Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Monday, November 7, 2011

● Photos of Cao Thắng: Trở Lại Trường Cao Thắng vào 4/1986

Photography is one of my favorite hobbies…
Nhiếp Ảnh đối với tôi như có một cái gì thu hút mãnh liệt. Tôi thích nó, say mê nó nhưng chưa có điều kiện thực hành. Mãi cho tới tháng 10/1985 tôi mới có điều kiện ghi danh theo học Khóa Nhiếp Ảnh Cơ Bản tại góc đường Pasteur và Phan Thanh Giản (Saigon) cũ do hai thầy  Thành dạy. Cho gần đến cuối khóa tôi mới có máy để chụp, để thực hành.
Ban đầu tôi chỉ có thể mua film đen trắng của Đông Đức hay Liên Xô cũ ngày đó. Mỗi khi chụp một tấm phải suy nghĩ cẩn thận nhìn bố cục, canh tốc độ & khẩu độ rồi mới bấm máy, chẳng bù bây giờ có máy digital bấm thả ga, bấm tùy thích chẳng cần phải nghĩ ngợi gì cho mệt.
            Vào ngày 19 April 1986, tôi trở về trường Cao Thắng thăm viếng nhân kỷ niệm ngày Truyền Thống và Kỷ Niệm 80 Năm Thành Lập Trường (20 Feb 1906-1986). Tôi có mang theo máy hình Nikon FG20 để chụp hình lưu niệm. Ngày đó tôi được gặp lại các thầy dạy cũ như thầy Long, dạy Toán năm lớp 8, thầy Cảnh dạy về Nguội năm lớp 9. Hai thầy không dạy lớp tôi, nhưng tôi vẫn biết quý thầy đó là thầy biên soạn sách học Kỹ Nghệ Họa năm lớp 9 là thầy Lương Sươn Khen, và thầy Hoàng Tùy, dạy Văn cấp lớp 10 ở cùng đường Trương Minh Giảng với tôi ngày trước.
            Hôm nay xin post lại các tấm hình đen trắng chụp hơn 25 năm rồi, lúc bắt đầu cầm máy, sau khi học khóa Nhiếp Ảnh Cơ Bản. Xin đưa các bạn về thăm lại trường xưa hơn 25 năm về trước…

Thăm Trường Cũ …
Mười năm tr li, sân trường l
Cnh đó bn xưa đã xa ri
Cũng may gp li vài thy cũ
Chp tm hình chung ri chia phôi

T đó ta đi chưa tr li
Quê người vn nh mái trường xưa
K nim xưa sao còn nh mãi
Ghi du mt thi hc sáng trưa

Bao gi v ghé thăm trường cũ?
Gp bn bè, tâm s mng vui
Cho ta sng li ngày xưa đó
Đã sng hn nhiên ch biết cười.
          (Ngô Đình Duy, 8 Nov 2011)
Quang cảnh buổi biểu diễn Văn Nghệ ở sân trường sáng ngày 19 Apr 1986. Hình này đứng trên lầu 2 (sát đường Công Lý) shoot qua. Lúc đó dãy phòng A còn duy trì như cũ, chỉ phá đi giảng đường lớn ngay đầu dãy để xây lầu ngay sát đường Huỳnh Thúc Kháng.

Học sinh xem biểu diễn Văn Nghệ (chụp 19 Apr 1986)
Biểu diễn Văn Nghệ nhân 80 năm ngày thành lập trường (1906-1986)
Các em học sinh cầm vòng để tham gia Văn Nghệ mừng trường được 80 năm 
Học sinh đứng xem phần biểu diễn Văn Nghệ (19 Apr 1986)

Chụp Lầu Đồng Hồ và Văn Phòng Ban Đại Diện Học Sinh (trước 1975) từ sân bóng rổ (19 Apr 1986)
Đội Thể Dục Nhịp Điệu của Nhà Văn Hóa Quận 1 tới biểu diễn góp vui  (19 Apr 1986)
Năm 1986 phong trào Thể Dục Nhịp Điệu bắt đầu được phát triển ở Saigon. Các cô này mỗi sáng tập chạy và múa ở sân vận động Phan Đình Phùng (19 Apr 1986)

Màn biểu diễn “Thể Dục Nhịp Điệu” của các em thuộc nhà Văn Hóa Quận I (19 Apr 1986)

Bồn chứa nước ngay góc đường Hàm Nghi & Công Lý, gần WC của trường, chụp ngày 19 Apr 1986.
Hình chụp Thầy Lương Sươn Khen, tác giả sách Kỹ Nghệ Họa lớp 9 hôm ngày 19 Apr 1986.
Hình chụp chung với Thầy Cảnh, dạy Công Tác Xưởng môn Nguội lớp 9 (9T1, niên khóa 1973-1974) hôm ngày 19 Apr 1986.
Hình chụp chung với Thầy Long, dạy Toán Giải Tích năm lớp 8 (8T1, niên khóa 1972-1973) hôm ngày 19 Apr 1986.
Hình chụp chung với Thầy Hoàng Tùy trước cửa phòng “Truyền Thống” của trường ở lầu đồng hồ. Lúc đó (năm 1986) thầy Tùy phụ trách ở phòng “Truyền Thống.” Thầy không còn dạy Việt Văn nữa.
Cổng vô Xưởng Kỹ Nghệ Sắt, bên cạnh là lối đi lên “Mật Khu,” từ các bạn đặt khi học lớp 8T1 (niên khóa 1972-1973)

Hình chụp chung với Thầy Thành dạy Môn Nhiếp Ảnh Nghệ Thuật tại bãi biển Long Hải ngày 15 Dec 1986 (sau khi học xong khóa Nhiếp Ảnh Cơ Bản 1).

5 comments:

  1. ADuy nè ... coi mấy tấm hình nhớ trường quá ... từng góc trường từng sân chơi bóng ...
    Sáng củng có coi qua hết mấy tấm hình và cũng nhận ra bóng dáng người thầy người cha thân thương của mình nửa ...
    Ở tấm hình kỷ nghệ sắt ... là thầy Trương Văn Khoẻ ba của Sáng đó ... chỉ tiếc là aDuy không chụp ngay mặt mà chỉ nhìn được dáng và mái tóc bạc trắng của Ba mình thôi ...
    Còn mấy thầy kia thì Sáng đều biết hết ...
    cám ơn anh về những tấm hình nha ...
    Kim Hoa & Minh Sáng

    ReplyDelete
  2. KH & Sáng thân mến,
    Cám ơn 2 bạn ghé thăm và để lại comments. Duy đâu có biết Thầy Khỏe là ba của Sáng đâu. Nếu biết thì xin chụp Thầy một pô để làm kỷ niệm rồi.
    Thân chúc gđ 2 bạn một cuối tuần an-vui & hạnh phúc.
    Thân chào,
    Duy

    ReplyDelete
  3. Cám ơn đã post hình trường cũ trong đó có hinh thầy Lương Sương Khen. Qua blog cũng biết được thầy Phan Nhất Hùng đã mất .

    ReplyDelete
  4. Nhìn mấy tấm hình này thấy đã quá.. e học Cao Thắng khóa 2003-2005 chuyên ngành Tin Học. Lúc e học trường đâu còn sân trường rộng rãi như thế này. Sân trường đã được làm bãi đổ xe máy chiếm hết cả sân... Nhìn thấy mấy tấm hình nhớ trường quá. Cám ơn anh Ngô Đình Duy.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hi Duy Nguyễn,

      Cám ơn Duy đã ghé thăm trang blog của anh Ngô Đình Duy. Em vô học CT như vậy gần được 10 năm rồi. Còn lớp đàn anh chúng anh vô thập niên 1970s, lúc đó trường chưa xây cất lớn như bây giờ. Ai cũng có những kỷ niệm đẹp mà kỷ niệm thời đi học thì không thể nào quên được. Thân chúc em được thăng tiến trong nghề nghiệp và cuộc sống.
      Thân chào,
      Anh Ngô Đình Duy

      Delete