Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Sunday, December 18, 2011

● Photos Á Hậu IV 2011, Tiffany Nguyễn at Show "Người Đẹp & Lòng Nhân Ái" in San Jose on 16 Dec 2011

Photos Á Hậu IV 2011 (Hoa Hậu Áo Dài Bắc California), Tiffany Nguyễn at Show “Người Đẹp & Lòng Nhân Ái” in San Jose on 16 Dec 2011
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng nay nhận được message của MC Huyền Trân, người đứng ra tổ chức Hoa Hậu Áo Dài Bắc Cali 24 năm qua, N Đ Duy xin cảm tác bài thơ này tặng cho Ban Tổ Chức Hoa Hậu Áo Dài Bắc Cali Năm 2012 …


Áo Dài Em Mặc Dịu Dàng…

Nhìn em trong chiếc áo dài
Dáng cô thiếu nữ thiên thai tuyệt trần
Áo dài xao xuyến bâng khuâng
Làm anh dõi mắt bóng chân của nàng

Đúng là cô gái Việt Nam
Áo dài em mặc dịu dàng thanh tao
Nét hoa da thắm hồng hào
Áo bay trong gió làm xao xuyến lòng

Mẹ cha em vẫn trông mong
Áo dài Lễ Tết mang hồng Ngày Xuân
Áo dài nét Việt ngàn năm
Bảo tồn truyền thống nước Nam muôn đời

Người Việt nay ở mọi nơi
Áo Dài em giữ giống nòi Việt Nam
Áo Dài vẫn nét dịu dàng
Nhìn em như thấy quê làng là đây…
              Ngô Đình Duy, 18 Dec 2011


Photos: Please see more photos on Flickr (high resolution pictures) on the following link:
Á Hậu IV 2011 (Hoa Hậu Áo Dài Bắc California), Tiffany Nguyễn at Show “Người Đẹp & Lòng Nhân Ái” in San Jose on 16 Dec 2011.



4 comments:

  1. Em thanh thản phất bay tà áo
    Với dáng đi nhẹ áo tung bay
    Áo dài em mặc thơ ngây
    Làm khơi lên nét cỏ cây quê mình

    Áo bay như cảnh tình xanh thẵm
    Trải rộng trên đồng khẳm lúa ta
    Chiều gió gợn hương thoảng xa
    Bóng em trong dáng áo tà vút bay

    Áo ôm dáng mảnh mai em mãi
    Uyển chuyễn theo em trãi lối đi
    Trên bục em vững bước thi
    Hình như có ẩn chút gì quê hương

    Cùng tà áo thân thương bay nhảy
    Em mang về để đãi quê hương
    Đưa tà áo truyền thống thương
    Trình cho khắp chốn quê hương xứ nhà

    Thương em đó đậm đà màu áo
    Biết đề cao mảnh áo hai tà
    Cùng in trên dáng lụa là
    Đưa hồn dân tộc mình ra nước ngoài ...

    Hi ... Anh Duy à ... ganh tị đó nha chụp chung toàn người đẹp không hà ... Hình đẹp lắm cám ơn anh nha ...

    ReplyDelete
  2. Cám ơn cô nương Kim Hoa xem hình và sáng tác bài thơ hay lắm...Anh chụp chung với các người đẹp vì có mua vé đi xem, chứ đâu có gì đặc biệt đâu.
    Thân chúc K/H & gia đình an-vui & khỏe mạnh..
    Anh Duy

    ReplyDelete
  3. uân đến căng tròn đôi má nõn
    Tiếc Xuân thơi thả gót sen non
    Tóc mai vài sợi bay lơ đễnh
    Trắng nuốt thanh tao ngẩn cổ tròn

    ...Em đi bước nhẹ như làn gió
    Thả tóc dài cho hoa bướm vương
    Đôi tà lụa xanh đầy mộng tưởng
    Bao trái tim trai rụng xuống đường.
    Phil Nguyen

    ReplyDelete
  4. Tiết lạnh xuân về bước nhẹ lay
    Em đi thánh thoát bước theo hài
    Sen hồng gót đỏ hài nhung thắm
    Ý khởi lòng thương mảnh áo dài

    Dáng đẹp hình hài ẻo lả hây
    Anh vương mắt với gót hài say
    Hình cong uốn lượn đê mê mãi
    Dõi miết theo em tả bước bay

    Trống trải lòng tôi với áo dài
    Say trên sóng áo phất tình hây
    Tơ là lụa cuốn đường hoàn mỹ
    Khởi sắc nâng em dáng ngọc ngài

    Chiếc áo em xanh ngọc bích nầy
    Đưa em sáng mãi áo dài đây
    Đường biên giới bản đồ non nước
    Dáng mỏng eo thon với sắc mây

    ReplyDelete