Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Thursday, November 24, 2011

Thơ Thăm Thầy Cũ: Vần Thơ Nghĩa Nặng Tình Sâu (thơ Ngô Đình Duy)

Vần Thơ Nghĩa Nặng Tình Sâu

(Kính Tặng Thầy Cô Cù An Hưng ở Saigon)

Ngày hôm nay, Tạ Ơn nghỉ lễ
Em ở nhà lặng lẽ đọc thơ
Tối nay một dịp tình cờ
Một người bạn gởi lá thơ thăm trường

Bạn Phước Minh gởi đường link tới
Trường Ngô Quyền, em mới vào xem
Đọc thơ “Thăm Lại Trường Xưa”
Lòng em cảm xúc như vừa đi xem


Em kéo mouse đọc thêm phía dưới
Thấy một dòng chữ nổi màu xanh
Tên thầy một vị nổi danh
Saigon, cả nước học sinh biết thầy

Em thấy tựa, lấy tay nhấn chuột   (nhấn chuột: nhấn mouse)
Sợ trùng tên, đọc lướt nhanh qua
Đúng là thầy dạy của ta
Thầy Hưng dạy toán cả nhà anh em  (tất cả 6 anh em đều được học Toán Giải Tích với thầy Hưng)

Đọc bài viết em thêm xúc động
Đã lâu rồi thầy sống ra sao ?
Hôm nay như giấc chiêm bao
Tên thầy xuất hiện nao nao nổi lòng

Vào Google đánh dòng tìm kiếm
Tìm email như kiếm nhà thầy
Viết thư thăm kính gởi thầy
Bấy lâu chưa gặp lòng nầy nhớ mong

Nay tìm thấy, trang nhà thầy viết
Dịch Thơ Đường, quá tuyệt chiêu thôi
Xưa dạy toán, nay dịch thơ
Đúng là thi sĩ hồn thơ ngập tràn

Lần về trước, tìm đàng đến gặp
Được gặp thầy và gặp luôn cô
Thầy trò mừng rỡ hỏi chào
Thầy ngồi kể chuyện với bao tâm tình

Em ngồi nhắc nghĩa tình sâu nặng
Thầy Cô cho, thâu nhận đứa em
Học chùa không trả tiền thầy
Cả năm được miễn, ơn này không quên

Thầy hỏi thăm, nhắc tên anh Học
Bạn cùng thời anh Thịnh họ Dương
Rồi thầy nhắc đến Diện, Hương
Anh, Thơ mấy đứa em thương của mình

Lần ghé đó, tâm tình chưa hết
Đã vội đi, trời rét chớm Đông
Hơn mười năm, nổi chờ mong
Được về thăm lại thầy trông cô chờ

Tối nay viết vần thơ kính tặng
Đến thầy cô, nghĩa nặng tình sâu
Lời thơ nối một nhịp cầu
Thầy trò ta gặp nói câu thâm tình…
           Ngô Đình Duy, Santa Clara 24 Nov 2011
----------------------------------------------------------------------------------------------
Website Thầy Cù An Hưng: 
http://cuanhung.com/

No comments:

Post a Comment