Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Saturday, November 12, 2011

Chuyện Cao Thắng Hôm Nay: Cảm Tạ Bài Viết của Bạn


Cm T Bài Viết ca Lan Bê

Lan Bê & các bạn CT thân mến,
Cám ơn Lan Bê (LB) đã tường thuật buổi họp mặt tại nhà Kim Chi (Chi Đàm) cho các bạn ở Chợ Chồm Hỗm (CH) này nghe. Thấy các bạn vui vẻ & trò chuyện như pháo nổ mùa Xuân Nhâm Thìn 2012 sắp về, Duy thấy lòng mình cũng rộn lên nhiều niềm vui. Phải cho LB một tràng pháo tay các bạn nhé. LB viết văn tường thuật cũng nhiều dí dỏm vui tươi, sống động thành ra đọc tới đoạn nào thì mình cũng có thể hình dung ra dễ dàng khung cảnh đó ra sao. Mấy đoạn tả từng bạn nhiệm vụ, rửa rau, dọn bàn ghế chén dĩa, xào nấu, thì cũng biết các bạn đang vui và đang chờ đón các bạn khác đến sau.
            Đoạn văn làm Tư Duy cảm động nhất là bạn Kim Chi đã phát mỗi bạn một tờ giấy photocopy…Đoạn này có lẻ nhiều bạn tham dự bất ngờ lắm, không biết đây là chương trình Văn Nghệ cây nhà lá vườn hay mẫu thơ của anh nào nhắn tin. Và các bạn đọc trên chợ CH cũng không biết ai làm gì mà gởi thơ từ gì đến vậy. Nếu bạn Đặng Trọng Pháo đọc thì nói “anh nào gởi, thì xin gởi quà hay hơn không?” Đúng rồi bạn Trọng Pháo ơi, đây là quà dành cho các chị em CT5 học chung trường ngày trước đó:

            Anh gi v cho em mt t thư
          Anh gi v cho em mt tm lòng
          T thư anh viết mang đy tình bn
          Tm lòng là nh các bn ngày xưa
           
            Như thế là bạn Đặng Trọng Pháo happy rồi phải không? Nhưng bạn Trọng Pháo đâu có chịu dừng lại ngay đó đâu, vẫn muốn như ngày xưa cứ xúi Tư Duy đi làm “sứ giả” thuyết phục các cô bên ban Pháp Văn học chung với lớp 11T1 (niên khóa 1975-1976). Bạn cùng muốn nhắn đôi lời như sau:

            Nếu biết Duy gi thơ v bn
          Thì Phúc đây xin nhn đôi li
          “Bao năm sng gia ch đi
          Phúc đây vn nh v thi hc sinh.”

          “Nh k nim chúng mình ngày y
          Ngày đp xe sao thy vui ghê
          Nhìn em…Phúc mun th
          Nhưng em chy l…hết phê anh ri.”

                                                                                                             
            “Ra trường, làm chung nơi các bn        (xưởng Đin T Bình Hòa)
           Bui ăn trưa ngi tán dc chơi
          Quên đi  phin mun giao thi
          Vượt biên sau đó, chia phôi bn bè.”

          “Nay đc chuyn, được nghe bn tán
          Lòng mng vui bui sáng sm nay
          Nh Duy tâm s trang này
          Phúc đây nh bn, nh thy trường xưa.”
           
            Như vậy bạn Trọng Pháo biết trễ nhưng Duy cũng hiểu tâm sự của bạn nên làm bài thơ trên để thay bạn tâm sự với các chị em bên lớp CT5 ngày trước…
            Trở lại bài viết tâm tình này, Duy rất cảm động trước tấm chân tình của hai bạn Xuân Lan và KC đã hỏi ý kiến Duy và in ra bài thơ “Nghe Họp Bạn” trên giấy photocopy để gởi đến tận tay từng bạn tham dự “Họp Chợ” ở nhà KC…

            Nhn t thơ, chc bn đc hết
          Chc bn vui, thy nét ch nghiêng
          Thư thăm gi ti bn hin
          Mong ngày hi ng đoàn viên…sum vy
           
            Duy đọc thấy các bạn nhận được bài thơ rồi cười nói rất vui và biết được ngày xưa mình là tên “nhát gái.” May mà bây giờ bước sang tuổi “tri thiên mệnh” mới mạnh dạn nói chuyện với các bạn bè trước. Trễ nhưng vẫn còn hơn không phải không các bạn ở lớp CT5 ngày trước. Bây giờ bên Mỹ là Mùa Thu, Cali thì trời vẫn se se lạnh, và lá đã đổi sang màu vàng rồi. Chẳng bù ở Saigon các bạn vẫn được hưởng đầy nắng ấm.
            Lan Bê đã mô tả sống động cảnh họp mặt làm Tư Duy ước mơ có đôi cánh để về họp mặt chung vui với các bạn. Mong cũng sẽ có một ngày, phải không các bạn.
            Cám ơn Lan Bê đã bỏ thì giờ ngồi viết tâm tình chia sẻ. Nhận thấy bài của bạn rất sống động, vui tươi nên Duy xin phép bạn được trích lại để chia sẻ với các bạn bè Cao Thắng bên này, nhưng không dám vô chợ CH để đọc…chuyện hằng ngày. Trước khi dứt lời xin cám tạ Xuân Lan, Kim Chi đã in bài thơ Duy viết gởi về cho các bạn. Kế đến là xin cám ơn Lan Bê đã chia sẻ buổi họp mặt tại nhà KC. Như vậy bây giờ chúng ta đâu có già đâu, vì chúng ta tìm lại được những “kỷ niệm” ngày xưa qua những cuộc họp mặt, ôn lại bạn cũ, trường xưa. Tuần tới thì các bạn Cao Thắng tại San Jose sẽ đi dự đám cưới con gái của bạn Nguyễn Minh Đức. Lúc đó các bạn sẽ có những tấm hình chụp và sẽ được gởi đến cho các bạn xem sau nhé…

            Cám ơn Chi đã in ra giy
          Bài thơ anh gi đến bn xưa
          Các bn hp mt ăn trưa
          Chuyn trò vui v say sưa tâm tình

          Các bn vui thy mình tr li
          Như nhng ngày dưới mái trường thân
          Cười vui nói chuyn ân cn
          Như ngày đi hc bn thân chuyn trò

          Câu chuyn vui, cười bò cười lết
          Như pháo Xuân pháo Tết đang v
          Tui Xuân ta vn tràn tr
          Vui như đám cưới đường quê làng mình

          Chc các bn chp hình s gi
          Được nhìn xem nh ti bn ta
          Quê người ta cách xa
Nhìn hình thy bn hát ca chuyn trò

            Tặng KC bài thơ xong thì cũng phải tặng cho LB một bài nữa chứ
           
            Sáng nay đc bài Lan Bê viết
          Ta thy vui như Tết quê nhà
          Bn bè t các phương xa
          Đp xe đi đến hp nhà Kim Chi
         
          Lan viết văn t chi tiết rõ
          Tng bn thân ngày đó phá cười
          Ch Tư v mt rt tươi
          Vn còn tính tr, chc người phương xa
         
          quê người, làm ta cũng thy
          Gương mt xưa, ngày y hn nhiên
          Trông hin mà chng có hin
          Bày trò quy phá thn nhiên ngi cười

          Bn Kim Hoa, đông người vng bn
          Cùng phu quân  anh Sáng nhà ta
          Bn bè hi hp cht nhà
          Thiếu hai bn d thit là ung ghê

          Bn Chung Bùi v quê vui quá!    
          Cùng M xưa gp c lp đây
          Bn bè gp mt c ngày
          Tâm tình trò chuyn “tao mày” hn nhiên

          Cám ơn Lan, bn hin đã viết
          Đã s chia nhng nét vui chung
          Bn bè gp g vui mng
          Hôm nay cm t mt bài viết vui…
                     (Ngô Đình Duy, 12 Nov 2011)
Cám ơn các bạn đã đọc bài này và thân chúc tất cả các bạn cùng gia đình một cuối tuần thật vui vẻ & hạnh phúc.
Thân chào,
Ngô Đình Duy (11T1, niên khóa 1975-1976)
---------------------------------------------------------------
Duy xin phép Lan Bê trích lại bài của Lan viết cho các bạn đọc nhé. Thank you very much.
Lan Bê viết trên chợ CH “Đồng Xuân” bên Úc sáng 13 Nov 11 (tức sáng 12 Nov 11 bên Mỹ)
Hôm nay là ngày họp lớp tranh thủ sáng dậy đi chợ ,lo cho những cái bao tử ở nhà nữa chứ hi…….hi…….vậy mới yên tâm mà đi
9g 15 là ra khỏi nhà chạy xe ra đường Âu cơ sách con vịt quay và vài ổ bánh mì chạy lên nhà Chi Đàm trên đường đi mình nghĩ có sớm lắm không ? liệu giờ này có ai lên chưa ,có lẻ cũng nôn nóng gặp lại các bạn nên thà đi sớm còn hơn ,tới nơi mình lên thì ra có người còn sớm hơn mình ,Hằng thì đang chiên chả giò ,Thoại Vân thì đang tán cá thát lác ,Chung đang rửa rau ,Chi Đàm soạn chén đĩa ,thế là vừa làm vừa tám rôm rả đang cười hỉ hả thì Chi Bùi lên tới nơi mình kêu mấy bạn đứng vào chụp hình mình tung lên mạngcho các bạn ở xa xem,Chi nói mới tới nhan sắt chưa chỉn chu phải để chải đầu lại cho gon gàng chứ để mấy bạn ở xa chê mình xấu thế là cả đám cười và mỗi người 1 tiếng như cái chợ (may là mới có mấy người thôi đó) .Sau đó Chi Bùi hỏi Chi Đàm ông xã Chi đâu sao không thấy nhỏ Thoại Vân lẹ miệng trả lời thay liền
- là ông đầu bạc vừa rồi vô là gặp ổng ngồi đó Chi Bùi nói
- ủa ông đó đó hả Chi tưởng là bác của Chi may là Chi mới gật đầu chào thôi
Thế là cả đám cười ngặt nghẽo ,mình thì nói ông xã Chi đâu có già đâu chỉ tại máu , xấu nên tóc bạc sớm thôi , Chi Đàm nói
-ông xã Chi có như vậy thì mới tôn vinh được sự trẻ đẹp của Chi chứ (các bạn nghe thấy có tự tin quá không , may là chưa ăn đó ăn rồi chắc o…..i…..quá ) thế là 1 trận cười nữa lại nổi lên , đang ồn ào thì MỸ lên nói
-làm gì mà như cái chợ vậy , buôn bán gì mà ồn ào thế ,và cứ như thế chuyện qua chuyện lại nổ như bắp ,sau đó là Bảo Loan, Đức Hạnh ,Ngọc Lan ,Hồng Yến ,người mang thịt bò ,người mang rau câu ,bánh trái góp vui và sau đó là NGọc Sương ,Hương B, Tuyết Tâm ,Mai Tuyết ,1 đám kéo lên nhà trên leo lên cân trước khi nhập tiệc ,nhỏ Chi hỏi K Hoa đâu sao không thấy , mình nói Hoa mắc đi chùa rồi mấy bạn mới nói chùa đi lúc nào mà không được, chùa đâu có dọn đi đâu vẫn ở đó mà, bạn bè biết chừng nào gặp, như Ngọc Lan hôm nay đi đám cưới cũng không đi để đến vui với bạn bè
Chuẩn bị nhập tiệc là Chi Đàm phát cho mỗi người 1 tờ giấy photocopy (các bạn biết giấy gì không ,mình đố đó……..chắc các bạn đoánkhông ra đâu ,bất ngờ lắm nha ) đó là 1 bài thơ và là món qua của TƯ DUY làm gửi tặng tụi mình ,Đức Hạnh nói hồi xưa thì anh Duy nhát không dám nói , bây giờ mới nói muộn……..rồi ,thế là cả đám cười (hổng chừng nhờ ngày xưa nhát mà tốt đó ,chứ nhìn đám lớp mình nhìn vậy mà không phải vậy chịu sao nổi ) và sau đó là Đức Hạnh cầm tờ giấy đừng lên đọc ,và cứ đọc được 1 câu là lại thuyết minh và hưởng ứng là những tràng cười thật vui .ăn xong bon mình ngồi lại tám đến 3g30 mới về thật vui mình sẻ cố gắng hoc. cách gửi hình lên cho các ban mình xem buổi họp mặt ,chờ mình nhé hhhhhhhhhiiiiiii thật vui ,đáng nhớ tiếc cho nhỏ HOa không đi , không chịu xin phép nghĩ tu 1 ngày ,đừng hối tiếc
Thân chào các bạn,
Lan Bê



2 comments:

  1. lúc nào cũng chỉ thấy hình Duy có 1 kiểu:đội nón,mang kính,đeo 1 gánh giang sơn.Duy chỉ có ngày một dà hơn thui

    ReplyDelete
  2. Bạn Béo thân mến,
    Cám ơn bạn đã vô đọc chuyện CT ngày nay. Nếu mình có dìa Saigon cũng tụ họp bạn bè đông để chuyện trò vui vẻ. Nếu về SG chắc phải ở lâu hơn mới có thể gặp hết bạn bè bên Bách Khoa, Cao Thắng, Tân Định.
    Thân chúc bạn và gia đình an-vui & hạnh phúc nhé.
    Duy

    ReplyDelete