Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Thursday, December 8, 2011

Khói Mờ Nhân Ảnh Bóng Ai (Ngô Đình Duy) / Đêm Thế Kỷ (thơ Tịnh Vân)/Chuyện Lỡ Làng (thơ Nguyên Trần)

Photo by Đặng-Võ Tòng

Thấy Võ Tòng chụp bức hình rất tình cờ, có hình sương khói rất đẹp. VT đố mỗi người nhìn một góc cạnh của bức ảnh trừu tượng đơn giản này, Tư Duy đề thơ sau đây “thọc lét VT…”
Khói M Nhân nh Bóng Ai!!!

Em về sương khói với chàng
Sao Mùa Đông lạnh, không nàng bên anh
Ra đi em phận đã đành
Anh không cưới vợ, để dành ấm thân?

Em về báo đáp tình chân
Cám ơn anh đã bâng khuâng nhớ mình
Thiên thu vĩnh biệt chút tình
Em ra đi sớm, số mình yểu vong

Mình ơi, mình hỡi Võ Tòng
Bước thêm một bước cho xong đời người
Đừng nên trách phận, hận đời
Trái tìm hãy mở, nhìn trời bao la

Xin anh đừng có xót xa
Dù sao vắng bóng cũng là số thôi
Thăm chàng chỉ có mấy lời
Thôi ta vĩnh biệt …em rời đi đây!!!
                     Ngô Đình Duy, 8 Dec 2011
-------------------------------------------------------

From: Thanh Lan Nguyễn < >
Subject: [DaiHocVanKhoaSG] "ĐÊM THẾ KỶ" - Thơ Tịnh Vân ! ( "Ăn theo" bức ảnh "Khói Mờ Nhân Ảnh Hình Ai" và Thơ Ngô Đình Duy)
To: DaiHocVanKhoaSG@yahoogroups.com
Date: Friday, December 9, 2011, 7:34 AM


Ngắm ảnh như người - mịt mờ sương khói...
Chợt nhớ một bài thơ làm đã lâu , tặng các bạn - xem như một chút đồng cảm vậy :

  
      ĐÊM THẾ KỶ

Tuyết sương một khối - mờ nhân ảnh
Ai khách đa tình mơ ấm êm
Đợi xuân , ta gói sầu năm cũ
Gởi lại hồn xưa…mộng trắng đêm !
Cất men cay đắng thành rượu mới
          Say lấy mình ta rã giọt mềm
          Khuất mặt nhân gian cười rũ rượi
          Cuộn áo… nằm nghe lạnh buốt đêm !
Lang thang một cõi chờ trăng rạng
Bốn bức tường không - chốn biệt giam
Mơ phút hóa thân thành mây trắng
Về với hư không …bỏ nắng vàng
          Mộng tỉnh - thôi rồi trăng đã rụng
          Sầu lên như gió dậy ngang mày
          Ngắm mặt nhân gian toàn kẻ lạ
          Tàn đêm thế kỷ…hận nào phai !!


          Tịnh Vân


Cám ơn chị Thanh Lan đã cho phép NĐDuy đăng lại bài thơ chị làm đã lâu. Bài thơ đọc lên thấy hay quá, đúng là thi sĩ chuyên nghiệp có khác.
Thân chúc chị luôn an-lạc & hạnh phúc.
Duy
-----------------------------------------------------------------------------------

Thi Sĩ Nguyên Trần (Nguyễn Tấn Phát) gởi cho NĐDuy chiều nay (10 Dec 2011):
Anh rất cảm ơn Don đã gởi lới chúc sinh nhật anh. Mặc dù mới quen biết nhau nhưng anh vô cùng thích thú được tham gia vào sinh hoạt thơ văn với Don và các bạn
Để tạ tình tri ngộ anh xin họa bài thơ "Khói mờ nhân ảnh hinh ai" mà Don mới viết.

Khói M Nhân nh Hình Ai !!!                Chuyện lỡ làng
 Em về sương khói với chàng                        Từ khi dan díu cùng chàng

Sao Mùa Đông lạnh, không nàng bên anh      Tình sâu nghĩa nặng chỉ nàng cho anh          

Ra đi em phận đã đành                                  Xa nhau là chuyện chẳng đành
Anh không cưới vợ, để dành ấm thân?          Đường trần hiu quạnh sẵn dành cho thân
Em về báo đáp tình chân                                Chuyện đời ai biết giả chân               
Cám ơn anh đã bâng khuâng nhớ mình        Cuộc chơi kết thúc bâng khuâng một mình    
Thiên thu vĩnh biệt chút tình                            Giờ đây  chôn chặt mối tình
Em ra đi sớm, số mình yểu vong                   Xứ người phiệu bạt phận mình lưu vong
Mình ơi, mình hỡi Võ Tòng                              Phần em chưa trọn chữ tòng
Bước thêm một bước cho xong đời người   Sớm hôm chiếc bóng cũng xong kiếp người
Đừng nên trách phận, hận đời                       Mặc cho giông bão cuộc đời
Trái tìm hãy mở, nhìn trời bao la                    Tâm tư thanh thản dưới trời bao la
 Xin anh đừng có xót xa                                  Nhìn về dĩ vãng khuất xa
Dù sao vắng bóng cũng là số thôi                  Thì xem như đó chỉ là mộng thôi
Thăm chàng chỉ có mấy lời                            Mượn thơ chuyên chở vài lời
Thôi ta vĩnh biệt …em rời đi đây!!!                 Cho lòng em hết rã rời từ đây
         Ngô Đình Duy, 8 Dec 2011                    Toronto Dec. 9, 2011
                                                                          Nguyên Trần



2 comments:

  1. Ảnh trừu tượng, tưởng muôn đường
    Tùy tâm hiện ảnh, lẽ thường nhân sinh
    Tâm an yên ắng thanh bình
    Động vọng phát khởi tâm sinh liên hồi...

    Khói quyện hương tưởng bồi hồi
    Hư không mờ ảo vãn hồi bóng ai ??
    Thực hư, hư thực bi ai
    Nương theo làn khói không hai cảnh tình !!!

    Tâm đối cảnh, cảnh sinh tình
    Chìm trong tâm thức ngỡ ngàng cảnh sinh
    Hiện cảnh cũng chỉ nhân sinh
    Thân thời như thực, bóng hình khói không

    Tách cà phê, quai vẫn trống
    Hương bay bay khói quyện vòng không gian
    Sắc hương vương tưởng vô vàn
    Không như khói tỏa như làn khói bay

    MC

    ReplyDelete
  2. Thân chào chị MC,
    Cám ơn chị đã ghé trang blog, đọc thơ và cho đọc một bài thơ hay.
    Thân chúc chị & gia đình an-vui & hạnh phúc.
    Thân chào,
    Duy

    ReplyDelete