn lớn, ở Phú Lâm)
  14. Nguyễn Kim Trí Dũng
  15. Đặng Trọng Phúc
  16. Lộc Thống Sang (di tản 30/4/1975)
  17. Nguyễn Hùng Sơn (di tản 30/4/1975)
  18. Lê Quang Phúc (di tản 30/4/1975)
  19. Ngô Đình Duy (cụ non, Nhã nhớ nickname này)
  20. Lê Tấn Nhã (Nhã con)
  21. Nguyễn Thanh Nhã (Nhã cha)
  22. Hoàng Kỹ Lạng (ở Nam Cali)
  23. Huỳnh Công Trực (ở Houston, TX)
  24. Nguyễn Minh Đức (ở San Jose, CA)
  25. Trần Mộng Lân (VN)
  26. Lương Minh Hải (VN)
  27. Trương Hải Thành (VN)
  28. Nguyễn Trung Hiếu (ở San Jose, CA)
  29. Lý Văn Châu (ở San Jose, CA)
  30. Quách Hùng Sơn (Sơn con)
  31. Mai Thế Truyền (Paris, Pháp)
  32. Lê Minh Hoàng (Hoàng đẹp trai nhất lớp, thích chị Tư bên CT5)
  33. Dương Văn Cang (con thầy dạy ở xưởng Kỹ Nghệ Sắt)
  34. Nguyễn Đình Mạnh (Mạnh Đình)
  35. Huỳnh Hữu Dục (bạn bè gọi Huỳnh Hữu Đục)
  36. Lê Thế Dục  (bạn bè gọi Lê Thế D.)
  37. Bành Khai Lý (cụ Lý)
  38. Trịnh Minh Chánh (con bác Cai Tình)
  39. Lương Văn Tân
  40. Hồ Thanh Lễ
  41. Hồ Mộng Hùng
  42. Lê Minh Hùng (Hùng Cò)
  43. Hồ Phi Long
  44. Nguyễn Hữu Đức ???
  45. Nguyễn Đức Phú (từ T2 chuyển sang)
  46. Nguyễn Quốc Thanh (học một năm rồi đi đâu không biết nữa !!!)

2 comments:

  1. Xí ...xí ... xin cho hỏi thăm Nguyễn Đình Mạnh (Mạnh Đình)
    Có phải con của thầy hoạ sỉ Nguyễn Đình Cường ... không vậy hả các anh ...
    xin cám ơn nha ... nhớ trả lời ...
    CT5

    ReplyDelete
  2. Xin chào cô nương CT,
    Danh sách trên Nhã ghi Nguyễn Đình Mạnh (Mạnh Đình) chắc là lộn rôi, vì Duy cũng nhớ rằng NĐ Mạnh không học chung một lớp, mà học dưới một cấp lớp. Còn NĐ Mạnh là con thầy Nguyễn Đình Cường thì có lẻ đúng. Sau 6/1976 Duy rời trường thì Nhã ở lại học chung với NĐ Mạnh nên Nhã nhớ lộn như trên.
    Thân chào,
    Duy

    ReplyDelete